1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho con chúng ta

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi KEXUCTHANRUATOI, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    con, ba tin con sẽ hơn ba, nếu là con trai bằng tuổi ba con sẽ có 4 vợ, còn nếu là con gái, con cố gắng bằng mẹ thôi con nhé!
  2. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Con yêu....ngày mai bố con sẽ ra sao nhỉ...mẹ cũng chẳng biết nữa....mẹ phải làm thế nào để giúp bố con nhỉ
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Con ah,mẹ chưa biết con là trai hay gái nữa.Nhưng mẹ hi vọng con sẽ ko là người suy nghĩ quá nhiều như mẹ.Con sẽ ko phân tích mọi chuyện sâu sắc như mẹ.Nhưng con hãy là người tình cảm như mẹ con nhé.Mẹ muốn con của mẹ sẽ là 1 người bt thôi,mẹ ko cần con phải là thần đồng hay siêu sao j cả.Chỉ cần con là người bt,mọi thứ bt,con sống cho chính con,sống với những ước muốn của con.Mẹ muốn con có 1 đam mê,1 sở thix cho riêng mình.Bình thường ko phải là con nhạt nhoà với mọi ng`,mà con là người sống có đam mê,con sống cho cuộc đời con,ko cho 1 ai khác cả.
    HI vọng con sẽ đuợc như những j mẹ mong muốn ở con.Còn nếu con lại khác thì cũng ko sao,vì con là con của mẹ,mẹ vẫn sẽ yêu con và mãi yêu con,mãi mãi,mẹ tôn trọng cuộc sống của con,chắc chắn đấy con yêu ah!
  4. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Con yêu của ba mẹ! Ba mẹ yêu và mong ngóng đến ngày con chào đời biết bao nhiêu,ước sao con sẽ đến với ba mẹ ngay sau khi ba mẹ cưới nhỉ?Ba và mẹ đều mong con lắm,ngay lúc này đã tính fải chuẩn bị những gì để đón con rồi đấy con yêu ạ,mà đến tận đầu năm sau ba mẹ mới làm đám cưới cơ...Bgiờ ba mẹ đang ở xa nhau lắm,và cưới xong cũng vẫn phải ở xa nhau nên con yêu hãy đến với ba mẹ ngay khi ba mẹ được ông bà tổ chức lễ cưới nhé...Ba mẹ yêu con nhiều lắm và ba mẹ rất yêu nhau,mình sẽ có 1 gia đình thật hạnh phúc con yêu ạ. Cho ba mẹ hôn con yêu nhé.
  5. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, khi học trò của mẹ kể cho mẹ nghe chuyện ở trường của bé,câu chuyện làm mẹ hoảng sợ. Mới 10t mà các bạn bé đã biết bồ, biết iu và còn cả hôn nhau. Mẹ thực sự lo khi cuộc sống càng ngày càng thoáng, sự ảnh hưởng từ nhiều nguồn thông tin ko tốt đã tiêm nhiễm đầu óc ngây thơ, trong sáng của các bé. Mẹ sẽ làm bạn với con để nghe con kể chuyện mỗi ngày trên lớp, sẽ ko la mắng mà hướng dẫn con từng chút. Mẹ sẽ làm mọi cách để tâm hồn con trưởng thành theo đúng độ tuổi, sẽ hướng dẫn để con bước vào đời 1 cách chắc chắn. Yêu con của mẹ, mừ vẫn chưa tìm được cha cho con
  6. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Kỹ sư thực phẩm chẳng hạn có mà chữa vào mắt
  7. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Con yêu của bố( con gái hay con trai, con ruột hoặc con nuôi hay con tu hú, con ngoài giá thú hay con trong hôn nhân):
    -Điều đầu tiên bố muốn nói với con là bố rất yêu con.
    -Điều thứ hai là bố sẽ đánh đòn con, từ bé hồi bị bố mẹ đánh đòn bố đã đợi ngày này rồi, thông cảm cho bố nhé
    -Điều thứ ba là con hãy sống như con muốn đừng để quyết định cuộc sống của con bị chi phối bởi người khác hay định kiến xã hội. Con hãy quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình con nhé.
    Hôn con, bố!
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Con à,hum nay mẹ đi cùng bác Oanh đi uống cà phê.Vui qá con ah,có bạn thân như thế,kể cũng là niềm hạnh phúc của mẹ.Nói bao nhiêu là chuyện rồi lại nói đến chuyện đặt tên con đấy,mẹ thì mẹ bảo mẹ thix đặt tên nếu con gái là Uyển Nhi,hay Uyên Nhi,Linh Nhi,hoặc là Trúc Linh.Con zai phải tên là HOàng Quân,hay là Bảo Anh.Hìhì,qt là cả bố con chọn nữa nhỉ,nhưng mà thui,mẹ cứ thix trc thế đã bàn bạc sau con nhể
    Con lớn lên phải có cái nhìn xa hơn mẹ con nhé,chứ ko có tủn mủn vớ vẩn như bây h đâu.KO phải cái j con cũng hỏi ý kiến ng` khác đâu con nhá,mà là con tự jải quyết í.Nhớ chưa?
  9. RongVN88

    RongVN88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Con của ta
    Khi ta viết những dòng này cho con, là lúc ta đang canh cánh trong lòng việc làm thế nào để cưa đổ mẹ con.
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Con yêu dấu, mẹ thật không thể biết nổi pa con là ai

Chia sẻ trang này