1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

UK Student Union - nơi tụ họp, giao lưu, gặp gỡ, chit-chat.. của du học sinh tại UK & Ireland.

Chủ đề trong 'Du học' bởi NCD, 08/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    hodota đang ở kí túc hay ở ngoài thế.
    Có đồng chí bạn tháng 9 này sang Man học PhD, dự tính là 3 năm, đang có nhu cầu kiếm phòng, hodota có nguồn nào ko?
    Mình ko ở gần mạn đó nên no idea, fallowfield hay disbury,... đều được hết.
  2. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    sao bác giàu thế ạ mà 5k thì dày cộp, bác siu thật đấy
  3. vodanh06

    vodanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Topic này cho cả dân đi học ở Republic of Ireland phải ko nhỉ? Có ai biết dân VN nào học ở Dublin (Trinity College thì càng tốt) ko nhỉ? Em sắp qua Dublin mấy hôm muốn tìm anh em VN gặp tí cho vui!
  4. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Dân Ireland có vẻ in ít nhỉ?
    Hôm nay đọc báo mới biết là có 2 SV quốc tế bị sát hại ở London chỉ vì kẻ trộm vào ăn cắp mấy cái X-box, PS3... gây ra (mình cập nhật tin chậm quá ). Tình hình căng thẳng nhờ, các bác ở London cẩn thận nhé
  5. miss_seu

    miss_seu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    hix, nghe mà ớn lạnh hết cả người
  6. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Nếu ở London thì nên quen với những tin tức như vậy
    Khu Hackney ở London là khu có khá đông dân VN ở. Thấy bẩu đây là 1 trong những khu nguy hiểm nhất châu Âu đấy Án mạng hay cướp giật là bình thường
    Việc xe cảnh sát hay xe cứu thương hú còi phóng như bay trên đường cũng là rất bình thường ở London.
    Việc các bến tàu điện ngầm hay một đoạn phố nào đó bị cảnh sát phong tỏa hoàn tòan để điều tra cũng là rất bình thường, xảy ra như cơm bữa.
    Năm ngóai tớ sống gần khu Hackney, có 2 chuyện khá rợn người xảy ra:
    - Thứ nhất là có lần có cái xe bus tuyến số 8 (tuyến tớ hay đi từ nhà đến trường) gần nhà chả hiểu nguyên nhân gì thấy bị thổi tung mất tầng 2, cháy đen thui nằm cạnh đường, làm cái cây bên cạnh cũng chết cháy theo, mấy nhà gần đấy cũng bị đen thui. Hỏi mọi người xung quanh thì chả ai biết nguyên nhân. May là hồi đấy tớ chuyển sang đi xe đạp rồi, ko đi bus nữa.
    - Chuyện rợn người thứ 2 là có bữa họ tìm được một quả bom còn sót lại từ WW2, cách nhà tớ có tầm 150-200m. Cả khu đó cũng bị phong tỏa mấy ngày liền.
    Nghe thì ghê ghê chứ cứ sống ở đó rồi cũng thấy chả có gì ghê gớm. Mọi việc cứ bình thường
  7. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Chuyển xuống Bir thì xảy ra việc thú vị hơn: động đất
    Tầm gần nửa năm trước, buổi tối, đang ngồi trong nhà thì thấy nhà rung lên bần bật trong khoảng 10 giây 1 lúc sau thì mấy đứa trong nhà đứa nào cũng thò đầu ra hỏi vừa có động đất à .
    10 phút sau vào bbc thì đã thấy đưa tin có động đất ở West Midlands (hình như tầm 5 độ richter thì fải).
    Lần đầu được nếm mùi động đất thật (còn động đất giả thì được nếm vài lần ở trong museum rồi )
  8. Pacino

    Pacino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    khiếp thật đấy, may mà em sắp tới không phải ở chốn "phồn hoa" như thế. Mà nếu có ở đấy chắc cũng có lúc nghịch lựu đạn như nghịch bóng chày ý nhỉ. Cám ơn bác đã cung cấp cho anh em những thông tin rất thực và hay
  9. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Vụ động đất em cũng dính, vào khoảng tầm tháng 1 thì phải.
    Mà ko phải buổi tối đâu, xảy ra khoảng 1h đêm, he he, lúc đó đang cắm cổ chat nên vẫn lưu lại được giờ giấc
    Hôm nọ đọc báo thấy có em nào đó mua giày cao gót, đi thế nào mà cái gót nó gãy, em í bị bong gân, thế là được bồi thường £7k, sướng nhể, chẳng nhẽ mình lại đi mua giày cao gót thử
  10. thanhnt86

    thanhnt86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe tình hình London mà sợ quá, không biết vùng nào thì an toàn nhất anh em nhỉ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này