1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Nhật ký KBC ( Version 03 ) - Nhật ký yêu thương cho mái nhà KBC ^__^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Tuanvilla, 04/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày yêu anh tới giờ liên tục anh giở chứng... Mà mỗi lần giở chứng là rất tốn kém. Dẫu vẫn biết tình yêu là phải chăm chút, nâng niu. Ấy thế mà cái tật chặc lưỡi cho qua của mình lại làm thêm tốn kém.
    Tiền, tiền, tiền...Hôm nay mất 220K cho anh yêu.
    Thay má phanh, thay nhớt, hàn tay phanh, rửa... Đắt gớm. Cạch mặt cái hàng này ra. Hứ!
  2. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lạnh, tự dưng thèm một ngày được .... lang thang khắp nơi. Được tự do theo ý thích của mình. Có lẽ vì lâu lắm rồi không có được một ngày nghỉ đúng theo nghĩa của nó.
  3. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký thêm một nhóc nữa rùi. Hơn 3 năm mới quay lại KBC. Vẫn còn một vài bóng dáng quen....thôi lại đi hẹn vài năm nữa, hoặc vài tháng, hoặc vài ngày, mà cũng có thể vài tiếng nữa mình quay lại
    hết
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Một mùa xuân nữa lại về, một tuổi nữa lại qua, mình chẳng mấy chốc đã già đi mất.
    Tết là một chuỗi ngày lang bang và phảng phất màu bụi bặm.
    Mùng một leo núi. Trên cao có tiếng vỗ cánh của chim, vuốt ve của gió, phóng tầm mắt nhìn ra xa xa là sóng biển loà xoà, xanh mênh mông. Mọi nỗ lực trong cuộc sinh tồn giống như cách người ta leo lên và leo xuống giữa 2 điểm chênh lệch độ cao lớn sao cho an toàn, vịn thật chắc và hỗ trợ lẫn nhau. Hang động không sâu lắm, nhưng tối. Một màu đen thăm thẳm. Trí óc hiện lên rất nhiều cảnh, tỉ như là trong một góc nào đó, có một kẻ xấu lăm lăm con dao, một con quái vật kinh dị nào đó đang rình rập với đôi mắt của kẻ săn mồi. Vẫn biết đó chỉ là sự sợ hãi bật ra từ cảm tính vì suốt ngày xem phim kinh dị với lại hình sự, nhưng rõ ràng mình đã không dám bước vào. Sự mạo hiểm bị mài mòn dần khi người ta lớn lên và già đi chăng?
    Mùng hai ở nhà... ngủ. He he, mục đích chính là chờ người đến chúc Tết lì xì, chờ hoài chả có ai nên ngủ mất tiêu. Có khi là ngủ mất tiêu nên không biết có người đến.
    Mùng ba đi xa. Rất xa. Xa nhất từ trước tới nay bằng xe máy. Xuất phát lúc 11h sáng, đến nơi, ăn uống, loanh quanh xong về thì 7h tối. Đường xá gì chả có đèn điện gì ráo trọi, độc có ánh đèn phát ra từ các xe lưu thông. Nhà dân thì trốn hết trong bụi rậm, và thưa thớt, còn lại những khoảng trống là cánh đồng đen xì xì. Cánh đồng mà lúc sáng mình bảo "đồng lúa mịn như làn da con gái" ấy. Thật là chả ai biết đấy là đâu. Con gái có khi đầy sức quyến rũ, có khi bí ẩn, và nguy hiểm, nhì .
    Chùa Thiên Ấn - Quảng Ngãi toạ lạc trên sườn đồi, nhìn xuống dưới là nhà, sông và đường phố. Người ta đến đây làm gì nhỉ? Thắp hương, bái vọng hay xin xỏ cái lực lượng vô hình nào đó? Chẳng biết từ khi nào, mọi suy nghĩ của mình về chùa chiền đều rất vu vơ và tầm thường hoá. Một mái vòm cong và mấy bức tượng vô tri, hàng chục kẻ sì sụp khấn vái và hàng trăm tham mê sân si hiền hiện.
    Có điều, ai tạo nét mặt cho mấy tượng phật của chùa này trông có vẻ được. Đẹp một cách dịu dàng. Đi xa, nhìn thấy vẻ mặt này cũng bõ. Adidaphat!
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đây có phải nàng Jun không nhỉ?
    Chúc Jun và KBC một năm mới ấm áp và nhiều ý nghĩa nhé!
  6. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, sao biết hay vậy ta
    Tối. Trời lành lạnh. Con bạn chắc giờ này đang đi chơi với người yêu. Quên mình rồi.
    18:45, online. Thấy những cái nick nằm im lìm, tàu ngầm có, đi đâu đó có. Chọn đại một nick ba lơn tơn mấy câu, lấy may. Chả động tĩnh gì. Out.
    19:00, điện thoại. Blô bla blô bla... cười. Thời tiết dạo này buồn cười. Đụng chuyện gì cũng cười. Đôi khi có nhiều mẫu chuyện nhớ lại, lúc khóc lúc cười. Buồn nhất là đọc tin động đất. Chán nhất là đọc tin hội hè. Hay nhất là tin lãnh đạo các nước kình nhau, ông này liếc phát, ông kia lườm phát. Hồi hộp và gay cấn nhất là tin về tăng giá. Con người là một thực thể từ bi hỉ xả.
    20:02, hồi hương. Róng riết tiếng tháng Ba Kinh Bắc. Buồn ơi là sầu!
  7. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Gió rét tháng 3, gửi ấm vào lời thăm hỏi.
    Lá buông rời cành, giữ chân một phó nháy.
    Trời trùng trùng mây và chỉ có một máu xam xám.
    Phố đầy khoảng không và chật chội tiếng người.
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Kỵ niệm tròn 2 tháng bọ thuốc, hẹ hẹ
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 9 tuần rồi à:D
    chả mấy mờ trăm ngày:))
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 9 tuần rồi à:D
    chả mấy mờ trăm ngày:))

Chia sẻ trang này