1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà mới ra giàng nhờ các bác giúp để cưa đổ cáo này với ạ!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ptd139, 18/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong topic này, thấy giống y chang bản thân antihack lúc cuối năm 12. Lúc đó mình cũng tỏ tình mà chả quan tâm là em nó có thích mình hay ko, đại loại là thích quá thì nói. Trước khi tỏ tình thì cũng chăm sóc kĩ lưỡng, bạn thân chia sẻ ghê gớm. Và khi tỏ tình xong em í cũng bảo mới giải quyết 1 thằng tỏ tình hôm qua, đọc chi tiết bác chủ topic, chết cười vì giống y chang mình.
    Sau đó vài tháng, cô ý có người iu, tất nhiên ko phải là mình, mà là thằng bạn thân của mình, chung lớp cấp 3 luôn các bác ạ. Phải mất 3 năm mình mới quên đc cô bạn í, nên bỏ qua cơ hội tiến tới với cô bạn mà mình đề cập trong topic của mình. Giờ thì quá khứ rồi, cô bạn năm xưa đã chia tay với thằng bạn thân, mình với thằng bạn buồn buồn kéo nhau đi nhậu kể chuyện mình ngày xưa tức nó thế nào, vui khiếp.
    Còn cô bạn kia, sau khi mình tỏ tình, bắt đầu khó xử, mình cũng khó xử, nên trước đó thân nhau, nhưng rồi sau khi tỏ tình, chả còn thân như trước. Giờ thì thi thoảng liên lạc thôi bác ạ.
    Chuyện bác chủ topic, có lẽ là kết thúc rồi. Bạn cấp 3 mà đã kết luận thế là khó lắm bác ạ. Trong lòng cáo chắc chưa bao giờ có bác ở vị trí người cáo chọn làm người yêu cả. Cáo nó từ chối thế là từ chối khéo, để không muốn mất đi tình bạn với chủ topic mà thôi.
    Đàn ông con trai, mạnh mẽ lên đi bạn, cắt, cắt sớm, khoẻ sớm. Đời phía trước vẫn còn nhiều niềm vui lắm. Đừng níu kéo mà chịu đấm ăn xôi, khó lắm bác ạ.
  2. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nothing''s impossible.
    Bây giờ phải trường kì kháng chiến thôi cậu ạ. Nhưng giờ sẽ vất vả hơn vì cáo đã nắm được thóp của cậu rồi. Giờ phải từ từ, có lúc phải tiến, phải lùi. Có lúc phải thể hiện tình cảm, yêu thương, quan tâm những điều nhỏ nhỏ của cáo. Có lúc phải phớt lờ. Dần dần tìm ra những điểm yếu của cáo mà tận dụng. Bạn bè thì bạn bè chứ, từ bạn bè vẫn lên được tình yêu tốt.
  3. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    cảm ơn bác đã vào chia sẻ, em cũng cảm thấy rằng cáo không muốn mất đi tình bạn với mình và cáo cũng kiên quyết lắm. Lúc ấy cáo cũng đã nói với em là sẽ có lúc em sẽ thấy hối hận vì hôm nay đã nói ra như vậy, và sau này nghĩ lại sẽ thấy mình thực sự trẻ con... Nhưng ngay bây giờ làm sao bảo cắt là có thể cắt được, em là người sống tình cảm, em vẫn chưa thể làm được, tình đầu mà bác...
    Em cũng biết là cáo nói như vậy thì gần như cơ hội của em là không có, và vẫn cảm thấy rằng cáo vẫn còn tình cảm với thằng kia, nhưng em vẫn nghĩ là sẽ không bỏ cuộc, nhưng sẽ không tiếp tục như trước nữa, vì em đã nói với cáo sẽ làm tất cả đến khi nhận ra là không còn cơ hội thì sẽ dừng lại mà. Thực sự không phải là sĩ diện vì đã nói ra câu đấy mà muốn sống đúng với chính mình thôi.
    Em cũng thấy hơi tiếc vì đã nói cho cáo biết, chắc bây giờ 2 đứa sẽ không được như xưa nữa, nhưng không nói ra để sau này mới nói thì ấn tượng là bạn thân với cáo nó cũng sâu quá rồi thì lúc đấy cáo từ chối em sẽ càng tâm lý hơn. Bây giờ em vẫn muốn tiếp tục, nhưng định kiến của cáo về tình cảm với bạn cùng lớp nó lớn quá, và ấn tượng em để lại cho cáo là em quá sẵn sàng, quá tốt với cáo, còn cả sự nhàm chán nữa, đây lại là tình đầu, em không có chút ít kinh nghiệm nào hết. Bây giờ vừa phải thay đổi bản thân mình, vừa phải học cách yêu, ôi sao mà khó quá!!!
    Thực ra, em là người đi cưa, tất nhiên em hiểu cáo hơn các bác, nhưng em thật sự vẫn muốn nghe ý kiến của các bác làm thế nào nếu muốn tiếp tục, em cũng cảm thấy đã khá hơn nhưng tự mình vẫn chưa nghĩ là sẽ làm thế nào nếu tiếp tục, chung chung vẫn chỉ là thay đổi bản thân và học cách yêu mà thôi, các bác cho em vài ý kiến với!!!!
    Được ptd139 sửa chữa / chuyển vào 07:20 ngày 25/11/2008
  4. soya

    soya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mấy tháng rồi không rút được kinh nghiệm, lấy gì khiến bạn gà nhà ta thay đổi được 180 độ như thế vậy?
    Muốn trường kì kháng chiến bây giờ thì ít nhất cũng phải làm được việc đầu tiên là cắt liên lạc 1 tháng, nếu cắt được hoàn toàn thì càng tốt. Mục đích là để cho cái chuyện tỏ tình kia nó xẹp xuống, hai là bản thân mình có thời gian suy ngẫm. Đa phần những ai mới yêu thì đều bay bổng quá, dễ bị cảm xúc lấn chiếm nên nhiều khi biết mình nên/phải làm gì nhưng vẫn không làm được. Chủ topic có làm được không? Biết đâu sau khoảng thời gian đấy sẽ thấy Cáo cũng thường thôi, chả phải tiếc làm gì. Còn nếu vẫn nhớ...thì lên đây sẽ có cách giải quyết, thế nhỉ.
    P/S:Mình biết ai lên đây một phần để được tư vấn nhưng một phần không nhỏ khác là để tìm đồng minh cho cách suy nghĩ của bản thân. Có điều nên cân nhắc thiệt hơn mà làm thôi, đừng để phim Hàn Quốc nó chi phối quá. Chân thành thì, nói xin lỗi chứ, thằng éo nào lúc yêu chả có, có nhiều là khác. Cũng chẳng ai nói được là sẽ chắc chắn thành công hay thất bại. Rất tiếc là trong trường hợp này mình không thể tư vấn theo hướng của bạn thôi. Gluck!
  5. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    :D. Nói thế giống như bệnh nhân tìm đến viện, bác sĩ bảo, bện này không chữa được đâu, về nhà đóng quan tài chờ chết đi. Tư vấn thế ai chẳng tư vấn được.
  6. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    bác hiểu thấu đáo quá, em phục bác, mọi thứ đang phơi phới, giờ tự nhiên thấy bị động quá. Đọc bài của mấy bác trong topic của bác antihack toàn thấy chia tay rồi chấp nhận thôi à, nản quá. Có thể sau này em cũng bị như vậy nhưng bây giờ thì chưa thể bỏ cuộc được. Hôm nọ cáo cũng nói từ kinh nghiệm của cáo là có những thứ càng cố càng không được, em vừa buồn vừa điên với cáo, đúng là trong chuyện tình cảm em gà nên mới phải nghe như vậy, còn vốn sống thực tế thì cáo mà nói thế là em độp lại ngay.
    Bây giờ em cũng muốn để chuyện nó lắng xuống, em là người sống tình cảm, nhưng lúc cần thì cũng có thể làm được, em cũng cần thời gian để xem lại mình, tập sửa chữa những sai sót, chỉ sợ không nhận ra hết những sai lầm thôi. 1 tháng chứ 1 tháng rưỡi không liên lạc cũng không sao , em chắc chắn là như vậy, nếu không có chuyện gì hệ trọng xảy ra với cáo. Từ hồi đầu lên đây hỏi các bác em cũng có nghe lời các bác tư vấn vì biết các bác có kinh nghiệm hơn nhưng nhiều lúc cũng không thắng được cảm xúc. Bây giờ chắc chỉ còn cách của bác thì mọi chuyện có thể lắng xuống thôi, em muốn nghe ý kiến của các bác vì người ngoài cuộc thường minh mẫn hơn người trong cuộc mà . Nhưng trong thời gian 1 tháng đấy nếu cáo có chủ động liên lạc với em thì phải làm sao hả các bác , các bác bổ sung cho em cái .
  7. soya

    soya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mình đâu dám khẳng định là sẽ thất bại. Chỉ có điều với cảm nhận của cá nhân mình thì sau khi cân nhắc giữa thời gian, công sức bỏ ra và kết quả có thể đạt được thì mình khuyên chủ topic rút lui, ít nhất là trong vòng một thời gian nào đấy. Mình không để ý xem bạn Leon có tư vấn gì ở trước hay không nhưng nếu bạn chỉ viết vài dòng nào là biết tiến biết lùi, lúc tình cảm lúc phớt lờ thì quả thật là không có giá trị gì thêm vào. Đấy là công thức chung rồi.
    @ptd: Mình không nghĩ là cáo nhà bạn sẽ liên lạc lại đâu. Nhưng nếu có như vậy thì tốt, có điều đừng mừng quá hóa gà lại như cũ. Cứ nhận lời đi chơi vui vẻ, chả có gì phải lăn tăn cả, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Điều đầu tiên mình nghĩ bạn có thể thay đổi là thay đổi cái nhìn về người mình sẽ yêu. Đừng thần tượng hóa con người đấy lên để rồi bị một rào cản tâm lý rất lớn khiến bạn mất đi cái tôi. Còn một điều nữa bạn có thể làm, chỉ sợ bạn không dám làm thôi, đó là nếu có một bạn gái nào khác bạn có thể rủ đi chơi được thì thử đi cùng xem ;), mình nghiêm túc đấy. Chả phải cưa cẩm gì mà chỉ là đi chơi, nói chuyện cho vui thôi, bạn sẽ học được thêm về cách đối xử với phụ nữ.
  8. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Yup, mình không có thời gian để đọc hết từ đầu đến cuối cả topic nên không thể đưa chủ topic từ lúc hăm hở tỏ tình với cáo cho đến khi bị cáo đá như này.
    Công thức thì đúng là chung thật, Tất cả mọi người đều phải có công thức riêng của mình, muốn có những điều đấy thì phải xong lên, phải chấp nhận thắng hoặc thua. Được mất đều có những bài học cho riêng mình.
    Đa phần bọn con giai đều có những kinh nghiệm thế trong đời. Ngày xưa mình cũng thế. Cáo có nhiều vệ tinh, trong lớp có, giảng đường có, khoa có, trường có. Hết thằng này tỏ tình đến thằng khác xông vào đều nhận được lời từ chồi và mời mọc dứt khoát làm bạn như em cáo trên. Mình ban đầu cũng trong số những thằng đó. Có điều là mình không bỏ cuộc . Kết quả là chỉ có 2 thằng không bỏ cuộc, lọt vào vòng chung kết :D, và mình thì về đích sau "a long long time". ( Có điều thì giờ lại xong phim rồi, nhưng giờ chả biết tán là giề, quên tiệt rồi, chỉ còn tí kinh nghiệm thế thôi. )
  9. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    em đã rõ rồi, giờ em cứ án binh bất động giả chết đã , có điều sau đấy tiếp tục thế nào thì em sẽ lại lên đây hỏi các bác tiếp, vẫn còn nhiều sai sót mong các bác sửa giúp để em hoàn thiện hơn, các bác nhá!!
    Đến bây giờ thì em đã gần như trở lại bình thường rồi các bác ạ, chưa được như mọi khi nhưng điều khiển cảm xúc cũng tốt hơn rồi, và cảm thấy không có vấn đề gì lớn cả, không phải vì vài câu nói mà trời đất sụp đổ , em đã thoải mái trở lại và niềm tin đã trở lại với em , không biết có phải em tự huyễn hoặc mình không! , và lại tiếp tục cầm cái cưa mới mài (mặc dù vẫn còn cùn lắm ) lên chiến tiếp.
    Cảm ơn các bác rất nhiều, em cũng học được nhiều điều về bản lĩnh ở các bác đấy. Em đã lỡ nói ra cho cáo biết tình cảm của mình rồi, cáo sẽ không được tự nhiên như trước nữa nên tình hình giờ trở nên khó khăn hơn nhiều, thế nên lúc nào em nuốt phải dây thun (cái này đọc ở topic của bác espn_hbo ) thì các bác lại cho em mấy ý kiến với, em sẽ update tình hình cho các bác, dù sau này có thất bại thì cũng có chuyện hầu các bác và để rút kinh nghiệm. Giờ em cũng là sinh viên năm cuối rồi, cũng học 1 trường kỹ thuật (chết!! không khéo em lại theo dớp của mấy bác thì toi ) cũng lại sắp thi nên 1 công đôi việc , giờ em chào các bác em phải tiếp tục việc của em đây, 1 thời gian nữa sẽ lên đây nhờ các bác tiếp ạ!
  10. huydaukhi

    huydaukhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Em cũng là lính mới, từ bé chỉ biết cắm đầu vào học, tốt nghiệp xong rồi chuẩn bị đi làm mà chưa có 1 mảnh tình vắt vai. (thế có đen cho em không) em cũng có hoàn cảnh tương tự như cậu chủ topic này. Chỉ khác là cáo của em ít hơn em 7 tuổi, học luật lên lắm bắt tâm lý tốt lắm. Em định nói gì thì cáo đã biết hết rồi (thế có chết em không cơ chứ). Em kết cáo rồi mà nhắn tin thì chẳng bao giờ cáo trả lời, còn gọi điện thì cáo nói chuyện với em toàn mười mấy phút cơ. Híc híc. Em ko biết cáo muốn gì nữa. Em bảo đến chơi với cáo thì cáo nghĩ ra đủ thứ cản trở và em thì kém cái khoản thuyết phục lắm. Các bác chỉ giúp em với, chứ kiểu này lâu ngày chắc em chết mất các bác ạ. Mong các bác chỉ bảo và chửi bới để con gà trong em chết đi.
    Xin chân thành cám ơn các bác
    Không sợ khổ chỉ sợ không có người chỉ bảo!!!!

Chia sẻ trang này