1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANLOVE - Trở lại Sapa tìm kiếm hương vị tình yêu - Cung đường MCC - Sapa (30/4-3/5). Tuyển xế cho c

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gaumisa80, 24/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hecon

    hecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Duyệt , ảnh bác Tú quá đẹp có điều hình như dạo này béo ra so với hôm tất niên trước tết thì phải
  2. fatcat06

    fatcat06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh moi nguoi di chup dep that, tiec la khong di duoc voi moi nguoi
    Hecon: Em cung nghe noi bac sap phai di tu, chinh thuc la bao h the a ? thong bao truoc di de moi nguoi con chuan bi dua tien bac
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    he he...
    Vừa ăn bữa tối ngon lành...nhớ lại cảm xúc của buổi ...đói lúc xế chiều...thấy thương các xế...và các ôm...
    Em tặng cả nhà bài thơ ngẫu hứng ạh..( Đừng ai ném gạch em ah...)
    XẾ VỚI ÔM
    Bước tới phù gia đã xế chiều
    Ôm thì gục xuống, xế liêu xiêu
    Ngủ vùi quên đói, ôm ôm xế
    Mắt mờ, tay mỏi, xế không hơn
    Réo rắt sôi lòng, ôm với xế
    Giá buốt, sương mưa xế với ôm
    Dừng chân đứng lại ồ: kia quán
    Đánh chén no đi, "ỐM VỚI XÊ"

    ( hic hic...hình như hông phải phù gia mà là...già phu...ấy vẫn hông phải mà là...gia phù thì phải...)
  4. spider_IX

    spider_IX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em Yến làm bài thơ hay thế này mà chưa ai vào ném đá , mình bóc tem bài thơ phát , công nhận em văn thơ lai láng thật
  5. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay, văn thơ của Yến cứ gọi là chảy tồ tồ Có khi đưa vào Phượt ca í nhỉ, Fanlove đăng ký bản quyền làm ''Nhà ca'' đi thôi
  6. NightIVIare

    NightIVIare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà tự nhiên thèm đi tiếp quá, ôi những cung đường đẹp.
    P/s: Yến có nhiều năng khiếu nhờ
  7. ke_cap_thanh_batda

    ke_cap_thanh_batda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ em Yến lại nhớ đến trận đói kinh hoàng ấy... ,
    Nguyên cái việc leo lên Hang Dơi đã ngốn hết cái bát phở sáng rồi, lại còn leo xuống Thác Yếm đào lẳng lơ, lượn một vòng quanh hồ rừng thông... dưới cái nắng chang chang tiêu hao bao nhiêu là sức lực ....đang ngủ lơ mơ cho quên đi cái đói dày vò thì nghe thoang thoảng đâu đó có người nói "Lẩu dê", mình choàng tỉnh dậy, những tưởng được ăn, nào ngờ các bác kéo nhau lên thảo nguyên với ruộng cải trắng để xế tác nghiệp và ôm thì diễn ...
    12h30 mới chịu rời thảo nguyên bao la, tưởng được vào "Lẩu dê" ...sướng , nào ngờ đoàn cứ lầm lũi thẳng tiến Phù Yên cách đó khoảng 70-80km
    Khoảng 3h chiều, bụng sôi réo như nhảy rock, lại thêm việc xe Vinh bị thủng xăm. Các xế hì hục bơm bơm, tháo tháo? rốt cục chẳng có miếng săm nào ?ngang trái, lại tháo tháo, bơm bơm ? dã man, đói quá, bánh kẹo cũng xơi hết, đến đường gluco cũng phải lôi ra ? Chỉ thương các xế, mệt mà chả kêu ca câu nào, lại phải è lưng ra cho ôm dựa đầu, lả đi vì đói.
    Đến bến phà mọi người cứ an ủi nhau ?oqua sông là chúng ta được ăn rồi? thế là bấm bụng ko ăn bim bim, lương khô ở mấy quán trên bến. Mình còn khuyên xế ?oanh đừng ăn kẻo tý nữa ăn cơm mất ngon?? May mà xế ứ chịu nghe, chứ sang đến bờ bên kia lại thấy thông báo ?oĂn trưa ở Phù Gia ? ?" cách đó 27km ? Mới hay ?oCuộc sống là không chờ đợi!!!?
    Cũng may là con đường quanh sông Đà đẹp đến nỗi tỉnh cả người, quên đi được cơn đói quặn đau ?
    Hơn 4h Chiều hôm ấy, chúng tớ mới được ăn trưa, chả nói nhiều, một lúc sau đã thấy thức ăn hết veo ? Một trận đói nhớ đời!
  8. ke_cap_thanh_batda

    ke_cap_thanh_batda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Alo Alo, Lịch Off :
    Tình hình là Quỹ của chúng ta còn 469k, có lẽ đủ cho một buổi lê la quán Chim Xanh, bình chọn các giải cá nhân các đôi xế ôm ăn ý.... ,đòi tiền cược và làm đĩa DVD ảnh cho chuyến đi vừa rồi.
    Còn mọi người thích karaoke thì để lần off kế tiếp - Phát đĩa và Trao thưởng
    Nên em xin thông báo lịch off như sau :
    7h30, tối nay (thứ 4, ngày 4/2/2009) ở quán Chim Xanh - phố Khúc Hạo.
    ---Thông báo này thay cho lời mời ----
    P/S :
    1. Mọi người nhớ mang theo máy ảnh, thẻ nhớ để làm đĩa.
    2. Nhân tiện mời luôn các bạn sau đây đến off cho vui và lấy lại tiền mà vì một số lý do nào đó không join cùng được bọn mình nhé :
    - Nguyễn Xuân Lộc
    - Nguyễn Quang Anh
    - Phan Văn Tất (ecojsc)
    - And Trang (mathuyen)
  9. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Không đi với mọi người được mình tiếc ngẩn ngơ, mấy ngày liền mặt sưng vù với phụ huynh. Cứ dặn dò bác xế hụt của mình là nhớ phải tóm lấy một em để làm ôm chứ đừng có đi một mình, hóa ra bác ý đi cùng hẳn 2 em
    À trong máy ảnh của mình có ảnh một số người, có cần mình chuyển đến không? Hay là lấy từ anh Cường vì mình đã chuyển cho Anh Cường rồi
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 04/02/2009
  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này