1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để quên máy ảnh ở hàng Photo, mọi người hiến kế cách xin hoặc chuộc lại?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Scorpio_girl, 28/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Để quên máy ảnh ở hàng Photo, mọi người hiến kế cách xin hoặc chuộc lại?

    E với con bạn em vào hàng photo làm phiếu điểm. Đứa bạn em lôi máy ảnh ra xem ảnh. Em mải mê làm rồi trời mưa vội về, hai đứa đã để ngay cạnh cái ổ cứng, trước mặt bà ấy. Chắc chỉ có bà ở hàng phô tô lấy.
    Em muốn xin lại hoặc xin chuộc mà không biết nói thế nào cho ng ta sợ để giả lại mình. Máy ảnh dùng cũng lâu, em ko để thẻ nhớ và cũng không có sạc pin. Chỉ có điều vẫn đang thời kỳ vừa tốt nghiệp, chưa có tiền mua máy mới được, với cả mama rất dị ứng với việc làm mất đồ. Mama biết làm mất chắc cạch không cho em dùng hay cầm bất kỳ cái gì nữa.
    Bà này gian lắm, chuyên lấy đắt hic!!! Chả biết có thích quá mà giữ lại dùng ko huhu.

    Nếu xin lại nên nói thế nào cho nó khéo ạ? Có phải doạ báo công an không nhỉ hic.
    Xin chuộc lại nên giá tiền là bao nhiêu? , con máy của em tên là DSC W50 mua ở bên Sing gần 5 tr hay sao đó. Dùng được tầm 2 năm. Thấy bảo bi giờ còn có 2 tr.
  2. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hầy, cứ đến mà xin hẳn hoi chứ. Bà ấy mà không trả thì doạ lôi đàn em đến cho bà ấy khiếp
  3. haiminh12b

    haiminh12b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    hỏi xin nhã nhặn, ko trả ta dọa uýnh, bật lại ta gọi hội, họ cũng gọi hội thì ta chạy
  4. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Là dân buôn bán chắc họ trả lại bạn ngay, nếu như bạn để quên. Trước tớ để quên cái USB ở hàng photo mà ra xin nó vẫn trả, không biết có phải tại bèo quá không nó chả thèm lấy
  5. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    hàng tớ quen thì để quên gì cũng lấy lại được. Còn hàng này tớ không quen, cái bà đấy tớ còn ghét vì tớ thấy tham tiền, làm gì cũng so đo từng tí (chắc do là phụ nữ), rồi lấy đắt.
    Nên nghi dễ để lại dùng cho vui lắm huhu!!!
  6. duoxiele

    duoxiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ ra hỏi xin lại đi đã, khi hỏi nói rõ 1 số đặc điểm của máy, thời gian, nơi quên máy cho chủ quán thấy rằng bạn nhớ rất rõ mọi việc, để nếu có nổi lòng tham thì cũng dập tắt ngay
    Nhưng mình nghĩ bà chủ quán này lấy đắt ko có nghĩa là bà ấy tham lam, gian giảo đâu, thử sớm đi nhé, ko loại trừ cả trường hợp khách hàng khác "tiện tay" mà
    Chúc bạn may mắn!
  7. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Một mất mười ngờ.
    Bạn cứ ra hàng xin xem thế nào.Đừng có quy kết chụp mũ lung tung thế.
    Cách nghĩ của bạn làm mình
  8. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ làm như này : Bạn ra hàng photo đấy càng sớm càng tốt, hỏi xin lại, như bác nào ở trên nói ấy là phải mô tả rõ ràng. Nếu trả thì tốt, ko trả, ậm ừ thì đưa đẩy thêm vài câu đại loại máy cũ, sắp hỏng nhưng có giá trị về mặt tinh thần với bạn gì gì đó, xong bảo nếu bác trả lại cháu xin hậu tạ...blablabla ( tuyệt đối ko dùng từ chuộc )
    Nếu vẫn ko đưa thì bà này vừa tham vừa rắn mặt rồi, đi bước cuối, chuyển thái độ to tiếng, dọa dẫm, sao cho cả xung quanh nghe thấy được ấy, phải làm như mình chắc chắn chỉ có bà ấy lấy thôi, nêu dẫn chứng ra...đến như này mà vẫn ko đc thì thôi, bb cái máy ảnh vì tội cẩu thả đi vậy
  9. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em nhìn đời đen tối một tí. Đến tụi em nhặt đuợc điện thoại, gọi điện lại để giả nó còn giở dọng ra dọa nữa là... Em cũng đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra chứ không chụp mũi ai cả. Chứ không bao giờ nghĩ có chuyện mình ghét ai mà có quyền dọa dẫm to tiếng với người hơn tuổi cả (ghét thì cứ ghét thôi hihi)
    Em chỉ muốn nói cho nó thề nào vừa khéo, vừa được lòng, vừa dứt khoát thui
    Em để ngay trước mặt bà ấy, mà toàn là sinh viên, chả nhẽ trước mặt chủ quán lại thó mag về. Thứ 2 cửa hàng mới làm thì tất nhiên em sẽ ra và dẫn theo con bạn để nó làm chứng em để ngay chỗ cạnh ổ cứng + bóng gió là nếu bác không lấy thật để cháu báo công an xem có tìm lại được không
  10. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Bạn không phải bóng gió, vì người lớn chứ chả phải trẻ con, họ biết thừa là bố công an có điều tra thì cũng đừng hòng mà tìm đc ( nếu đã cất kỹ và công an ko có lệnh khám nhà ) . Trừ khi mời được Conan hay Sherlock Holmes sang đây thì còn có cách
    Cái chính là làm thế nào cho họ thấy cái máy đấy cũng ko giá trị lắm, và nhất là tạo điều kiện cho họ trả mình một cách thoải mái, kiểu ban ơn cũng đc, còn nếu ko thì phải làm to lên để họ mất mặt, mất uy tin với xung quanh 1 phen, có ko đòi được cũng đỡ tức
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này