1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Nhật ký KBC ( Version 03 ) - Nhật ký yêu thương cho mái nhà KBC ^__^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Tuanvilla, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    vắng thế nhỉ :((
  2. b0objn

    b0objn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11/11/2010
    Ngày độc thân nhưng tự dưng lại ngồi nhớ quay quắt một người, có lẽ nên gọi là một người anh.
    Vỏn vẹn chỉ gần gũi nhau có 1 tháng, nhưng ngày nào cũng đón đưa nhau đi chơi, đi học... Nhớ những ngày đi cafe xuyên bữa, nhớ những lúc đi đường nghêu ngao mỗi đứa hát một bài, cố tình để đứa kia không hát được tiếp, (thế mà vẫn ông nói gà, bà nói vịt được), nhớ những buổi ngồi hàn thuyên chuyện thời sự, cũng triết lý, cũng đàm đạo như những tên CÓ CHỮ thiết thực. Nhớ mình dong duổi khắp phố Hà Nội, ăn, uống, nhậu nhẹt, karaoke ... Nhớ ... Haizzzzzzzzzz
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đêm cuối năm, lọ mọ vào KBC, vắng rợn người.
    Happy new year!
  4. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Vừa nạp Gold làm ngay 02 phát 3cây lại về Mo :-?? đúng là cờ bạc rạc dày :-w
  5. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay lại nhớ những buổi cuối tuần lang thang ăn thịt chó ở Từ sơn và Thị Cầu những năm 2002, 2003.

    @ X8 : Bác có cái avatar "xà hạc" thật đẹp!
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Gần kết thúc năm Canh Dần 2010, điểm lại một số thành quả đạt được trong năm nay:

    1- Cai thuốc: Hơn 3 chục năm sống trên đời, lần đầu tiên làm một việc cảm thấy có ý nghĩa và lớn lao với bản thân (việc có ý nghĩa thì làm nhiều rồi, nhưng toàn làm cho người khác :D)
    2- Bớt rượu: Gần như bỏ hẳn rượu, thỉnh thoảng có công việc cỗ bàn thì xin phép uống cốc bia thôi. Nhưng với bợm nhậu như mình thì thế cũng là vấn đề lớn lao quá đi rồi :D.
    3- Xây nhà: Nhà của thầy u, mình xây hộ thôi, nhưng cũng tạm coi là việc lớn :D.
    4- Biến chuyển về tư tưởng: Cái này khó diễn tả lắm, nhưng nói chung là có cảm giác như vừa ngộ đạo, nôm na nó là như thế :P.

    Các mục tiêu phấn đấu năm Tân Mão 2011:

    1- Lấy vợ
    2- Lấy vợ
    3- Lấy vợ
    4 -Lấy vợ

    ;))

    Chúc anh chị em KBC cùng gia đình một năm mới tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc. Một năm mới với thật nhiều thành công trong tất cả cá lĩnh vực... Happy New Year!!!!!!!!!!!!!!
  7. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    [r2)] Chúc Mừng Năm Mới _ Chúc toàn thể toàn dân KBC sang năm mới Tân Mão luôn vui vẻ, mạnh khỏe, chị em ngày càng xinh đẹp hơn, anh em làm ăn phát đạt để còn mời chị em đi bù khú và nhờ thế KBC ngày càng đông khách :)) [r2)]​
  8. FB_fishbone

    FB_fishbone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nhận thấy 1 vài thay đổi ở đại ca, theo hướng tích cực, vote 1000* cho đại ca nè, ủng hộ hết mình cho mục tiêu mà đại ca đưa ra năm Tân Mão. Ủng hộ ! Ủng hộ ! Ủng hộ!
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Hjhj cá về Vn rùi ấy à

    Bác VIp mục tiêu là lấy vợ còn những khoản a b c khác rùi cũng bỏ đc thui

    như em này...thật đấy à[r24)]
  10. tonsuadida

    tonsuadida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Danh lợi chán rồi ta bỏ thôi
    Tìm chùa trên núi ẩn an vui
    Sớm , trưa , tối lại khua chuông mõ
    Giục giã nhân sinh tỉnh mộng đời

    hahhaa, chán quá đi mất,, càng ngày mềnh càng gắn bó với hội này. cuộc sống vưỡn vô thường vậy, ta thì ngày càng chán ngấy cảnh xô bồ tranh dành , thực muốn đi xa khỏi nơi đây quá. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Chia sẻ trang này