1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Nhật ký KBC ( Version 03 ) - Nhật ký yêu thương cho mái nhà KBC ^__^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Tuanvilla, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh chạ hiểu giề, em í định nói tới mục : Mơ về nơi xa lắm
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Oh sao cậu biết?
  3. chichbinh111

    chichbinh111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ô sao cậu biết, cậu khoẻ thế cơ mà?
    Mình biết mà
    Hắt xì xì
  4. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    tổng kết sau Tháng Ăn chơi : sụt 3 kg , hơn cả siêu nhân gầy
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Hé tự hào vì mình vẫn còn trẻ,mấy đứa nhóc cty cứ tưởng là 85,86....gọi em cứ là ngọt như mía....hỏi cái tiểu sử mới bít....mồm ấp úng như ngậm hạt thị [:Đ]
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Chả bù mình, hai mươi cân gạo gói bánh chưng nhà mẹ chồng vào mình đến nửa... Đúng là siêu nhân mập... ke ke
  7. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Cho mình xin Bí Kíp
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Nhật .. ký lủng sọ:
    Có một người tự cho mình là hiếu thảo và ngoan ngoãn với ông bà, cha mẹ. Dù thời thơ ấu, trong một lần ông nội không cho nghịch đất đã vênh mặt lên nói với ông: ?oÔng nhớ nhé, sau này răng ông rụng hết, cháu chả nhai cho ông ăn đâu?...
    Có một người tự cho mình là hơi thùy mị một tí, hơi nết na một tí. Dù thời thơ ấu luôn trốn việc nhà đi chơi chuyền, chơi đồ hàng với bọn con gái và đánh nhau với con trai vì bị chúng ném bùn vào chiếc váy mới...
    Có một người tự cho mình là mạnh mẽ, cứng cỏi. Dù hôm nay đã lớn, vẫn thường xuyên khóc nhè khi đi học xa nhớ nhà hay rơm rớm nước mắt khi xem những bộ phim tình cảm tình người...
    Có một người tự cho mình biết nấu ăn ngon nhất là món Salat Nga, món đậu phụ sốt sa tế Trung Hoa và món canh cua hương vị quê hương Việt Nam. Dù dạo này người ấy thường ăn cơm hộp, mì gói hoặc bánh mì...
    Người ấy là ai? Hãy vào địa chỉ http://ttvnol.com/Profile.aspx?id=274339 để biết thêm chi tiết.

    [nick]Được tocboduoiga2005 sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 10/03/2009 [nick]
    Được tocboduoiga2005 sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 10/03/2009
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    ...tự cho rằng mình không bị hâm
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đọc cái này xong thấy mi hơi hơi giống ta, nhưng có điều ta mạnh mẽ hơn, táo bạo & liều lĩnh hơn. Có lẽ ta phải như thế để " thích nghi " với hoàn cảnh của mình chăng?
    Có người còn cho rằng chưa được nữ tính nhưng chẳng ai có thể biết & chứng kiến cảnh 1 con bé mới 5 tuổi thôi, lẽo đẽo theo mẹ đến trường mẫu giáo, trên đầu quấn vành khăn trắng. 8 tuổi đã ở nhà 1 mình trong vòng 1 tháng khi mẹ đi công tác, nếu không bản lĩnh & mạnh mẽ ở cái tuổi " ăn chưa no, lo chưa tới " như thế thì thử hỏi có trụ lại được trong cuộc sống này không?
    Ngày bé ta rất thích chơi cầu lông, nhưng chỉ dùng bảng học sinh để đánh chứ chưa biết cầm vợt. Năm ấy ta mới có 9 tuổi thôi, con bé hàng xóm kém 2 tuổi, nó chơi thua rồi cay cú quay ra bảo : Mày là đồ con hoang (vì ngày bố ta mất nó chưa nhận thức được ). Mi biết không? Ta đã thẳng tay phi 1 phát cái bảng trúng thái dương nó luôn, còn bé té xỉu, rồi ta chạy về nhà & đóng cửa vào khóc.
    Con dại thì cái mang, mẹ đi làm về phải sang nhà nó hỏi thăm, còn lâu ta mới xin lỗi nhé. Cuối cùng bố nó bắt nó vòng tay xin lỗi ta. Bây giờ thỉnh thoảng gặp nhau, nó vẫn bảo : Chị để lại cho em bài học nhớ đời quá (vì trên thái dương nó vẫn còn 1 vết sẹo ) cái tội xúc phạm phụ huynh người ta thì như thế vẫn còn nhẹ đấy
    Nghĩ lại bây giờ sống mũi vẫn còn cay (Bếp lửa - Bằng Việt )
    Đôi dòng tâm sự nhân chuyện mi gợi nhớ cho ta về quá khứ

Chia sẻ trang này