1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ex của chồng tớ tự nhiên add chồng tớ ở Facebook ??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Emilinh, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Phân tích tâm lý rất đúng. Tớ nghĩ nên can thiệp chứ ko nên đeẻ chàng tự quyết rồi ngồi xem thành ra ko theo ý mình. Có gì bạn chủ topic vào update nhé. 1 kinh nghiệm hay.
  2. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chính ra các mẹ ghen phết nhở .
    Nhiều khi tớ thấy cứ vô tư lại sướng chứ suy nghĩ này nọ mệt phết đấy. Có khi họ chưa có gì, mình nghĩ có thì lại thành có thật.
    Ai mà chẳng có bạn, mình cấm sao được. Mình cấm họ đến lúc họ cấm mình thì sao? Tớ thấy giữ chồng mà ko làm chồng mất bạn mới khó nàng ạ. Còn ghen tuông, cấm đoán thì chỉ cần 1 câu nói là xong.
  3. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Ko chứ, rứt khoát ko nếu là mình!
    [r24)
    Lại còn đi uống nước với nhau nữa á? Phải mình thì chết ngay!
  4. tournesol_vn

    tournesol_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy mấy chuyện này có cấm cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Bồ cũ của chồng chỉ có vài cô, chứ gái đẹp, gái lẳng thì ngoài đường đầy, quản thế nào cho hết. Cái chính là ở chồng nên tốt nhất cho chồng tự xử . Tất nhiên hai vợ chồng phải thống nhất quan điểm ngay từ đầu xem "thế nào là bạn bè". Còn tinh thần cảnh giác thì tất nhiên là phải có, nhưng cũng nên giữ chừng mực thôi kẻo lại phản tác dụng
  5. zinzinsleep

    zinzinsleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Hix, quá phục những chị gan cùng mình chấp nhận cho chồng add luôn.
    Zin hông được thế, ngàn lần hông được thế.
    Lại càng phục hơn chị mottamlongg về vụ no comment. Hihi. Cơ mà Zin làm thế thì lại ngay ngáy ko biết rốt cuộc hắn có add ko, có qua lại ko. Mặc dù biết là nếu mình cấm mà hắn làm sau lưng thì cũng vậy.

    Chậc, chỉ có thể trông vào ý thức và sự chừng mực của các anh thôi các chị nhỉ. 1 lời nói của mình có khi cũng chẳng giải quyết được gì. Tuy nhiên, dù sao cũng phải bộc lộ chính kiến của mình cho chồng biết, hó hé 1 tí là biết ngay tay bà
  6. heohamngu

    heohamngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    diệt cỏ là diệt tận gốc, ko có léng phéng với kon nào hết Em chẳng thấy ai chia tay người yêu rồi mà lại có thể coi là bạn được. giống như heo nhà em ý Em là em hơi độc tài, cấm tiệt luôn
  7. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ko add là câu trả lời chính xác ...
    Đó ko phải là ghen tuông mà là 1 cách giữ chồng , và trước hết là tránh dc rắc rối sau này , đỡ làm cho mình bực bội ( cứ nghĩ nếu lúc ko có mình thì họ chat với nhau thê nào , nói gì với nhau , nói gì về mình ...v.v...)
    Lúc mới quen oxa , trong danh bạ dt còn lưu tên ex của oxa ... trong yahoo cũng còn lưu nick của ex và oxa có thừa nhận lâu lâu vẫn nhắn tin hỏi thăm lẫn nhau . Mình chỉ nói là mình cảm thấy ko thaỏi mái như vậy ( lúc đầu oxa nói là coi như bạn bè có sao đâu ) ..nhưng thật chất mình ko thích và nói rõ quan điểm của mình là mình cảm thấy ko vui khi biết anh và her nhắn tin nhau mà mình ko hề hay biết ( vì cô ta là ex sâu đậm cua oxa ) ...Mình hỏi oxa là sao bao nhiu ex cũ mà ko liên lạc lại chỉ liên lạc 1 mình her ???? Tất nhiên cũng có cách giải thích nhưng oxa cũng hỉu và tự động xoá nick yahoo , tuy sdt còn đó nhưng mình biết oxa ko liên lạc nữa dù her cũng có vài lần nhắn tin hỏi thăm .
    Sau này mình có 1 lần ex cũ của mình ( ko có gì là sâu đậm , 1 mối tình mới qua tìm hỉu )chủ động gọi điện và pm yahoo cho mình. Và muốn rũ mình cafe trước khi mình cưới , mình hỏi ý oxa và him cũng rất ko thích mình cafe với ex , và cũng nói là ko thích mình thường xuyên chat chit với ex đó ( mình xoa nick rồi chỉ là ex đó liên lạc 1 phía).
    VC mình đã thống nhất với nhau về vụ ex đó và sau này ko hề có 1 trục trặc hay nghi ngờ lẫn nhau nữa , cũng ko có thắc mắc chuyện trước kia của nhau luôn vì khi oxa đã như thế thì mình phải tin chứ . CÓ 1 vài lẩn tiệc tùng mình cũng gặp ex của oxa , và cũng chẳng có gì , mình ko 1 cảm giác khó chịu gì hay để ý her có gì hay ko nữa ... Mình coi như là 1 ng mới quen còn oxa vô tư giới thiệu bà xã ko 1 chút ngượng ngùng .Chỉ có her la 2hơi ngại thì phải vì her vẫn còn độc thân , và đến giờ vẫn chău có bạn trai khác( nếu oxa còn liên lạc với her thì lúc đó sẽ như tếh nào nhỉ )
    Được UiiiDzaaa sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 10/06/2008
  8. Shakira85

    Shakira85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hic, em chưa có chồng nghe còn thấy ghét. Anh nhà em mà hỏi em câu hỏi đó thì em không để yên. Chia tay rồi thì get lost đi còn add với ủng gì, chưa nói là đi uống cà phê nhé.
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Suy từ cảm xúc của chính mình ra .. thì nếu vẫn để nick người ấy ... sẽ vẫn thấy nhói lòng khi nick người đó sáng ...vẫn thấy nhói lòng với những dòng status ... thế nên cách tốt nhất để đoạn tuyệt qúa khứ là xoá tất cả những gì có thể xoá . Em nghĩ với TH ex của chồng chị và chị đã từng gắn bó thế , việc chỉ uống cốc nước hay chat vài câu lặt nhặt sẽ không đơn giản thế đâu . Cái gì có thể phòng ngừa được thì nên phòng ngừa luôn , sau này đỡ phải mệt lòng xử lý . Chúc chị hạnh phúc
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Thôi toi em rồi. Trc nay em vẫn nghĩ ko nên cấm đoán quá sợ zai nghĩ bị áp đặt, thế nên vẫn đồng ý để zai giữ mối qhệ xã giao với ex Dại thế cơ chứ. Mà đc bà ex vẫn đang single, cũng xinh nữa chứ. Bà ý cứ nói chuyện hỏi han hồn nhiên, buồn thì nt tâm sự. Mấy lần em điên lên zai lại bảo " ng ta vô tư nên mình cũng coi ng ta như bạn ", chả hiểu e thế nào lại ko biết cãi lại, đành chịu dù ấm ức lắm ý
    Bây h nghĩ lại thấy mình ngu thật Bạn bè cái nỗi gì, đã từng sâu nặng với nhau cơ mà, kiểu gì chả có tí cảm xúc. Thôi, từ h em cấm tiệt
    @ chị plinh : em cũng ghen giống chị lắm ý, nhưng cứ sợ zai nghĩ mình hẹp hòi nên thỉng thoảng lại nhu nhược như hâm ý Mà e cũng nghĩ như kiểu chị bà già nữa, sợ mình làm căng, lần sau giai có gì lại giấu biến thì còn nguy hiểm hơn ý

Chia sẻ trang này