1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Nhật ký KBC ( Version 03 ) - Nhật ký yêu thương cho mái nhà KBC ^__^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Tuanvilla, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Tháng này là tháng hoa gạo. Liệu có ai rủ mình đi chụp ảnh hoa gạo không nhỉ? Thời tiết xuân quá... mưa phùn bửn quá.. Chỉ thích ngẩu thôi.
    Xuân ơi Xuân! Đứa nào tên Xuân cấm hắt xì ná...
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Anh thấy mình đang già đi từng ngày. Ngày hôm nay anh thấy mệt mỏi hơn hôm qua và sung sức hơn ngày mai....haizzzzzz.........
  3. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Bỗng giật mình nhớ tới bài thơ: Hoa gạo (?)
    Thế là chị ơi
    Rụng bông hoa gạo
    Ồ hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh
    Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
    Cho nét buồn vui, bốn mùa trăn trở
    Cho làm .....(?).... để người lí lơi...
    ====
    Tại sao lại là hoa gạo mà không phải hoa xoan, hoa huệ hay ổi, hoa mít?!
    Hoa gạo cánh mỏng, mầu hoa không sặc sỡ, có phần nhợt nhạt và yếu ớt. Mỗi khi rụng xuống, hoa gạo cánh to không bao giờ rớt hẳn xuống đất mà lơ lửng, bồng bềnh. Thêm làn gió nhẹ tháng 3, hoa gạo càng lơ lửng và không biết về đâu!
    Hoa gạo ví như cô gái nhan sắc nhưng bạc mệnh. Chị tôi, bài thơ tự sự về một ngừơi chị gái, một mình ở vậy nuôi 4 người em.
    Ngày chị sinh, trời không nín gió. Số phận là đây, hoa gạo lại càng thêm bềnh bồng. Chị sinh ra với nhan sắc mặn mà nhưng bạc mệnh. Hoa gạo đã cánh mỏng, trời lại không nín gió. Số phận bắt chị phải cô đơn vì nhăn sắc.
    Câu hát hay ở vần lí lơi. Như vừa thương sót - tính nhân văn, nhưng như là sự miệt thị - cái giáo điều phong kiến.
    ======
    Cây gạo đầu làng giờ không còn. Chẳng hiều vì sao người ta lại chặt cây gạo to như thế? Gió xuân phơi phới nhưng không còn những cánh hoa gạo mỏng manh, bồnh bềnh giữa đất trời. Buồn thật!
    Được vutienminh sửa chữa / chuyển vào 04:26 ngày 21/03/2009
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Người già thường hay lẩn thẩn, suy nghĩ vẩn vơ. Thầy tuy có hay suy nghĩ vẫn vơ, nhưng may là vẫn chưa già
    ( Em đùa cho vui, thầy đừng giận em nhé )
  5. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Gà tâm trạng nhỉ. mua vé máy bay cho tui đi rồi tui về đưa nàng đi chụp ảnh Hoa gạo. Khà khà.
    SG ngày nào cũng nắng đến .......cháy da cháy thịt. Chỉ dám liếc nhìn ánh nắng qua ........cửa kính là đủ ...................mệt
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 21/03/2009
  6. CNC_madeViet

    CNC_madeViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Thôi thím Pink ơi, để anh đưa gà đi mới phù hợp, chứ phụ nữ đưa nhau đi thì mất hết cả sự lãng mạn của mùa hoa gạo.
    Đùa thế chứ, nếu cứ phải đá ứng mọi dở thích của chị em thì e rằng 1 mình anh lo không hết, nhất là những sở thích oái ăm của Jun lé, Rùa còi, Leo lẻo, Cá hun khói, vịt ộp, nhina ngọt ngào mà man trá thì anh phải kêu gọi viện binh của box mới đc.
  7. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Hừm! Oánh trống bỏ dùi Dương đông kích tây
  8. CNC_madeViet

    CNC_madeViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Chạ hịu gì cạ.
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Mãi chúng nó mới gặp nhau...
    Mình đẩy chúng nó đến ở với nhau, trong một cái fòng ấm áp và đủ tối..Mình cẩn thận khóa cả cửa.... Để qua đêm... Không chỉ một đêm, mà nhiều đêm, nhiều tháng ...
    Thế mà hôm nay, mở két, mở phong bì, hai tờ năm trăm không mặc quần áo vẫn trơ ra, chả đẻ cho mình thêm tờ nào.
    Mịa, hay lấy nhầm hai tờ đực bỏ và cùng fong bì nhể, Eo ôi, tiền mà cũng gay đấy. Kinh quá.
    (Chả là theo lý thuyết 1+1=3, nên nhét 2 tờ 500 vào phong bì, khóa két, chờ xem chúng nó có yêu nhau rồi đẻ cho mình một tờ nữa không. Phí công, chả đứa nào thèm đẻ cả)
    Tóm lại cái các cụ bảo "Tiền đẻ ra tiền" là sai bét nhè chè đỗ đen
  10. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mỗi thành công, tuy dù nhỏ đều là 1 niềm vui, là viên thuốc bổ tinh thần, giúp tôi tiếp tục cố gắng và tự tin tiến về phía truớc để đạt đc sự mong muốn của tôi trong cuộc sống.
    Hy vọng trong những ngày tới sẽ lại có tin vui....

Chia sẻ trang này