1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ngưòi đã có.......

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xauxikieuky, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ggirlove

    Ggirlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng ghét mấy cái hạng đó lắm, đã yên bề gia thất còn giả bộ nói còn độc thân, chẳng biết khuyên gì giờ, nhưng mình nghĩ nếu đã biết thế, dù đau khổ cũng nên cắt đứt quan hệ với lão đó.
  2. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều người thứ 3 ngớ ngẩn tin rằng thằng đàn ông đó nó yêu mình , không yêu vợ, không hạnh phúc với vợ. Chả trách mấy cô này ảo tưởng , dấn thân vào tình yêu với người có vợ mấy năm rồi mới biết. Người con gái tinh tế thì 2 tuần hay cùng lắm 1 tháng là họ cảm nhận thấy. Thế nên cũng không đủ tinh tế để nhận ra anh ta chỉ coi mình là thứ giả khuây. Đàn ông không yêu vợ, sống cực hình , không có tình cảm họ sẽ bỏ vợ theo bồ. Còn không yêu vợ họ sẽ đến với bồ, con người mà, có ai cưỡng được.
    Mấy chị cứ seach xem nguyên nhân ngoại tình ấy , xem có đúng như các chị tưởng tượng không.
    nói chung mấy chị này rất kiêu hãnh , tưởng mình là có giá lắm, nên đàn ông nó dùng làm đồ chơi, chơi chán nó nói khéo để bỏ. Chứ đảm bảo sau lưng các chị nó lại phải nói với vợ là " anh yêu em " chứ không mà vợ nó tha thứ cho chắc? lại về cười đùa với nhau được chắc?
    Mà sao mod không lock cái topic này lại nhỉ? Vô bổ quá thể.
    @mod Truongdon: Tớ thấy mod hay lock topic với nội dung topic nhảm nhí mà nhỉ? Sao chả thấy sờ đến cái topic này
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 05/08/2008
  3. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Có mấy điều anh thấy cần phải nói lại:
    1. Để yêu thực sự, trước hết cả hai bên đều phải thực sự trưởng thành; hay VÔ THỨC - NHẬN THỨC - HÀNH ĐỘNG nhất quán và phù hợp xu thế xã hội.
    2. Để đạt được điều trên, zai/gái cần phải được giáo dục/tự giáo dục mình thông qua sách vở và va chạm xã hội.
    Mấy bài phân tích sâu của anh, cứ tìm qua google là ra. Có gì đào sâu suy nghĩ thêm.
    Thời gian dành để kiếm tiền cho bản thân tốt hơn là tư vấn ất ơ thế này.
  4. azure_holic

    azure_holic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. Suốt mà mấy chuyện này cũng ko hết. Đây là kết quả tất yếu của phát triển xã hội mà. Phạm tội, tranh chấp, hình sự, dân sự thì đều có luật pháp can thiệp và giải quyết. Chỉ mỗi vấn đề đạo đức con người, đạo đức trong gia đình và xã hội là chả có luật pháp nào can thiệp và giải quyết nổi. Có lẽ mình hơi bị idealistic, nhưng giá mà có cái cơ chế, chế tài nào cho vấn đề đạo đức nhỉ? Chắc xã hội cũng bớt tự do thái quá.
    Nhưng dù sao thì cũng ko nên yêu người có vợ. Dù tình yêu là không có lỗi, nhưng con người còn có lý trí và chuẩn mực đạo đức, giá trị sống của bản thân. Nhưng suy cho cùng, chả ai là tốt hơn ai. Tức là chúng ta cũng chả thể khuyên gì cho người khác. Hãy để họ tự quyết định. Nhưng bạn chủ topic ơi, duy tâm một chút thì, gieo nhân nào nhận quả nấy, gì thì cũng phải sống sao cho bản thân mình thoải mái, hạnh phúc chứ đúng ko? Tội gì mà đâm đầu vào những thứ không phải của mình?
    Mà chắc tớ cũng biết một chút về tâm lý, nên thấy rất funny. Đối với những người đàn ông có quan hệ ngoài gia đình/yêu người thứ 3, cái phần cảm xúc đó có thể là có thật; NHƯNG chỉ thật trong một khoảng thời gian nhất định; và nó sẽ tạo cho người con gái cảm giác lẫn lộn giữa thật giả. Nên các cô gái tha hồ mà ngồi đóan xem các anh có yêu mình thực lòng hay không, vv và vv. Nhưng mà cái đó có để làm gì đâu? Vì cá nhân tớ thấy, để yêu thì có j là khó? Cái khó là quyết định gắn bó, chung sống với nhau. Và suy cho cùng, yêu là một dạng cảm xúc. Hôn nhân lại không chỉ đơn thuần là yêu, mà còn là sự gắn bó cao hơn, sự cam kết chung sống cùng nhau, cùng xây dựng cuộc sống.
    Và thật sự chỉ muốn nói với bạn một câu. Thử ''let go'' đi. Bạn sẽ thấy thanh thản hơn. Yêu bản thân mình hơn, hạnh phúc hơn. Cái đó là vì bạn, chính bản thân bạn, chứ chả fải vì anh ấy, cũng chả phải vì chị ấy, hay vì các con anh ấy. Hãy để cái đầu bạn dẫn đường, chứ nếu lúc nào cũng để con tim nó dẫn đi thì cuối cùng chả biết đường về nhà đâu bạn ạ
  5. emyeujerry

    emyeujerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như không ổn lắm, nếu không còn yêu vợ thì chia tay, đến với người sau. Sao lại đèo bòng, thuê hẳn nhà riêng cho 2 người sống, thế là thành vợ bé, thành thiếp à? Mà chưa biết gì về nhau đã chung sống rồi để có bầu? thế thì còn trách ai?
    Nếu bảo anh kia xác định cưới thật thì sao anh ta không chia tay vợ nhỉ? Nói chung ở đây nổi lên sự dại dột, sự tin người, nhẹ dạ. Vợ cái con cột, hiếm khi người ta bỏ lắm, vợ bé trèo lên làm vợ cả thì chắc 10 người thì giỏi lắm được 2 bà leo được.

    Cái cảnh kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng, tốt nhất không dây vào. Cái gì mà yêu hết lòng, chỉ là nguỵ biện thôi. Giả sử gia đình mình, bố mẹ cũng có người thứ 3 xuất hiện, mình cũng vui vẻ và thông cảm cho cái bà cướp bố mình đi đấy chắc?
  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Ừh. đúng rồi .đàn ông mà dù họ đi đâu làm gì đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ trở về với gia đình thân thương của mình thôi.may mắn lắm thì thi thoảng một mình họ nghĩ đến mình với khoảng thời gian bồng bột trước đây thôi.cũng có ngưòi bỏ vợ theo ngưòi tình nhưng đó chỉ là thiểu số chứ đa số thì....chắc mọi ngưòi cũng tự biết rồi phải không?
    Cứ đặt truờng hợp gia đình mình có ngưòi thứ 03 như thế thì sẽ thế nào nhỉ??chắc chắn 01 điều rằng cơm không lành canh không ngọt rồi , lúc ấy cảm giác của mình sẽ thế nào nhỉ? tách ngưòi đàn ông trăng hoa hay thương cho ngưòi phụ nữ kia trót dạimỗi ngưòi mỗi hoàn cảnh không ai giống ai, chúng ta là ngưòi ngoài cuộc không biết & không hiểu đưọc những cảm giác của ngưòi trogn cuộc tốt nhất không nên chửi, rủa hay phê phán ngưòi ta làm gì nếu như không có lời khuyên thật lòng thì nên im lặng mà đọc , cảm nhận để rồi sau này nếu có rơi vào trường hợp như thế thì mới thấu hiểu đưọc những suy nghĩ mà trước đây mình luôn tẩy chay.
    Con ngưòi mà không ai hoàn hảo cả mà có muốn là ngưòi hoàn hảo cũng chả đưọc với XH bây giờ.01 XH mà nam nữ luôn gặp nhau 08 tiếng/ngày, 01 khoảng thời gian rất nhiều khi cùng công tác cùng dùng bữa thậm chí cùng thư giãn ...tóm lại là không ai biết trưóc được chữ ngờ đâu các bạn ạh thế nên tốt nhất đừng phê phán một ai cả .
  7. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Không hề phê phán nhé, con người không phải là thần thánh mà không có lỗi lầm hay tỳ vết. Hì hì có khi chính vì nghĩ thế mà mình đã dâng "phần xác" của ex-husband cho cô bạn đồng nghiệp của bác ấy. Thậm chí còn ra khỏi nhà không đồ đạc, không đòi chia nhà, chỉ vác mỗi thằng cu đi để ex (lúc đó chưa ly dị nhé ) và cô bé đó tự do trong nhà đó. Hì hì mình chẳng cao thượng gì đâu, chẳng vị tha gì cả nhưng biết là níu kéo chả có ích gì, thà thời gian đó, sức lực đó kéo cày kiếm xiền nuôi bản thân còn con cái còn hơn. Mình cũng chả chê trách gì ex hay cô gái đó, họ đang mệnh danh TÌNH YÊU mà, đấy... cứ đi kể lể với hàng xóm y như là "tôi đá vợ già, lấy vợ trẻ ngay đựơc", hì hì chỉ biết là hiện giờ cái TÌNH IÊU đó chưa đến hôn nhân mặc dù ex divorced cô bé đó single và mình đã single mom rồi. Ex vẫn chăm đón đưa nhóc con đi chơi mỗi weekend, vẫn chăm đóng tiền học cho con (hồi xưa chả thấy thế), có tiền thì mua bảo hiểm này nọ cho con. Mình thì những ngày ex vác con đi thì có thời gian chăm sóc bản thân, làm những điều mình thích. Còn cô bé kia thì bặt vô âm tín.
    Đấy là chuyện nhà mình, mình thì nghĩ đơn giản lắm, đồng nghiệp bồ bịch này nọ vì 8h vàng ngọc họ chỉ nhìn thấy mặt phù phiếm bên ngoài, chỉ thấy nước hoa, make up, chỉ thấy những lời ngọt ngào nhưng cứ sống thử đi, cứ thử chổng mông mặc quần đùi rách lau nhà đi, cứ thử pyjama ướt khi tắm cho con đi, cứ thử đầu tắt mặt tối cơm cơm nước nước sẽ thấy TÌNH nào hơn.
    Mình thì không phản đối gì người thứ ba vì họ cũng là con người nhưng chắc chắn mình nghĩ trời sẽ có mắt, nếu luật pháp và đạo đức không làm gì được họ thì số phận sẽ gieo cho họ những gì họ đáng được hưởng. Có thế thôi chứ chả dám bi bô nhiều
  8. Xuong_rong_gai

    Xuong_rong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    một kiểu nói ngược
    khá chua xót đau đớn thật tới đâm ngọt vào tim
  9. Xuong_rong_gai

    Xuong_rong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    ai cũng từng yêu rồi đúng 0? nên chắc chắn hiểu cảm giác của ng` đang yêu là như thế nào, gần như là 0 thể kiểm soát
    Mọi ng` có đang xem fim "Cô gái xấu xí" 0
    với tớ thì fim ấy cũng bình thường (nói trước để nếu có ai quá khick mà chê bai fim ấy, hoặc thế này thế kia)
    tớ chỉ mượn phim ấy để nói tới tình huống một ng` _gọi là thứ 3_ yêu một ng` đã có gia đình rồi
    loại bỏ việc nói tới ng` đàn ông_anh ta tốt hay xấu, chỉ là đùa cợt hay có yêu cô gái ấy thật lòng
    loại bỏ nói tới ng` vợ với khía cạh: cô ấy thế naof, xinh hay xấu? tốt bụng hay 0? làm cho chồng yêu hay chán ghét
    hãy loại bỏ tất cả mà chỉ xét tới vị trí của ng` thứ 3 xem
    trong fim_đừng nói là chỉ có trong fim_ những cái tớ thấy trong tình huống này lại rất thật
    - cô ấy rất xấu, tự biết rằng mình 0 thể bằng vợ của anh ấy.
    - cô ấy biết yêu là tội lỗi
    nhưng
    -cô ấy chẳng bao giờ hi vọng mình sẽ được như ng` này hay ng` kia, vì là chính mình là điều hạnh phúc nhât
    -cô ấy tự nhận rằng chỉ cần được ng` ta yêu đã là hạnh phúc rồi, chấp nhận sống trong sự hạnh phúc được nuôi dưỡng bằng nỗi đau khổ
    dĩ nhiên cô ấy_0 fải là trong fim nữa, mà là những ng` thứ 3_ có lúc, và rất nh` khi nghĩ nếu mình là chị ấy_là vợ của anh, mình cũng sẽ đau khổ biết bao nhiêu nếu chồng mình ở cạnh ng` khác
    và cô ấy -chỉ trong suy nghĩ thôi, cũng thấy vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng, và cũng 0 bao giờ hi vọng, cũng 0 bao giờ muốn, và chắc chắc sẽ lẩn trốn anh- nếu anh chia tay vợ của mình
    và dĩ nhiên cô ấy biết- anh rất rất rất yêu chị ấy
    có đôi khi cô ấy chỉ muốn xé toang ***g ngực, vứt bỏ đi con tim ngốc nghếch mà ngang bướng, để giết chết đi tình yêu ấy
    dĩ nhiên cô đủ tỉnh táo để biết rằng nếu là một ng` mẹ, cô sẽ phẫn nộ biết bao nếu thấy con trai mình có ng` fụ nữ khác ngoài vợ. Nếu là vợ cô sẽ đau khổ, tuyện vọng và còn hơn thế nữa nếu chồng cô là kẻ ngoại tình. Nếu là một đứa con cô sẽ buồn khổ, thất vọng, căm hận và mất lòng tin biết bao nhiêu nếu biết cha nó phản bội mẹ nó. Nếu là xã hội, cô sẽ lên án, sẽ coi thường,khinh rẻ cái kẻ đi giành giật tình yêu của 1 ng` đã có gia đinh
    nhưng cô lại chẳng đủ tính táo để thoát khỏi tình yêu của cô. Sống tới nửa cuộc đời rồi cô mới chịu yêu một ng`, bỏ qua bao nhiêu ng` khác. Cô không lựa chọn anh, lý trí cô 0 chọn anh nhưng con tim cô chọn anh. Cô 0 dám chắc anh có fải là ng1 duy nhất cô yêu 0, nhưng trước anh và cho đến tận khi này,ngoài anh, cô chưa từng yêu ai cả
    ....
    10 trang, 11 trang hay hơn thế nữa thì fản ứng của bất kì ai cũng giống như 4 tình huống trên kia mà thôi đúng 0
    0 ai và 0 bao giờ bất kỳ ai có thể hoàn toàn là ng` khác
    vậy nên chẳng thể hiểu được thực sự một vấn đề, chẳng thể lý giải thực sự hay đưa ra lời nhận xét thực sự được
    hạnh phúc biết bao cho những ng` có thể yêu được một ai đó, hạnh phúc hơn là có thể sống cùng ng` đó-ở đây nữa là phải lập gia đình với ng` đó- và mãn nguyện vô cùng khi có thể cũng nhau chia sẻ cái hạnh phúc ấy đến cuối cuộc đời
    cầu cho tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này có thể đến với những ng` không được như vậy
    (bây giờ là 12:53 nửa đêm)
  10. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    hơn 2h sáng ! bụng đói cồn cào , lang mang đọc từng câu từng chữ của chị DODOMUMMIM mà cứ hình dung ra đĩa thịt gà xé phay ! ko biết con gà nào được lên thớt đây !
    Được ac_nhu_con_thu_nhoi_bong sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 07/08/2008

Chia sẻ trang này