1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Nhật ký KBC ( Version 03 ) - Nhật ký yêu thương cho mái nhà KBC ^__^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Tuanvilla, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Nhận tin này muộn quá... không bit còn kịp k nữa?
  2. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy contact gì
  3. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nếu em thích biển, anh sẽ cho em thuê, nếu không thích thuê anh cho mượn một căn nhà nhỏ ngay tại Nha Trang để em ở ẩn. Không cần gi, anh chỉ cần mỗi tuần ghé qua xem em trồng rau có tốt không, gà có đẻ con nào khong thôi
  4. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    HÌ sao em lại thích cái tên Giang Hồ ấy nhỉ...em bảo ngày trước còn bé con,cùng cả hồi học cấp 2 ,3 j đó E hay đánh nhau..anh thấy lạ wá
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Hie... hie... Ý tưởng này của anh cũng hay đấy nhỉ? Mà hay hơn nếu hàng tuần anh đưa chị và các cháu tới, em sẽ hái rau thịt gà làm lẩu... Chà, ngon miễn chê... hie hie...
  6. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Iem chào cả nhà.
    Lâu lém iem mới ló mẹt vào đâu.
    Nhà mình vẫn trẻ khỏe chứ ạ?
  7. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    người cũ mới quay lại à ?
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký (sọ):
    Dạo này mình ngồi lì ở nhà không thèm ra ngoài.... Viết lách. Khoá luận vẫn dở dang và các hợp đồng vẫn dang dở. Xung quanh bàn viết là những mảnh giấy con con, trên ấy ghi các dòng như thế này:
    - Có nên cho tên Đại ca chết hay không?
    - Thôi, cho hắn ta một đường sống...
    - Lườm thế nào cho hay?
    - Nhớ cho thằng Cao kều bị tên Đại ca tẩm xăng đốt khiêu khích nữa..
    - Thằng nhóc Tom tự nhận là TomCruise
    - Đồng chí Thứ trưởng là bạn mẫu giáo của tên bắt cóc... Ngày nhỏ 2 đứa tranh nhau cái kẹo mút...

    Người ngoài đọc ....có hiểu không? Hiểu không?
    Hìhì...
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký 2009
    Thế là đã 30 tuổi, thời gian trôi nhanh vật. Mình cứ nghĩ mình còn trẻ cho đến khi sinh nhật 30 tuổi. Nếu tạm cho rằng trung bình cuộc đời mỗi con người là 60 năm, thì mình đã sống được nửa đời người mẹ nó rồi. Tự nhiên thấy dằn vặt khủng khiếp, 30 năm có mặt trên cuộc đời này, là 30 năm làm khổ gia đình, và chả làm được chó gì cho xã hội. Buồn vãi lúa.
    Lúc nào cũng tự an ủi rằng đời người như dòng sông, có khúc lở, có khúc bồi, nhưng đời mình như dòng sông toàn khúc lở, chảy mãi chả thấy khúc bồi, tộ xư..buồn vãi lúa tập 2.
    Trong sách Phật hình như có câu thế này: Hiện tại là tấm gương phản chiếu quá khứ, mình thấy đúng vãi lều. 30 tuổi, nếu soi vào những nỗ lực quá khứ, mình xứng đáng nhận những thất bại của hiện tại. Nhưng, tộ xư, đời người có mấy ai tự nhận mình dốt, mình sai? Mình cung không ngoại lệ, cho đến khi 30 tuổi.
    30 tuổi, người ta có những suy nghĩ khác hẳn tuổi 29, chẳng phải vì cách nhau 1 năm, cũng chẳng phải vì từ đầu 2 lên đầu 3, mà vì trong thế giới quan của người Tàu, 30 tuổi là tuổi mà người đàn ông, dù có ham chơi đến mấy, cũng phải biết ( và nên) suy nghĩ cho cuộc đời mình. Câu tam thập nhi lập có lẽ cũng xuất phát từ đấy.
    Mình thì chẳng thích Tàu, vì bọn Tàu ép nước mình ghê quá, nhưng văn hoá của bọn nó thì phải công nhận là hay, tộ xư, không cãi được, nó được đúc kết từ hàng ngàn năm rồi, mình tuổi gì mà cãi?
    Nhưng mà thôi, mình đang viết nhật ký, nên *** thích lôi chuyện chính trị vào, mình chỉ biết năm nay mình 30 tuổi, và mình đang rất là say, mình chỉ mong rằng dòng sông đời mình sẽ đến khúc rẽ, có thể bồi, có thể lại lở tiếp, nhưng nhất thiết là phải rẽ, không thể cứ chảy mãi thế này được, Ồ kế?
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thým rẽ vào sông Tô rồi:D ố kề:D

Chia sẻ trang này