1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic mới: Nơi chia sẻ mối tình đầu!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ht_hn, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
  2. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
  3. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tớ, "cầm tay là cả một sự xa xỉ", mỗi lần cầm tay giật mình thon thót!! Đúng là lần đầu
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Sau lần đó giờ thì chắc "cầm chân là cả một sự xung xướng"
    Đúng là những lần sau
    Tóe ...
  5. hieuhochanh

    hieuhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chia tay mối tình đầu chỉ vì ba mẹ không cho đi chơi. tự nhiên chán rồi người ta đòi chia tay. Ừh, chia tay thì chia tay.
  6. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt thật chia tay thì chia tay, em là cái cóc gì phải không?hee
  7. hangmac

    hangmac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của em cũng là mối tình bây giờ và sắp là mối tình cuối rồi :D
    Yêu nhau từ hồi e học lớp 11, ny học 12 cùng trường :P Yêu sớm nhể :P
    Bố mẹ chả cấm đoán gì, thế mà thấy cô giáo ở trường cứ nhộn hết cả lên làm bao phen em điêu đứng.Điên hết cả người.
    Bây giờ đang là năm thứ 6 iu nhau ^^!tình yêu vẫn đẹp tuyệt vời, mặc dù cũng trải qua nhiều thăng trầm rồi. Căn bản vì mối tình đầu nên là cũng fải đi từ những cái gì đẹp đẽ và thơ ngây nhất cho đến n~ cái hiện thực phũ phàng ^o^
    Em thấy thật tuyệt khi mà mối tình đầu lại là mối tình cuối lun ^^!
  8. dung_nam2003

    dung_nam2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, theo tớ, tình đầu chỉ nên nghĩ lại khi về già, tại khi ấy mới có thời gian nhìn lại!
  9. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hic đợi đến già, anh sợ em còn chẳng thể nghĩ được cái gì về mối tình đầu nữa mất, tuổi già sức yếu,trí nhớ giảm sút nữa chứ.hic híc
  10. azure_holic

    azure_holic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu là những cảm xúc trong sáng nhưng cuồng nhiệt và đầy lãng mạn. Yêu đến quên cả đường về, quên cả thực tại. Chắc chàng lúc đó cảm động lắm nên mặc dù hơn cả chục tuổi nhưng vẫn thè cái lưỡi có màu xanh của blue lagoon ra trêu. Rồi những lúc chàng xúc động muốn khóc khi được hát vào tai bài Gypsy. Chắc chàng chả quên được đâu nhỉ. Nên đến giờ vẫn còn nhớ về những giây phút mà đã có một con bé con yêu mình đến tận cùng nhưng cũng chính con bé đó đã dứt khoát bỏ mình ra đi. It''s ironic. Chàng nhớ đến mình vì mình là người làm chàng cảm nhận được yêu và cũng là người làm chàng cảm thấy đau thì tình thứ hai của mình cũng cảm nhận như vậy vì ex. Ha ha. Vậy nó mới fair nhỉ. Nhưng tình đầu vẫn là một phần quan trọng của cuộc sống con bé đấy mặc dù đó không còn là người nó yêu say đắm nữa. Vậy nhé anh nhỉ :-*

Chia sẻ trang này