1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ngưòi đã có.......

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xauxikieuky, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mà nói thời gian đưọc anh quan tâm , chăm sóc lo lắng cộng ánh mắt trìu mến đối với mình thật hạnh fúc , vui vẻ và yêu đời hơn .rồi thời gian ngắn ngủi ấy cũng ra đi để lại cho mình một cảm giác hụt hẫng , đau đớn , xót xa trưóc đây thích đi làm bao nhiêu thì giờ đây lại chán nản bấy nhiêu.Cứ chiều về một mình nằm trong phòng thì mình lại nghĩ đến cảnh anh cùng vợ con vui vẻ , ăn uống cùng nhau còn mình thì nằm đây để ghen với hạnh fúc của ngưòi phụ nữ mà mình từng có ý nghĩ sẽ giật chồng ngưòi ta.Mình cố trốn chạy trái tim mình như chưa hề có gì xảy đến giữa hai ngưòi còn anh? không biết ở nơi đó anh có như mình không nữa??chắc không đâu, vì anh rất bình thưòng vốn dĩ đối với anh nó đã quá thường đến nỗi theo mình nghĩ nếu chinh fục đưọc mình thì anh có thêm ngưòi để vui đùa còn nếu không thì cũng chẳng ngần ngại gi , chẳng mất mát gì vì anh quá dư thừa tình cảm .Mình phải làm gì đây nói với anh tất cả hay im lặng , chọn sự im lặng tức là mình chấp nhận sự vô tình , lạnh lùng cùng với những lời nói xót xa của anh dành tặng cho mình trong những ngày tháng tới đây.Đúng là đàn ông khi không yêu đưọc nữa thì lời gì cũng có thể thốt ra .biết là thế nhưng.....
  2. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Nếu đủ bản lĩnh và dũng khí, thì chuyển chỗ làm đi, tất cả sẽ chấm dứt.
    Sang chỗ làm mới thì tránh xa mấy bố có vợ ra, không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông!
  3. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Không định comment nữa nhưng đọc những dòng bạn viết trên đây cảm thấy bạn là một cô gái không tốt, chính vì không tốt nên sau một thời gian ngắn tiếp xúc anh ta đã chán bạn, coi thường bạn và dành cho bạn sự lạnh lùng . Anh ta so sánh bạn với người vợ đoan chính, chu đáo ở nhà, sinh cho anh ta những đứa con ngoan ngoãn giống anh ta như đúc, anh ta càng thấy yêu và biết ơn vợ mình, càng thấy bạn tầm thường khi không mang đến hp cho anh ta, lại còn chả đoan trang gì khi đi cướp chồng người khác
    Bạn nói ra ư? bạn thử xem thế nào? nhưng trước khi nói ra bạn nên chuẩn bị tâm lí là anh ta sẽ nói cho bạn dại mặt đấy. Còn nếu anh ta đón nhận sự dâng hiến của bạn, thí cho bạn chút tình cảm rơi vãi thì đến khi hưởng thụ no xôi chán chè rồi thì bạn chả còn gì: danh dự và phẩm chất của bạn vứt đi hết.
    mà không hiểu bạn bao nhiêu tuổi rồi? chắc cũng già rồi, ít là sinh năm 84,85 thì năm nay cũng 24,25 rồi, thế là già rồi đấy, lo mà lấy chồng đi. Không ế, lại mất hết đạo đức nhân cách thế zai nó chẳng thèm đâu.
    À mà cũng nói cho bạn biết , chẳng phải đàn ông khi không yêu được thì lời gì cũng có thể thốt ra đâu, mà nó khinh quá nên lời gì nó cũng thốt ra được đấy bạn ạ
    Chúc bạn tiếp tục tự sướng và nghĩ ra nhiều cách hay ho để pha vớ hạnh phúc gia đình người khác.
  4. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Phê bình em bím_nhỏ harass em xấu_xí. Để yên cho em ấy làm hàng chứ. Mèo mả gà đồng đầy rẫy, phải có đức hiếu sinh chứ.
  5. 18001090

    18001090 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói thật vô trách nhiệm. bạn ạ mình cũng là đàn ông theo mình bạn nên cố gắng tránh xa anh bạn này, bản tính đàn ông tham lam lắm nhất là mấy ông có vợ muốn tìm của lạ. người đàn ông đã có gia đình bao giờ cũng quyến rũ hơn những chàng trai trẻ,khéo léo, nhẹ nhàng (nhất là những người sống tình cảm) Bản thân mình là đàn ông mình thấy cái cách tán của ông kia rất khéo (mình cũng thế)
    Giải pháp: bạn nên tránh mặt, cắt đứt mọi liên lạc nếu có thể. bạn biết thừa rằng cuộc tình này chẳng đi đến đâu rồi. tạm thời nên tập trung vào công việc hơn nữa, có rất nhiều chàng trai tốt đẹp hơn mà bạn (như tôi đây này)
    chúc bạn vui vẻ
  6. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu ông anh không được gọi tắt cái kiểu ấy nhé, tên đầy đủ của em là : bím tóc nhỏ anh ạ
  7. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Đoạn vàng vàng: Thường những người ít giao tiếp với đàn ông, đặc biệt ít giao tiếp với kiểu đàn ông biết chiều phụ nữ, thường dễ bị những điều này ở đàn ông có vợ cuốn hút. Nhưng đó chỉ là giả tạo thôi, loại đàn ông khéo lấy lòng phụ nữ thường hay làm thế, như một kỹ năng thuộc làu vậy. Anh ta chẳng thật lòng đâu, vì sau đó anh ta cũng nói bạn chẳng ra gì cả. Điều đó chứng minh hoặc anh ta coi thường bạn, hoặc anh ta cũng chẳng ra gì. Bạn còn gì nữa mà chẳng tỉnh ngộ đi??
    Nhiều người thường hay đùa giỡn với hạnh phúc của người khác (là việc bạn thấy anh ta có vợ rồi vẫn muốn thử xem sao) , thậm chí hạnh phúc của chính mình, rồi khi có tình cảm vướng vào chuyện vi phạm đạo đức, lúc đó vừa bị lên án, vừa đau khổ mất mát. Bạn có giựt được chồng người ta thì sau này bạn cũng lúc nào cũng nơm nớp thôi.
  8. sai1106

    sai1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    bất kể vì lí do gì thì người thứ 3 như bạn cũng bị mọi người lên án và ghét thôi
    mình thì chưa bị người thứ 3 xen vào, bf của mình rất nghiêm túc và tốt, thế mà chỉ có 1 đứa con gái có biểu hiện lạ với bf của mình, mặc dù bf của mình đã từ chối thẳng thừng mà mình vẫn còn thấy tức điên nữa là
    túm lại là mình ghét nhất người thứ 3, xen vào phá hoại hp cuỉa người khác
  9. nangchieu07

    nangchieu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đọc vài bài của bạn, mình chắc rắng bạn là túyp người cổ điển. Tơ ko bênh bạn mình khi cô ấy yêu 1 người đã có gia đình, đó là điều ko tốt nhưng cũng rất thông cảm với cô ấy, yêu ai là quyền của người đó, khi đó là 1 tình cảm thật sự. Chỉ trách người kia lăng nhăng, đã có gia đình rồi mà còn tơ tưởng đến cô gái khác. Cho là cô kia theo đuỏi anh ta đi, nhưng nếu anh ta là người đàn ông tốt thì sẽ ko làm cho cả hai phải đau khổ ( cả hai là cô ấy và người vợ). ANh ta cũng như vậy thì làm sao dám khinh thường cô ấy. Nói chung cả hai đều đáng trách, chỉ khuyên cô ấy cố gắng thoất ra khỏi tình cảnh này. Ko nên chê trách nhiều những cô gái trong trường hợp này vì ko phải lỗi của 1 mình họ.
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ topic này HOT thiệt .em xâuxi quả là biết cách chọn tiêu đề quá .mới ngồi nãy giờ đã thấy cóa 03 ngưòi view topic này roài ,coai bộ tiêu đề đang HOT nhất box này đây???

Chia sẻ trang này