1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại có ngày diệt sâu bọ nhỉ, và tại sao lại ăn rượu nếp ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi dau_chan_thoi_gian1085, 08/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_chan_thoi_gian1085

    dau_chan_thoi_gian1085 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có ngày diệt sâu bọ nhỉ, và tại sao lại ăn rượu nếp ?

    câu hỏi của em như tên topic ấy. ^_^
  2. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Thì đó là 1 nghi lễ, cứ như bác hỏi, thì sao lại có Tết, có Trung Thu ... có mà hết ngày
  3. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải hỏi người lớn mới biết chính xác, nhưng tớ nghĩ ăn rượu nếp vào lúc sáng đó, sẽ làm cho mấy con sâu bọ bi say và chết hj
  4. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Nuôi bao nhiêu lâu thì cũng phải có ngày cho chúng nouón riệu mới chứ nị xì pam thoải mái đê MOD còn đang mải ngụ
  5. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Cái này bắt nguồn từ tích của ng Tung Của bác ợ.
    Tết Ðoan Ngọ: Tết Ðoan Ngọ còn gọi là Tết Ðoan Dương, vào ngày mồng 5 tháng Năm âm lịch. Ðây là giai đoạn chuyển mùa từ Xuân sang Hạ, nên khí hậu có nhiều thay đổi đột ngột, dễ sinh bệnh thời khí. Ca dao Viêt Nam có câu: "Chưa ăn bánh nếp Ðoan Dương, áo bông chẳng dám khinh thường cỡi ra". Khúc Nguyên là một nhà thơ nổi tiếng, một vị trung thần của nước Sở, do can ngăn Ngũ Hoài Vương không được, đã uất ức ôm đá gieo mình xuống sông Miệt La tự vận. Hôm ấy đúng ngày 5 tháng Năm. Thương tiếc người trung nghĩa, mỗi năm cứ đến ngày đó, người dân Trung Quốc làm bánh, cuốn chỉ ngũ sắc bên ngoài, chủ ý khiến cho cá sợ khỏi ăn, rồi bơi thuyền ra giữa sông ném bánh xuống cúng Khúc Nguyên. Ở Việt Nam ít người biết chuyện Khúc Nguyên, mà chỉ coi mồng 5 tháng Năm là Tết giết sâu bọ, vì trong giai đoạn chuyển mùa, chuyển tiết, dịch bệnh dễ phát sinh. Mọi người dậy sớm, chỉ ăn hoa quả hoặc chè. Tuy nhiên mỗi nơi có thêm một phong tục riêng ví dụ như ở Phụng Lý, vào ngày này, người con rễ trong gia đình thường tới biếu người bố vợ một con ngỗng thật to.
  6. springforever

    springforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    vì đều là lịch âm nên các tết của tung của thì trong lịch của mình cũng có,nhưng ý nghĩa và cách đón khác nhau thế nên tạo nên văn hóa của mình,như đoan ngọ,trung thu...ngoài ra lịch âm của mình có nhìu tết khác nữa mà tung của ko có.
  7. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Tùy cùng miền thôi bác ợ.Như chỗ em thì không ăn rượu nếp mà ăn vịt,bánh ú tro,chè kê.Chả biết sao lại phải ăn như thế nưã
  8. banhmy123

    banhmy123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Cái này bắt nguồn từ Trung Quốc, dân mình học theo thôi
  9. dau_chan_thoi_gian1085

    dau_chan_thoi_gian1085 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    ra thế, kể mà có chỗ nào có tết đoan ngọ kiểu vịt nướng với ruợu nhờ.hie hie.thanks cả nhà! ^_^
  10. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Tết Đoan Ngọ vào mùng 5 tháng 5 âm lịch.
    Cứ đến ngày này, người dân Việt Nam (chủ yếu là miền Bắc nhé) ăn rượu nếp vào lúc sáng sớm để tẩy trừ giun sán. Phải ăn lúc vừa ngủ dậy, súc miệng rồi ăn rượu nếp ngay. Giun sán trong bụng ăn phải say đứ đừ, mình chỉ cần xả là chúng nó theo nhau ào ào ra ngoài. Sáng nay, Chim xơi 1 bát rượu nếp mà đến gần trưa đã đào thải được cả một đại đội giun sán đĩ thõa đang định giở trò chơi người lớn đấy.
    Nhưng không chỉ có thế. Vào ngày này, nếu ra đền Ngọc Sơn, lúc mặt trời mọc, bóng của Tháp But sẽ chấm đúng vào Nghiên Mực trên nóc cửa đền. Điều kỳ diệu này do "Thần Siêu" tính tóan ra khi xây đền Nghiên tháp Bút.
    Vào đúng 12 giờ trưa, lấy 1 quả trứng gà, nếu ai dựng đứng được quả trứng thì người đó sẽ gặp may mắn (cái này Trung Quốc vẫn duy trì và phổ biến hơn VN). Chim kể chuyện này ra, cả cơ quan bảo mình nói phét. Rồi 1 thằng chạy ra ngoài mua 1 quả trứng gà về đưa Chim, nó còn nói "Diễn cái trò phét lác đi". Chim nóng mắt, cầm quả trứng ngồi xuống sàn nhà, sau có hơn chục giây đã dựng đứng được quả trứng khiến cho bọn nó xanh mắt mèo. Lúc đó đúng 12 giờ vài giây. Quả trứng cứ đứng như thế suốt gần tiếng dồng hồ cho đến khi thằng đi mua trứng lấy thước gạt một cái. Cái bọn cãi lời các cụ, các cụ nói cấm có sai câu nào.
    Ngày xưa, vào ngày này, sáng sớm chưa ngủ dậy, các bà mẹ toàn lấy chanh cốm, vạch mắt con cái ra rồi nhỏ 1 giọt vào cho sáng mắt. Chị cùng cơ quan bị mẹ làm thế hồi nhỏ, chắc thế nên chị ấy soi đèn pin đọc truyện bao nhiêu năm mà không bị cận.
    Lúc tinh sương, ra vườn hái lấy một nắm lá để dành sau làm lá thuốc chữa bệnh rất tốt. Tất nhiên là trừ lá... NGÓN nhé. Cái này chưa kiểm chứng.

Chia sẻ trang này