1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say nắng 1 em làm cùng công ty nên hay ko nên????? Một vấn đề ko mới, nhưng nóng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 05/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Dẹp đi , cưa gái cơ quan rồi có ngày ân hận không kịp đâu
  2. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    papa với mama mình chung cơ quan nè, học chung đại học, ra trường cưới nhau, xin công tác chung vào 1 chổ đưọc 28 năm rồi, chả thấy có gì to tát xảy ra cả !
  3. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi, trong trường hợp Sếp hoặc mấy tay du côn văn phòng mắng mỏ bắt nạt vợ chồng bác. Phản ứng của bác thế nào ?
  4. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Bé Ơcaotinh_vêcu này hỏi hay.
  5. thaivankhanh

    thaivankhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì không nên yêu gái cùng cơ quan, rút từ kinh nghiệm của anh mà ra. Nói chung là nếu mà quá thích rồi không dừng lại được nữa thì cố gắng càng kín đáo càng tốt, có nghĩa là không để đồng nghiệp biết việc bạn đang thực hiện.
    Chúng ta phải tính đến cả trường hợp nếu không thành công thì sẽ rất khó khăn trong ứng xử cho cả hai, đặc biệt nếu cô gái kia mà kém ở khâu ứng xử hoặc thiếu hiểu biết ( tôi nói ở đây là giả tưởng thôi nhé) thì bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn đấy. Khi yêu thì ai cũng thấy mầu hồng cả. Mình ủng hộ quan điểm ba không: con thầy, vợ bạn , gái cơ quan.
  6. banhngot12

    banhngot12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bác này từng tư vấn cho mình. Ko phải "cô học trò nhí nhảnh" hả bác? Chắc đây là đồng nghiệp rồi. Chả sao đâu bác ạ. Cứ tiến thôi. Quan trọng gì đâu. Mà ngại quá thì bác xin chuyển cơ quan. VÌ tình yêu phải hi sinh chứ.
  7. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    lúc đầu thấy đã ko nên sau lại thấy bác chủ topic tiết lộ thêm e gái làm kế toán thì thành thật khuyên bác một câu: đừng dại.
  8. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    , đúng là có 1 entry về "cô học trò" đó, nhưng ko hiểu sao mình ko thể thích được, thế mới lạ chứ, đúng là tình yêu, lạ thật
    Thật ra em ở cơ quan này, hồi mới vào mình cũng chẳng để ý gì đâu, cơ mà mọi người cứ trêu ghép đôi, thế là từ đấy để ý, tự dưng giờ cũng thấy thích thích, hí hí
    Nhưng mà cũng chưa biết thế nào, kể cũng khó phết đấy, thôi thì kệ "bố nó" vậy, duyên số đến đâu thì đến, yêu đương ngại thật
  9. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    ơ, sao kế toán lại ko được hả em?????
  10. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    kế toán thì lươg lậu cả thưởg nó biết hết
    địh đi ngủ
    thôi ngủ thật

Chia sẻ trang này