1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Giốc 4/7, lội mưa, xé gió, máu phượt phừng phừng( tr26).Hà Giang 2-9 đạp lũ chinh phục cực cao t

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi doiquanho, 17/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahaha21

    hahaha21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá không biết vụ này sớm để đăng ký, cũng máu đi thác Bản Giốc mà chưa được đi lần nào, nếu cần 1 xế thì cho mình tham gia với nhé. ĐT: 0982020621
  2. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    @em Mèo: anh tưởng thứ 4 mới off chứ, thứ 3 mà off thì anh ko đi đc đâu. bận roài.
  3. samtinhin

    samtinhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    thứ 3 off các XẾ nhưng vì mời đc 1 bác đã đi bản giốc nên chị Tomato yêu cầu các mem đi đủ
    thứ 4 off cả đoàn để bốc xê - ôm
    ===> gộp luôn thành 1 buổi hả mấy bác leader.
    trả lời nhanh nhanh để còn biết xếp lịch . mèn ui
  4. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Tomato có phải em Mèo ko? nếu Tomato là em mèo thì "1 bác đã đi bản giốc" chính là tớ đó
  5. KINGOFSEA

    KINGOFSEA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Tình hình ngày mai cả nhà OFF cả ÔM và XẾ:
    1. Đóng tiền nốt những ai chưa đóng và đóng thiếu (300K lần 1, lần 2 sẽ thu khi xuất phát 200K)
    2. Đưa ra lịch trình trên bản đồ, Tùng phụ trách lịch trình nhé, nếu cần thiết thì mua hẳn 1 cái bản đồ rồi Quỹ sẽ trích ra
    3. Phân công Ôm- Xế, mức tiền xăng + xăm lốp khoảng 200K/người. Ôm - Xế tự làm việc
    4. Mai tất cả đều fải đi OFF để chốt danh sách, và ai rút lui thì rút ngày mai, sau đó TOMATO thuê nhà nghỉ khách sạn và đồ ăn rồi thì sẽ ko thể hoàn phí lại cho mọi người
    5. TOMATO sẽ đưa ra 1 chi phí tạm tính cho chuyến đi và thu tiền.
    6. Mai ai chưa đóng tiền ko tham gia sẽ bị gạch tên
    7 Đề nghị của 1 số chị e là OFF ở ngoài sân nhà thờ, vì khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng,keke
    8. Tất cả các thành viên nên có trách nhiệm tham gia nhiệt tình, tự chịu trách nhiệm đóng ghóp ý kiến, xây dựng nhóm. Các bạn chủ động liên lạc với TOMATO, HẢI, Tùng để nhận thông tin. Bọn tớ không thể liên lạc với từng người

    Biểu dương Samtinhin, Linh, Giang, thường xuyên UP bài rảnh thì Up bài tìm hiểu về chuyến đi hơn là spam nhá,hihi
    Được kingofsea sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 01/07/2008
    Được kingofsea sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 01/07/2008
  6. samtinhin

    samtinhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0

    Được samtinhin sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 01/07/2008
  7. thichsoluon

    thichsoluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Tôi vừa đi Bản Giốc hôm chủ nhật, ngày 29/6/2008 vừa rồi. Lần đầu tiên đi Bản Giốc cách đây hơn 2 năm, vào dịp 30/4/2006 với nhà D&D. Đã đi 2 lần vào 2 dịp khác nhau, nên có vài lời chia sẻ với các bạn.
    1. Đi mùa này vào đúng mùa nước, nước thượng nguồn đổ về rất nhiều nên dòng sông đã rộng gấp đôi hồi tôi đi cách đây 2 năm. Nhiều nước, các con thác nhỏ hồi mùa khô chỉ là những sợi chỉ mảnh mai thì bây giờ là cả một khối nước ầm ầm đổ xuống, hơi nước bay trắng xóa cả một vùng. Tuy nhiên, mưa thượng nguồn cũng làm cho dòng nước trở nên đục, không trong xanh như lần trước chúng tôi đến Bản Giốc.
    Chưa xuống đến thác thì bạn đã ướt nhẹp vì bụi nước. Đường đất trở nên đặc biệt trơn mặc dù trông chẳng lầy lội gì. Ảnh chụp cũng bị mờ vì màn bụi nước này.
    2. Động Ngườm Ngao là nơi không nên bỏ qua. Đây là động lớn, các nhũ đá còn hoang sơ và rất đẹp. Trần của động phẳng lỳ như đổ bê tông, các nhủ đá muôn hình vạn trạng rủ xuống như những chùm đèn trang trí rất độc đáo. Các vòm hoa sen, thác vàng, thác bạc cũng rất ấn tượng.
    3. Sang TQ từ Bản Giốc: tôi không có ý định sang nên không biết có hay không nhưng cả 2 lần đi (lần 1 còn vào thăm các chủ bộ đội ở đồn Biên phòng ngay cạnh đường xuống thác) thì không thấy ai nói đến chuyện sang TQ, và cũng không thấy cửa khẩu nào gần đấy. Không có cửa khẩu, chắc sang TQ chỉ là sang không chính thức. Bên phía bờ của Trung Quốc không có bờ sông để ngắm cảnh như bên Việt Nam mà là sườn núi, rất dốc. Vì thế nên họ dựng một nhà ngắm cảnh trên sườn núi, ở vị trí khá cao để nhìn được toàn cảnh thác. Tôi thì thấy cảnh bên VN đẹp hơn vì có mấy vạt lúa dưới chân thác. Hôm kia tôi đến thì mạ đã được cấy xuống rồi, tôi cứ tiếc ngẩn ngơ giá họ gặt như dưới xuôi thì được thấy cảnh cánh đồng lúa chín dưới chân thác.
    4. Sang TQ theo cửa khẩu Tà Lùng (cách TX Cao Bằng 70km, cách thác Bản Giốc 90km) hiện nay đã sang được với CMT. Tuy nhiên đường đi xa và ngược đường. Hơn nữa, tôi không rõ bên kia biên giới có gì hấp dẫn nhưng những thứ bên phía VN cũng khá là hấp dẫn, không nên bỏ phí vì các bạn chỉ có 3 ngày, không nhiều.
    5. Đường về các bạn định đi đường qua Đông Khê, Thất Khê,Lạng Sơn... tôi cho rằng không nên vì:
    - Đường 4A đang sửa chữa, từ Cao Bằng đi chỉ ổn khoảng 5-7km đầu tiên, sau đó thì vừa bị sạt lở (chỗ thì bùn đất lở, chỗ thì đá lở), vừa bị đá làm đường đổ ngổn ngang nửa diện tích mặt đường, vốn đã chẳng to lắm. Một số cầu đang xây dựng. Một số đoạn bùn lầy đã bị bánh xe tải cày thành 2 vệt bánh to đùng với gờ giữa cao tới mức xe Ford Transit của chúng tôi bị đập gầm. Một số chỗ thì bùn không thể khô do nước chảy xuống liên tục từ trên núi xuống và rất trơn, trượt. Mà có vài đoạn như thế, có đoạn ở ngay khúc cua xuống đèo.
    - Biển chỉ dẫn hầu như đã bị hạ úp mặt xuống đường, thành ra bạn khó lòng biết được bạn đang ở đâu, trên đèo nào. Cho đến tận Thất Khê đường mới bớt xấu.
    - Chúng tôi rời TX Cao Bằng lúc 3.30 chiều, đi theo cung đường này nên mãi tới 10.30 mới về tới HN, không ăn tối. Các bạn đi xe máy, có lẽ còn lâu và mệt hơn.
    - Cả Đông Khê ngập trong bụi, có chỗ chúng tôi chỉ nhìn được vài mét đường đằng trước. Do vậy, dự kiến ăn trưa tại đây có lẽ sẽ ăn với đúng nghĩa cơm "bụi"
    - Có 1 thứ hay duy nhất trên cung đường này là món vịt quay ở Thất Khê rất ngon và rẻ (120K/con). Chúng tôi rẽ vào chợ, mua vịt quay và tận hưởng món vịt lúc 11.30 đêm tại HN, trước khi xem Tây Ban Nha biểu diễn 1 trận tuyệt đỉnh trước người Đức.
    Ngay cả lựa chọn 2 (từ Thất Khê chuyển sang đường 226 về Bình Gia) thì cũng vẫn bị đoạn từ Cao Bằng tới Thất Khê rất xấu.
    6. Mùa này nước nhiều nên suối Lê Nin không còn trong vắt và không thể nhìn thấy cá bơi lội tung tăng nữa. Bàn đá cũng đã ngập hết ghế, chỉ còn mỗi mặt bàn nhô lên khỏi dòng nước. Hang Pác Bó đang được trùng tu nhưng tôi thấy không đẹp bằng lần chưa được trùng tu tôi đến lần trước. Bàn xi măng và vách tường xi măng mới tạo trông rất giả. Có thể do họ làm chưa xong nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn thích các vách đá xù xì, thô nháp và rêu phong hơn.
    7. Món cá ở suối Lê Nin nướng hoặc chiên giòn ăn rất ngon. Các bạn ăn thử nhé. Còn món phở chua thì lần trước, D&D đã chờ 25 phút để được thưởng thức và thất vọng tràn trề. Các bạn có thể tham khảo thêm kinh nghiệm ở đường link này
    Tạm thế đã nhé, nếu nhớ gì thêm tôi sẽ bổ sung tiếp. Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ!
  8. simhathanh

    simhathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    ui . hấp dẫn quá . em xin ném 1 cục gạch phồng vào đây .hôm nay off phải không ạ ? em xin đến góp mặt và đăng ký đi luôn ạ . (xế + 1 xe)
    ---em đã từng đi Lạng Sơn bằng xe máy nhiều lần ạ----
    simhathanh@yahoo.com
    Tel : 098.345.9999
    Được simhathanh sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 01/07/2008
  9. KINGOFSEA

    KINGOFSEA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Thank bác đã ghóp ý nhiệt tình nhé
    Được kingofsea sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 01/07/2008
  10. vodka123

    vodka123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    1.Cám ơn bạn đã góp ý nhiệt tình...Lên đến Cao Bằng,chắc hẳn ai cũng muốn đi thăm Pac Po....dù nước xanh hay đục..Lên kế hoạch rồi,là đi thôi.
    2.Đường từ BG về Thất khê,đang sửa và rất bụi...vậy theo bạn,đi đường nào ???Nếu bạn có gợi ý tốt hơn,đoàn chúng mình sẽ tham khảo...Nếu không,bụi cũng phải đi....
    Tối nay off,mình đề nghị các xế sẽ đi đường về thứ 2,ản trưa ở Binh Gia,sạch sẽ thơm ngon
    3.Còn vấn đề sang TQ,theo bạn Meomun là khá đơn giản..có thể tham khảo đường link sau để biết thêm chi tiết.
    http://www10.ttvnol.com/f_233/1050061.ttvn
    Nhưng như lí do ban đầu mình đưa ra,ta chỉ chọn một trong 2 nơi để đi thôi:TQ hoặc động Ngườm Ngao(có thể để tuỳ tình hình lúc đó rồi quyết định sau)
    Được vodka123 sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 01/07/2008
    Được vodka123 sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 01/07/2008
    Được vodka123 sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 01/07/2008

Chia sẻ trang này