1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu muốn sờ soạng ....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi BlameItOnMe, 27/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlameItOnMe

    BlameItOnMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu muốn sờ soạng ....

    Để e nói cho bác đầu đuôi câu chuyện cho nó rõ ngọn ngành
    Hồi xưa e cũng có yêu 1 anh, nhưng hồi đó e còn wá trẻ và quá ngây thơ, và đã từng quan hệ . 1 thời gian ngắn sau chúng e chia tay
    Nhưng vì hồi đó e rất rất ngây thơ nên thực sự là không biết 1 cái gì, và ty đó xảy ra rất chóng vánh và không theo 1 quy luật nào cả. Tóm lại, về cơ bản e vẫn rất gà

    2 năm sau, tức là bây rờ, e mới yêu . Nhưng bây h suy nghĩ e đã trưởng thành hơn, e cũng ko muốn tình yêu bị fụ thuộc vào ********. Nói chung, mặc dù yêu anh nhưng e không muốn có quan hệ xác thịt

    Cơ mà, lúc hôn nhau ý, anh ý cứ muốn sờ soạng .. Lần nào e cũng gạt ra, nhưng nghe chừng cũng ko thể thế này mãi vì hôn nhau mà tay e cứ fải giữ chặt tay anh ấy để ko cho anh ấy sờ mó gì cả.
    Lúc đứng hôn nhau e cũng thấy có cái gì ... cứng cứng bên dưới, có lẽ là anh ý đang ham muốn ...

    Vậy e có 1 số vấn đề cần hỏi như sau:

    1. Các bác zai lúc hôn nhau cũng sờ soạng người yêu thế à ??
    (e nhìn ngoài thì chỉ thấy các bác hôn thôi không biết có sờ mó gì ko???)

    2. Từ sờ soạng đến xxx có phải là 1 giới hạn rất gần ko ??
    E không muốn cho anh ấy loạng quạng gì vì e sợ từ sờ mó --> ham muốn lớn hơn --> anh ý đòi OS hay xxx thì sao ??? Mà e quả thực chưa sẵn sàng cho việc đó

    3. Nếu anh ấy biết được e đã từng quan hệ mà lại khắt khe với anh thế, liệu anh ấy có tổn thương ko ??
    E ko có ý j xấu, cũng chẳng phải loại gái hư hỏng, e chỉ muốn giữ cho tình yêu bền vững, ko bị ảnh hưởng bởi chuyện xác thịt thôi

    4. Có nên nói với anh ấy e đã từng quan hệ không ? c
    húng e mới yêu nhau thôi . E muốn anh ấy có nhận thức đúng đắn nhất về con người em, ko giấu giếm gì cả, nhưng cũng lại sợ anh ấy buồn

    Thế đã . Thanks all
  2. shitbank

    shitbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Giờ mà gặp em nào ko cho sờ mó là phải nghi mới đc
  3. MOTHERFAKER

    MOTHERFAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    thế là hơi bất công đấy nhé !
  4. cvawinter

    cvawinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    1. Đúng
    2. Không
    3. Có thể
    4. Đừng bao giờ
  5. BlameItOnMe

    BlameItOnMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    e chỉ không muốn từ sợ soạng lại loạng quạng sang quan hệ thôi mà có ý gì xấu đâu
  6. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    về cơ bản thì bác trai nào khi ở gần ng yêu chả muốn sờ soạng tí,mà e thấy thế cũng chả có gì sai,gần gũi ng yêu hơn mà.e nghĩ bác nên để cho tay chân bác trai nhà mình thoải mái 1 tí,đang hôn nhau mà cứ phải gồng mình lên chống đỡ thì...còn chuyện xxx thì các bác fải tự kiềm chế nhau thôi
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    1. Hôn mà hông nghịch thì giống như mùa hè ăn cơm mà hông chan canh ý ... Ngày xưa ấy có đọc Sôn-gô-ku hông ? ... Sôn-gô-ku rất chi là giỏi nhớ, oánh gục đối fương, người bt tưởng chỉ đấm 1 cú mà đã thắng, nhưng kì thực là Sôn-gô-ku đã sử dụng đánh đấm liên hoàn mấy chục cái với tốc độ cực nhanh ... mình lấy ví dụ này có vẻ hơi lan man nhưng nó cũng kha khá liên quan đến vụ ấy nhìn nhiều đôi hôn nhau mà "chỉ thấy" người ta hôn chay chứ ko sờ mó gì ý ...
    .
    2. Gần mà xa - xa mà gần ... ấy ko thik XXX thì cứ giữ quan điểm, chả ai ép được ... dù cả 2 đã lột tung quần áo nhưng ấy ko thik - ko muốn thì đeck ai bắt được âý.
    .
    3. Đã từng quan hệ - từng cho ... thì ko có nghĩa bây giờ ấy cũng fải tiếp tục cho ... Còn nếu anh ta thấy bị tổn thương thì bỏ quách anh ta đi. Bởi cái ý nghĩ tổn thương chỉ xuất hiện khi anh ta nghĩ ấy là loại bánh đã mở, nên anh có thể thể thọc tay vào ăn bánh mọi lúc.
    4. Nói để làm gì có có cần thiết ko ? Mà tớ mệt rồi, nói vậy thôi tìm các topic cũ mà đọc
  8. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1

    Xin lỗi mình không bàn về chuyện hư hỏng hay không vì cái đó chả quan trong nhưng thực sự mình không chắc bạn lại có thể ngây ngô như vậy. Bạn bảo đã từng quan hệ ngày trước khi bạn còn trẻ nhưng lại đặt câu hỏi là từ sờ soạng tới xxx rất gần? Liệu lần trước đó bạn yêu như nào bạn bắt đầu việc đó như nào hay chỉ nhận lời yêu một thời gian sau là xxx mà không phải qua công đoạn hôn rồi sờ soạng rồi tiếp tục...??
    1. Đúng
    2. Hơi đúng
    3. Rất đúng với hầu hết các trường hợp
    4. Quá khó để có thể trả lời mặc dù có lần mình tư vấn là nên nói dối nhưng lại gặp nhiều ý kiến phản đối.

    Được maskhadov sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 27/06/2008
    Được maskhadov sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 27/06/2008
  9. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là không nên đụng chạm gì, đi chơi cứ chỗ đông người mà đi
  10. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Hổng thik cho sờ mó thì khỏi cho hôn là tốt nhất.
    Mà yêu nhau mừ hổng hôn nhau thì chán phèo làm sao í nhỉ. Trông cứ như 2 nhà ngoại giao đi với nhau
    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 27/06/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này