1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic mới: Nơi chia sẻ mối tình đầu!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ht_hn, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutivnn

    sutivnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    TÌnh đầu khó phai . dai dăng và man mát buồn .































    _____________________
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Cong ty noi that 190 va cong ty noi that fami deu ban hang Ban ghe fami
  2. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Dai dẳng nhưng nó có làm bạn sao xuyến..và cảm giác vẫn thật yêu thương nhỉ? hì
  3. huongde

    huongde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vẫn là tình đầu các bạn à. 7 năm rùi cơ, hihi em không phải là ng đầu tiên, cũng không phải ng cuối cùng nhưng là người duy nhất
  4. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người hạnh phúc.
    Nhân ngày mùng 8-3 chúc các bà,các Mẹ, các chị em luôn hạnh phúc,vui vẻ,ấm áp bên nguời yêu thương!
  5. gialinh1007

    gialinh1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không rõ đó có được coi là tình yêu nữa không , vì nhiều người chỉ coi rằng đó là những tình cảm trẻ con học trò thôi . Bởi đó chỉ là những ánh mắt nụ cười khi được nhìn thấy nhau trên lớp học , là những giân giỗi bâng quơ mà có khi cả tháng chả thèm nói chuyện với nhau rồi chỉ cần những câu hỏi vớ vẩn lại vui luôn , là không dám nắm tay nhau vì ngượng , là còn không dám nhìn thẳng vào mắt nhau mà chỉ dám nhìn trộm , là khi thấy người đó cười nói vui vẻ với người khác là chẳng vui tẹo nào............Là học xong mỗi đứa một nơi rồi cũng quên béng , chắc các bạn cũng có những thời như vậy đúng không , không biết đó có gọi là tình yêu không nhỉ ?
  6. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hì mối tình học trò,mà cũng không thể nói là mối tình được, mà là 1 cảm giác mới lớn của tình yêu.tôi tin đến 99% ai cũng đều trải qua cái cảm giác đo như bạn,và tất nhiên là nó thật sự là tuyệt vời..:)
  7. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Update thông tin,hy vọng luôn nhận được những chia sẻ của các bạn..[r32)]
  8. dezon

    dezon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Của mình cũng thật tuyệt và đến giờ nó vẫn là duy nhất
  9. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Híc eo ơi sướng thế,chúc bạn luôn hạnh phúc với mỗi tình vĩnh cửu của bạn![r2)][r32)]@}
  10. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    1 tình cảm đơn phương, mà cũng chẳng biết có phải đơn phương ko nữa, 2 đứa vẫn vô tư, hồn nhiên, bên nhau suốt thời kỳ học sinh, đến đại học mỗi đứa 1 phương trời cách nhau đến nửa vòng trái đất, rồi bắt đầu thưa dần liên lạc. Hy vọng, chờ đợi đến 5 năm, nhưng cuối cùng chắc cũng do mình hơi ảo tưởng, nhưng mình ko cho đó là tình yêu, chỉ là cảm xúc xao xuyến j j đó thôi. Đến giờ gặp lại cũng hơi hơi j j ấy nhưng ko còn như xưa nữa rồi, giờ là đồng nghiệp.
    Sau 5 năm đó, mình mất 1 thời gian suy nghĩ, và đã được yêu thật sự, vài ngày nữa là happy-ending cho 1 tình yêu hơn 3 năm. Mình cảm nhận đây mới thực sự là tình yêu nên có thể coi là tình đầu của mình, và anh ý cũng vậy. Mình trân trọng những j mình đang có ở hiện tại và bằng lòng với nó! Hy vọng sẽ "happy after and after" ;).

Chia sẻ trang này