1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai em....em phải làm sao đây??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tsheu_hi, 29/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Bạn trai em....em phải làm sao đây??

    Các chị ơi, giúp em với, em đang thật sự rối bời, ko còn sáng suốt nữa, ko biết phải làm thế nào nữa???
    Bạn trai em được mọi người xung quanh đánh giá là hiền, chìu chuộng em hết mực. Còn em thì lanh chanh cái miệng nên ai cũng nói em ăn hiếp bạn trai.Bọn em wen đc 3 năm rồi, năm nay em ra trường cũng đã nghĩ đến chuyện cưới xin...
    Nhưng sự thật thì sao?? Lúc bình thường thì cũng trên cả tuyệt vời đó, nhưng nóng giận lên thì bạn trai em lại chửi cả gia đình em.
    Em ví dụ những câu nói cứ ám ảnh em nhé
    " Tao đập bể cái nón là dằn mặt ổng đó. Cái mặt láo láo, dám lên tiếng, tao cho biết tay " Ổng ở đây là ba em.
    " Cái mặt bả kênh kênh thấy ghét", bả đây là mẹ em.
    Và hôm nay thì " tao nản quá, ko một ai động viên, chỉ toàn 1 lũ trù ẻo", 1 lũ là cả gia đình em.
    Cứ nhớ những câu nói này là em khóc, em ko thể chịu đựng được. Còn nhiều, nhiều lắm những câu như thế.
    Nhưng sau khi hết nóng giận thì lại xin lỗi, bảo là do nóng quá ko kềm chế được. À, khi nóng lên thì có thể đánh em luôn...
    Như thế thì chắc ai cũng bảo bỏ đi,nhưng các chị biết ko, lúc bình thường bạn trai em là người trên cả tuyệt vời, yêu thương chìu chuộng em hết mực.....
    Em cũng muốn bỏ lắm, nhưng em ko thể, em yêu anh lắm lắm rồi.
    Em cứ tự lừa dối mình là do ảnh nóng thôi...
    Anh chị có kinh nghiệm chỉ bảo em với ạh?? Liệu đây có phải là do tính nóng bất thường hay là bản tính hung hăng, cộc cằn??
    Làm cách nào em bỏ được ảnh bây giờ??Cứ giận ko gặp nhau mấy ngày là em khóc suốt mấy ngày, bỏ ăn, bỏ uống ko thiết tha làm gì cả
    Còn 3 ngày nữa em thi, thế mà bây giờ em đang điên cuồng, mơ mơ màng màng, ko học hành gì được. Có khi nào em rớt tốt nghiệp ko trời???
  2. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Ko thể chấp nhận được việc ng yêu/ chồng mình xúc phạm những người sinh ra mình.
    Sau này lấy nhau rồi cuộc sống ko khỏi có những lúc bát đũa xô lệch, thậm chí đã là vợ/ chồng thì phải kính trọng, "nhường nhịn" những lúc "trái tính" của bố mẹ chồng/ vợ mình nữa anh ta yêu bạn thì phải tôn trọng những ng thân yêu nhất của bạn.
  3. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi ngày xưa mình cũng như bạn, vì ng.y mà bỏ qua những lỗi lầm đó. Bạn trai mình ko đến nỗi như bạn trai bạn nhưng cũng tương tự. Bây h nghĩ lại ko hiểu tại sao mình lại chịu được nữa. Tình yêu mù quáng mà. Đó ko phải là bất thường, đó là bản chất. Bây h thì vậy, nhưng sau này cưới xin ko còn ai bênh bạn nữa đâu, bạn phải tự chiến đấu hết đó. Rồi hắn đánh bạn thì sao, cũng lại kêu nóng quá. Hic mình thật lòng khuyên bạn rời bỏ con người này đí, cho dù có yêu tha thiết đến chừng nào thì cũng đừng để hắn động đến gia đình mình như vậy.
    Còn chuyện làm sao để bỏ thì mình nghĩ bây h bạn tập trung thi cho tốt đi đã rồi tính tiếp. Đâu có ai ko buồn khi chia tay đâu bạn, nhưng tìm niềm vui ở những chỗ khác, mình nghĩ dần dần bạn sẽ nguôi ngoai hơn. Đời còn nhìu người đàn ông tốt mà
  4. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng quá, bạn nên tự giúp mình trước thôi. Đây có vẻ như là bản chất của hắn. Và bạn càng đâm đầu vào là bạn càng dung túng cho hắn và sẽ là mầm mống cho sự bạo hành gia đình. Đây là lời khuyên nghiêm túc đấy.
    Còn làm thế nào để bỏ được là sự cố gắng của bạn, hoặc bạn nhờ bạn bè, gia đình người thân hỗ trợ. Những người như người bạn đang yêu khi bị từ bỏ, một là họ sẽ có xu hướng ủy mị, dùng sự mềm yếu xin lỗi để bạn quay trở lại, hoặc là sẽ có xu hướng bạo lực nguy hiểm.
    Tốt nhất bạn phải mạnh mẽ và cố gắng thoát khỏi hắn càng sớm càng tốt.
    Chúc bạn sớm bình an.
  5. anabas84

    anabas84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    người ta bảo thời kì yêu nhau bao h cũng đẹp nhất, bạn thì sao? Mình thấy chưa có phải va chạm nhiều với cuộc sống cơm áo gạo tiền, con cai và trách nhiệm mà anh ta đã như thế rồi. Đang yêu mà bảo bỏ hay chỉ nghĩ đến chia tay thì không thể chịu nổi nhưng bạn cũng thấy day dứt với những lời nói và hành động của anh ta đấy thôi? Đang yêu nhau mà cứ máy tao rồi nói chuyện về bố mẹ mình như ngang hàng phải lứa, chẳng chút tôn trọng gì cả, bạn mong chờ gì ở người chồng như thế chứ? Chưa cưới đã vậy, sau này cưới về bạn vừa khổ mà bố mẹ bạn cũng khổ với ông con rể như vậy thôi. Đây là bản chất chứ không đơn thuần là nóng tính bực lên bột phát bạn ạ.
    Mình khẳng định bố mẹ hay bạn bè mà biết thì mười người đều nói chia tay thôi.
    Mong bạn sớm có quyết định dứt khoát và bình an nhé
  6. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    "Phụ nữ sợ nhất là đàn ông cục cằn, vũ phu.
    Khinh ghét nhất đàn ông trăng hoa phản bội."
    Bạn ơi, biết chia tay là đau khổ, nhưng phải tự cứu mình đi. Không ai hiểu rõ người yêu hơn bạn. Sau này cưới nhau rồi còn vũ phu đến mức nào nữa
  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh
    Xin chia sẻ với bạn.
    Mình chỉ muốn nói với bạn rằng, bạn phải mạnh mẽ lên.
  8. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Bản chất ko bh thay đổi đc. Mình khinh thường và sợ những con người như thế. Nói ra bạn chủ topic ko vui nhưng đó là sự thật. Bạn ko tự cứu lấy mình thì sau này ko ai giúp đc bạn đâu, kể cả bố mẹ bạn vì anh ta có coi những ng sinh thành, cực nhọc nuôi dưỡng bạn để có ngày anh ta đc yêu như thế này có ra gì đâu?!
  9. tuansh150

    tuansh150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    việc đầu tiên bạn cần làm là :Tập trung tinh thần thi cử thật tốtBởi vì như thế bạn sẽ có 1 công việc và thu nhập nhất đinh,ko bị phụ thuộc vào ai.
    Mình nói thật giả sử bạn chịu đựng va cưới anh ta,sau này lại ko đi làm,phụ thuộc vào chồng thì thật sự là tồi tệ.ko biết anh ta khi nóng giận sẽ nói và làm những j nữa.
    Có 1 điều rất lạ là những người đàn ông vũ phu sau khi đánh vợ lại tỏ ra rất ăn năn hối hận,nhưng việc đó ko bao giờ chấm dứt.Cuộc sống này do ba mẹ sinh ra,chúng ta fải sống tốt để đền đáp,ko ai có quyền chà đạp,kể cả người yêu hay chồng.Nên mình ko việc j fải chịu đựng cả.Bố mẹ vất vả cả đời nuôi con mong con đc hạnh phúc,vậy mà mình lại chịu khổ vì 1 con người chửi cả bố mẹ mình sao??
    Trên đời này còn hơn 3 tỉ người đàn ông nữa,và còn rất nhiều người tốt,hãy chọn cho mình người đàn ông xứng đáng nhé
    Có 1 clip trên blog Hoa Mi trong entry co'' tên "Đ.. hiểu" quay trực tiếp cảnh ng chồng đánh vợ.Mình xem xong bị ám ảnh.
    Được tuansh150 sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 30/06/2008
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    NHìn thẳng vào vấn đề em nhé,nó là bản chất, nó là tính cách rồi ăn sâu vào máu rồi thì ko thay đổi đc.
    Em phải dứt đi,dứt khoát cho mình cơ hội về sau.
    Lấy nhau còn rất nhiều điều nữa ,chị nghĩ em ko chịu nổi đâu.
    Em gắng lên nhé,và THI CHO THẬT TỐT,cố gắng loại suy nghĩ kia ra khỏi đầu nhé.
    Chúc em thành công và hạnh phúc!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này