1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Huy Hùng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huyhung421, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hè hè...thay mặt dân Ninh Bình cảm ơn thi sĩ !
    Bạn viết thế này tui còn hiểu, vắt dòng như mấy bài trên tui...trình thấp khó cảm nhận quá à!
    Chúc bạn luôn vui, sáng tác nhiều bài thơ hay và mãi yêu cô bạn ở Cố đô Hoa Lư đó nhé!
  2. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hai bài đầu tiên là văn xuôi ngắt xuống dòng chứ có phải thơ đâu.Mà trông giống kiểu thơ tân hình thức mà đợt vừa rồi có mấy người nghĩ ra.Mình nghĩ mấy cái đó thể không gọi là Thơ theo đúng nghĩa của Thơ được.
  3. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Ha ha! Mời các bạn cứ vô trang thơ của tôi mà tha hồ thể hiện! Mấy bài Đôi mắt em và Đường đến trái tim em là thể thơ Tân hình thức đó các bạn!
  4. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn hoabanglangNB đồng hương đã góp ý nhé!
  5. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Chiều Thu
    Nắng Thu bay qua song cửa sổ
    Gió trẻ khẽ đùa mái tóc em
    Em ngồi chăm chút thêu lụa đỏ
    Hồn nhiên, xinh xắn, đôi mắt đen.
    Anh trìu mến ngắm, khẽ lại xem
    Đôi chim bồ câu - hai trái tim
    "-Ái chà! Em thêu sao mà đẹp!"
    "-Có phải em thêu đôi chúng mình?"
    Em cười bẽn lẽn vuốt tóc mây
    "-Tình đôi chúng mình phải không anh?"
    Lời người yêu nói như rượu say
    Cầm lấy tay em, anh ngất ngây!
    Trong vườn: sắc hoa lẫn sắc ****
    Trời cũng học em: Thêu nắng thơm!
    Rồi lại học anh ngồi làm thơ
    Câu thơ nhỏ nhắn: Tình đợi chờ!
    Anh ngồi bên cạnh bao âu yếm
    "- Viết tặng em hai câu cuối đi anh?!"

  6. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Hương
    Sức sống tươi ngời tỏa lên hương
    Diễm lệ ban sơ nắng xuân hường
    Tôi ngắm mùa Xuân thay áo mới
    Ngỡ ngàng khi y phục buông rơi!
    Mùa Xuân đang làm đẹp điệu đà
    Mái tóc kiêu sa đội vòng hoa
    Nụ cười hiền hậu đầy bao luyến
    Ban tặng đời cuộc sống an hòa.
    Lặng ngắm em trải tóc điểm trang
    Thời gian trôi êm ái nhẹ nhàng
    Trìu mến nhìn anh, mắt long lanh
    - "Đôi ta đi chơi Xuân nhé anh?!"
    Gió Xuân vui thích đùa tóc biếc
    Màu lá xanh vươn lên trời cao xanh!
  7. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Nhạc
    Mến tặng Lương Bằng Quang
    Dòng âm điệu uốn lượn những đường cong
    Ánh sáng huyền ảo long lanh sắc ngọc trong
    Từ sâu thẳm vang lời ca van vỉ
    Ngày ban mai réo rắt lời tình si!
    Dòng nhạc chín ngọt ngào suối mật
    Bức Thần Hoạ sắc cam, đỏ, tím, vàng
    Những sắc màu nhảy múa ngào ngạt
    Nến lung linh, ánh sáng vỡ tan!
    Nhạc từ chốn Thiên Đường bay xuống
    Như ngàn hoa quý từ mặt đất toả hương
    Dẫn linh hồn say sưa, xao xuyến
    Là Tình yêu từ chính trái tim người!
  8. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Mùa đầu tiên
    Mùa đầu tiên tràn ngập gió thiêng liêng
    Những giọt mưa tưới đẫm thương yêu
    Những hạt cây chờ nảy mầm hy vọng
    Trong bóng tối lạnh lùng, im lặng
    Muốn cựa mình mà vươn lên cao rộng
    Đón bình minh tia nắng ấm ban đầu
    Để toả ra sức sống nhiệm màu
    Tràn trề, dạt dào, thơm ngào ngạt
    Người thêm yêu đời, ta ca lên tiếng hát
    Hiến dâng đời bát ngát một màu xanh
    Ngày mãi trong lành trong ánh mắt long lanh
    ***
    Đàn thiên nga bay về phía trời xa! Trắng muốt!

  9. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ mầu xanh
    Dòng sông đã trở về trong bình lặng
    Nghe thời gian trầm mặc mơ màng
    Nghe sự sống dạt dào, ngào ngạt
    Phù sa tươi bồi đắp mỡ màng!
    Những màu xanh ngời ngời, khơi gợi
    Xanh lá cây - sức sống muôn đời
    Màu xanh dương - biển tình yêu trẻ mãi
    Màu thiên thanh - màu tự do tuyệt vời!
    Nụ cười bay làm ánh sáng nở bừng
    Những bàn tay gieo muôn hoa thơm lừng
    Những bàn tay trồng nên bao cánh rừng xanh
    Những bàn tay xây nên bao công trình!
    Bài thơ bay về phía xa xăm hy vọng
    Chở bao tình và ánh nhạc ngân nga
    Và bừng cháy trên trời tối: Thăng hoa!
    Hoá thành lửa cháy trong con tim xao động!
  10. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
          Những con đường, những cánh cửa
    Những cánh cửa trong bình minh
    mở. Những cánh cửa trong đêm sâu
    đóng. Những cánh cửa, những cánh cửa vui
    vẻ. Những cánh cửa, những cánh cửa buồn
    bã.
    Những cánh cửa vô hình
    mở. Những cánh cửa vô hình
    đóng. Những cánh cửa vô hình sáng
    láng. Những cánh cửa vô hình tăm
    tối.
    Những cánh cửa của lòng người
    mở. Những cánh cửa của lòng người
    đóng. Lòng tôi như những cánh cửa
    mở. Lòng tôi như những cánh cửa
    đóng.
    Những con đường dẫn đến những cánh cửa
    mở. Những con đường dẵn đến những cánh cửa
    đóng. Những con đường dẫn đến những cánh cửa Thiên
    Đàng. Những con đường dẫn đến những cánh cửa Địa
    Ngục. Những con đường dẫn đến những cánh cửa Thần
    linh. Những con đường dẫn đến những cánh cửa Ma
    quỷ.
    Những con đường dẫn tôi đến những cánh cửa bình
    minh. Những con đường dẫn tôi đến những cánh cửa bóng
    tối. Những con đường dẫn tôi đến những cánh cửa vực
    sâu. Những con đường dẫn tôi đến những cánh cửa đỉnh
    cao.
    Những cánh cửa, những cánh cửa
    đóng. Những cánh cửa, những cánh cửa
    mở. Những cánh cửa mời người ta
    vào. Những cánh cửa mời người ta
    ra. Những cánh cửa, những cánh cửa...   
    Được huyhung421 sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 14/11/2008

Chia sẻ trang này