1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không yêu thời sinh viên liệu có phải là một sự mất mát của thời sinh viên, giải pháp nào cho vấn đề

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khiemgian138, 17/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khiemgian138

    khiemgian138 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Không yêu thời sinh viên liệu có phải là một sự mất mát của thời sinh viên, giải pháp nào cho vấn đề này?

    Chào các Pro ạ! Mìn là Mình năm nay 24 tuổi, ở nhà thì các cụ tính là 25 tuổi rồi . Học một trường kỹ thuật. Mìn chưa được cầm tay con gái bao h, hun hay cái gi xa vời hơn ấy nó xa vời lắm, nằm trong sự tưởng tượng . Mà tình trạng này ở lớp mình, các bạn bè mình không phải là hiếm chắc là những người sau 5 năm chưa có mối tình nào ở cái khoa mình(Cơ khí toàn đực) nó phải đến20%. Nhiều người thực sự cũng rất giỏi, hình thức ổn không phải dạng kém tắm lắm ghét thế mà sau năm năm học vẫn chỉ là cô đơn một mình anh. Tình yêu thời
    sinh viên chắc nó hay lắm nhỉ . Không yêu thời sinh viên liệu có phải là một cái gì đó làm mất đi tính thú vị của thời sinh viên?
    Theo các bác đâu là nguyên nhân, giải pháp cho tình hình này?
  2. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Hay thì cũng có cái hay. Dở cũng có cái dở. Nhưng nếu không yêu thì quả thật cảm xúc có phần chai lì.
  3. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Lo học tốt nghiệp giỏi ra trường đi em, yêu đượng rồi dang dở việc học cho mà xem
  4. khiemgian138

    khiemgian138 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Dạ em vừa tốt nghiệp chị ạ!
  5. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Được cái này thì mất cái kia, nói chung là KO CÓ THÌ CŨNG KO CHẾT Ạ
    Mà cái topic này rồi cũng thành hồ câu như cái "kiều nữ và đại gia" trên cho mà xem, theo em để đến trang 2,3 rồi các bác Mod tặng cho cái khóa là vừa
  6. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi đấy , thà chết già con hơn là không có sự nghiệp
  7. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Gà có thể đóan trong vòng 1 nốt nhạc , đây là he ro in
  8. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    nếu mà con đã tốt nghiệp,ý ... quên nếu mà ...nếu mà em đã tốt nghiệp đi làm thì cứ yêu đi băn khoăn nuối tiếc thời trai trẻ làm gì cho nó mau già ,tóc bạc răng rụng ...xí trai lúc ấy đi làm tiếp xúc nhiều gái đẹp nó bỏ chạy hết thì nguy
  9. haiminh12b

    haiminh12b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    bác ko cần phải xoắn lên làm dề
    em 5 năm học đại học, em đoán em cũng dân Bách khoa như bác, cũng chẳng có người iu.Thời gian rỗi toàn tụ tập bạn bè rồi đế chế với halflife cũng hết đc 5 năm. Sau ra trường 1 năm rồi cũng cưa đc 1 cô, cũng gọi là có người iu như ai, oai như ai
    Yêu thời sinh viên làm gì, mất thời gian lắm
  10. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Đúng thế. Dù tình yêu sinh viên khó có thể thành nhưng không có nó có lẽ cuộc sống cũng thiếu đi chút gia vị. Thiếu gia vị, tất nhiên món ăn vẫn có thể ăn được nhưng sẽ không ngon bằng.

Chia sẻ trang này