1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ngưòi đã có.......

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xauxikieuky, 15/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thao_tran

    thao_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ xử đẹp mấy người thứ ba như vậy, ko nên phá hoại hạnh phúc người khác
  2. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 cách nhìn nhận khác nhau . Tớ 0 nói là người thứ 3 là đúng & tớ cũng chả bảo rằng : những người như vậy là đc cảm thông
    Những người cố tình cướp đi hạnh phúc của người khác , thì tớ 0 bàn đến .
    Nhưng có lẽ mọi người chưa chứng kiến cảnh người T3 yêu thật lòng là ntn
    Tớ cũng có 1 cô bạn ... rất đẹp gái , bao nhiêu chàng theo đuổi nhưng nó lại 0 yêu ai hết .
    Gặp 1 anh độ tuổi ngoài 30 ... rất phong độ , rất bảnh bao . Cưa con bạn tớ 4 tháng trời thì nó đổ . Chàng dấu hoàn toàn về việc mình đã có vợ & con ( vậy thì bạn tớ có đáng trách hay 0 ? )
    Chàng lại xác định cưới bạn tớ thật , nên 2 người đã có quan hệ thể xác với nhau
    Bạn tớ yêu đc 1 thời gian , thì mới biết nó đã có gia đình . Lúc đấy nó rất đau xót , Nó còn định tử tự nhiều lần ( vì nó biết nó đã mang thai của anh ấy )
    Với cái bầu 3 tháng thì nó sẽ phải giải quyết ntn ?
    Nó đã đề nghị chia tay , đã thấy tủi nhục khi biết mình là người phá hoại tc gd người khác .
    Nhưng anh chàng đấy thì cứ bám sát , khóc lóc , còn tha thiết yêu thương
    Nhưng thật sự là anh đấy rất thương nó , còn thuê hẳn 1 cái nhà riêng rồi 2 người sống ...
    Vậy trong trường hợp này ? thì người T3 có tội 0 ?
    1 khi mà đã yêu thật lòng thì 0 có gì là có tội ....Nếu có trách thì trách chồng mình thôi !!!
  3. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Con gái chưa biết nhà cửa nhà người ta ra làm sao, gia cảnh thế naò, bố mẹ anh chị em họ hàng thế nào.... mà đã thuê nhà sống chung rồi có chửa 3 tháng thì đúng là ... Tớ chỉ dùng một từ " hư hỏng".
    Ừ bạn của bạn, người thứ 3 ấy , không có tội chỉ có lỗi thôi ;
    @thuytienxanh: Thôi, mọi người không bằng lòng thì thôi, cứ để bạn choachoa bạn ấy vỗ tay cho chồng bạn ấy phải gái, mua nhà ở với gái, vì đấy là tình yêu đích thực. bạn choachoa thật là bao dung và biết suy nghĩ cho người khác. Hy vọng những chân lí bạn đang bảo vệ sẽ trở thành hiện thực trong cuộc sống của bạn .
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 24/07/2008
  4. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em bím(tóc)nhỏ mất thời gian cho mấy cái vụ vớ vẩn này quá, lo chuyện nhà tốt chưa?
  5. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0

    hehe, dạo này tốt rồi ông anh àh, khi nào có vụ gì lại vào đây nhờ mọi người tư vấn tiếp. Giờ người ta có chuyện chẳnh lẽ mình lại mặc kệ
  6. Pnd

    Pnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Phỉ nhổ vào những thằng cha đi lừa gái chưa chồng và cũng làm hành động tương tự với những gái nào biết ng ta có vợ mà còn tơ hào !!
  7. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này các nhà nghỉ ế khách roài
  8. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
  9. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Không biết mình đang làm gì nữa , rối wá đi?? lại thế nữa rồi !ngay cả nhỏ bạn mình cũng nhận ra điều đó thì thật wá lắm.hôm ấy mình cũng biết là mình và anh hơi thân mật & mình biện hộ cho hành động ấy là do có chút bia nên thế nhưng chắc chắn một điều rằng đó là những gì mà cả hai dằn nén lại .chưa bao giờ mình cảm nhận đưọc thứ tình cảm ấy & trước đây mình cứ nghĩ rằng mình đã ngộ nhận . bây giờ thì cảm giác mình đã đúng giác quan thứ 06 của ngưòi con gái thật chính xác nhất là đối với mình.Cả buổi tiệc anh luôn tìm cách để đến gần mình và anh đã ngồi kế bên ngay cả trong karaoke cũng thế .khi anh choàng tay qua mình chỉ muốn cứ như thế mãi .mình cảm thấy anh cứ muốn thể hiện tình cảm với mình ngay cả nơi đông ngưòi còn mình thì lại sợ sợ lắm nếu không thì mình với anh đã đến với nhau lâu rồi.Ôi! mình sao ấy nhỉ??? đúng là toàn những suy nghĩ vớ vẩn , không nên nghĩ đến nó nữa.đó là một sai lầm không nên có .thật đấy ! biết là thế nhưng sao vẫn cứ......
  10. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải tình cờ hay ko mà hôm nay tôi lại vào topic này với cùng tâm trạng, hoàn cảnh như thế.
    Cuộc sống thật buồn cười, cứ đưa người ta đến với nhau rồi lại lôi người ta đi xa nhau.
    Tôi cũng yêu 1 người và mãi sau này mới biết là anh ấy đã có vợ. Tôi bàng hoàng vì điều đó vì tôi ko bao giờ nghĩ rằng tôi lại rơi vào hoàn cảnh như thế, tôi ko chấp nhận ai đó là người thứ 3 cũng như ko chấp nhận tôi là người thứ 3. Tôi đang cố gắng quên anh, quên tất cả những gì mà giữa tôi và anh đã có vì tôi biết rằng chẳng đi đến đâu. Nhưng đâu phải ai nói cũng làm dễ, khó lắm. Thời gian này tôi đang rảnh rỗi nên càng có nhiều thời gian cho những suy nghĩ vẩn vơ của tôi lấn chiếm, nhưng tôi chắc chắn sẽ tìm mọi cách để quên anh, để gia đình anh được yên ấm.
    Vợ anh, mẹ anh đã gọi nói chuyện với tôi, mọi người biết là anh yêu tôi, vì cuộc sống hiện tại anh ko hạnh phúc nhưng vì chữ hiếu, vì danh dự gia đình nên đành phải giữ gìn thôi.
    Tôi biết tôi phải làm gì, tôi ko muốn rằng có ai đó trong gia đình anh phải gọi điện cho tôi thêm lần nào nữa, tôi biết rằng anh ko thể bỏ con anh vì anh sợ nó hư hỏng ( tất cả đàn ông đều biện hộ như thế ).
    Tôi đang cố gắng làm việc, làm việc để quên anh đi, quên cái mà ko thuộc về mình. Dù khó khăn, dù đau khổ lắm nhưng tôi làm sao có cách nào khác.
    @xauxikieuki: hãy quên đi, hãy tìm cho mình niềm vui trong công việc, bên bạn bè thân thiết của mình.

Chia sẻ trang này