1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang mến yêu!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi solungtung, 11/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. especen

    especen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Em chết vì thèm mất thôi... Chưa một lần được tới Hà Giang, mình thành người rừng mất rồi... huhuhu
  2. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    nghe lại HG thấy nhớ quá
  3. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đến Mèo vạc khi hội chợ đã kéo dài được 2 ngày rồi thì mình cũng same time đâý . Nhưng quả thật lúc đó có hội chợ mình ko thích lắm, chuyến di vừa rồi mới gặp thật sự một phó núi bình yên trong sương sớm, trong mưa chiều . Sáng sớm chợ Mèo Vạc vẫn mờ sương, những gùi rau bí tươi non, những bó hoa bí vàng xuộm được đem ra chợ sớm ... nụ cười của những cô gái Mông ấm lòng người đi ...
    ....Càng nghĩ càng nhắc thì lai nhớ Hà Giang quá thôi !
    Đến muộn viết tiếp đi , cảm xúc của bạn về Hà Giang hay lắm !
    Được hanhjenny307 sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 19/06/2008
  4. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tặng thêm các bạn mấy tấm ảnh của chuyến đi Hà giang vừa rồi ( có lẫn mấy tấm ko phải Hà Giang nhưng cùng cung đường nên mình cứ post )
    Ảnh chụp trên đường lên Bắc Yên - Sơn La ( tháng 6-2008 )
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mây sớm Xuân Sơn ( 6/2008 )
    [​IMG]
    ruộng chân núi đôi Quản Bạ - Hà Giang ( 6/2008 )
    [​IMG]
    Núi Đôi :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khói Lam sớm ( Mèo Vạc - Hà Giang 6/2008 )
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hanhjenny307 sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 19/06/2008
  5. sputnich

    sputnich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Có ai đi với tôi 23 - 25/06 (thứ 2 đi - thứ 4 về) này không?
    0983474300
  6. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nháy máy làm gì, đã đến giờ đâu. Chợ khau vai họp vào buổi đêm cơ mà không nhớ bà cụ chủ nhà dặn à. Rồi cũng đến nơi, không khí tĩnh lặng làm giảm đi độ háo hức của mọi người nhưng lại tăng thêm cảm giác tò mò của những người đi chơi chợ theo kiểu " cưỡi ngựa xem hoa". đêm đen quá không nhìn thấy gì cả, chỉ hình như nghe tiếng cãi vã ở đâu đó, có cả tiếng dao, tiếng gậy nữa hình như núi rừng ở đây đang tái hiện lại cuộc chiến giữa hai dòng họ của cô gái người giáy và chàng trai người tày. tiếng khóc, tiếng khóc chia tay nức nở của cô gái bước chân lầm lũi nặng nề của chàng trai lòng mang nặng nỗi niềm yêu thương, tiếc nuối, dằn vặt, đau khổ và bất lực. Cái nghèo đâu có mang lại đưọc hạnh phúc trọn vẹn.
    Nhìn sang bốn phía xung quanh cung không thấy ai nói gì, chắc cũng như mình thôi, mọi người cũng để cho quá khứ quay trở lại. Bất giác nhớ lại câu chuyện ở chợ Lùng tám, không biết Páo có tìm lại được ******** của mình không nhỉ?
  7. lieutenant02

    lieutenant02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
  8. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chụp đẹp quá. Mình cũng muốn đi 1 lần nữa, lần trước đi được ít quá. Hu hu
  9. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mong cho Páo đừng gặp lại bạn, hãy để cho trái tim của bạn được yên bên bếp lửa, bên nương ngô, bên những đứa con xinh xắn. Đừng làm cho người ******** của mình ngày xưa thêm đau khổ. Mình biết mà người phụ nữ Hmong bên ngoài thì lạnh lùng lam lũ nhưng bên trong thì như ngọn núi lửa đang phun. Hãy để cho mọi thứ đúng vào trật tự của nó Páo nhé hãy để cho ngọn lửa tình mãi cháy trong ***g ngực của bạn nó sẽ là sự tiếc nuối, sẽ là sự dằn vặt, sẽ là, sẽ là....
    Mang miếng thịt dê mua ở hội chơ chưa kịp mời bạn thì đã được bạn mời rồi. Miếng tiết bò ăn ở đây sao mà đậm đà, dẻo quánh thế. Mời anh, mời chị ăn thử trong đêm chợ tình. Bò nhà em nuôi, tay em thịt, nước em lấy dưới con suối dưới khe, củi em chặt trên rừng quanh đây tay em xào miếng thịt, tay em cho cây gia vị nấu nồi thắng cố này thế thì làm sao mà có miếng thứ hai giống như vậy được.
    Gặp mấy ngưòi già đang ngồi uống rượu trong đêm, con mắt lúc do hơi men làm mờ đi, lúc sáng rực như con thú ăn thịt bắt đèn trong đêm. Say đâu mà say, làm sao mà say được, mới uống có lưng can rượu thôi mà. Tao còn uống nữa, uống đến bao giờ gặp được Nó mới thôi. Mà sao chưa thấy Nó nhỉ? Năm ngoái đi hội còn thấy Nó dắt cháu ngoại đi cùng cơ mà, hay Nó đi chăm con dâu đẻ rồi? hay Nó ốm? hay là nó bận? Mà bận gì thì bận cũng phải chừa ngày này ra chứ. Chắc là nó bận rồi. Mà sao chưa thấy nó nhỉ...

  10. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    em cũng muốn quay lại HG, lần trước đi HG trong 2 ngày nhiều điều còn chưa cảm nhận đc đầy đủ, nếu mọi ng tập trung đc thi em xin đi cùng

Chia sẻ trang này