1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Gấp gấp] Đi Singapore 4 ngày (06-10/7/2008) - Các bác cứu em!

Chủ đề trong 'Singapore' bởi mvc, 03/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dtcuong85

    dtcuong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    giờ đã 10/7, có lẽ đã đến giờ bạn về,ko thì chắc mình cũng bày cho bạn mấy chỗ đi!
    Mua mấy cái móc khoá có biểu tượng Singapore mua ở Bugis Street cửa hàng mà 10$ / 3 dây ý (khoảng 6 cái 1 day), tha hồ tặng nhé
  2. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    ak, em về nhà rồi mới vào topic này dc (hok bik tại cái Wireless@SG tệ hay TTVNOL mấy ngày này bị down mà ở SIN vào hoài hok được) nên hok thể trả bác 2 cents phí chỉ đường, bác thông cảm nhé
    Ở SIN nếu hok quen biết ai thì chán quá, với lại tại vì hok có tiền nên thấy SIN chán tệ Great Sales j mà e thấy vẫn mắc như quỷ, có cái áo pull sales off đến 50% rồi mà vẫn còn 60$, thôi về VN mua cho nó rẻ
    Em hok quen MRT nên hok dám đi đâu, đêm cuối chỉ dám đi từ ga NE7 ở Little India đến ga NE4 ở Chàina Town, nhưng mà đi lúc 10h tối nên chả có j cả, cũng chỉ ngó nghiêng quanh quanh cái trạm MRT rồi dzìa, đi xa sợ lạc
    Em buổi sáng đi taxi từ KS đến ST1 hết khoảng 10$, buổi chiều thì đi bộ về từ Raffles Blvd ra Beach Road, ra Middle Road rồi quẹo vô Bencoolen St, chừng nào thấy Sim Lim là an tâm . Nói thì đơn giản vậy chứ đi lạc hoài, lại xách theo cái laptop nặng 5 kgs, đi hoài hok thấy tới, có hôm còn đi lạc ra tận Plaza Singapura
    PS bác làm cho MSC R/O hả? Hồi em còn làm cho MSC VN cũng hay contact với Grace Chia, Ivy Toh bên Docs, rồi có dạo có em nào tên là Ha Chau Nguyen cũng có làm một thời gian, rồi nghỉ mất. Bác làm ở bộ phận nào?
  3. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    ừm, sáng 10/7 tớ đã lóc cóc ra Changi rồi. Tối hôm trc đó thì có đi mrt đến China town coi, cũng thấy có bán móc khoá 3 cái 10$, nhưng hok thấy hợp với đồng nghiệp nữ nên hok mua
  4. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Em Hà Châu thôi việc sau 6 tháng. Còn tớ làm bên nào thì có thể PM sau
    Sang đây vào ngày trong tuần, kô đi đc nhiều nơi đâu. Vì thế ở bên này, cuối tuần cảm giác như có mỗi 12 tiếng, ngắn ngủi quá
  5. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Ừm, hồi em Hà Châu nghỉ mà em cũng thấy tiếc tiếc, lâu lâu mới thấy có một người Việt làm ở R/O, có liên lạc nhờ check giá vài lần, chưa kịp nói chuyện nhận đồng bào thì em ý làm cái email farewell mất tiu
    Coi bộ bác làm bên HR hay Admin j rồi . Em cũng đang tính kiếm việc ở SIN, bác thấy có mối nào giới thiệu em zới hehe
  6. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Ở SIN nếu hok quen biết ai thì chán quá, với lại tại vì hok có tiền nên thấy SIN chán tệ Great Sales j mà e thấy vẫn mắc như quỷ, có cái áo pull sales off đến 50% rồi mà vẫn còn 60$, thôi về VN mua cho nó rẻ
    =====================
    Chê Sing vừa đắt vừa chán thế này .... sao lại còn xin sang bên này làm .... làm gì nhỉ ?
    ====================
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Khổ, tính em nó lại thích bon chen thế đấy bác ạ. Mí lại nếu làm ở SIN thì hưởng lương SIN, nếu so sánh với mức sống thì chắc không đến nổi
    mà em cũng định học thêm MBA, nghĩ đi nghĩ lại thấy qua SIN vừa làm vừa học là ổn nhất
  8. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Em cũng gấp gấp lắm, nhưng post bài mới k đc nên mạn phép các bác cho e post ké đây cái nhá. Có gì không phải mong các bác bỏ quá cho nhà e nhá.
    Tình hình là rất tình hình thế này các bác ơi, bạn e chuẩn bị sang Sing, định book room ở Fragrance Crystal Hotel vì giá bọn này cũng rẻ SGD 69/night. Thế dưng mà, em đọc trên net thấy dân tình comment về k/sạn này khiếp quá vì:
    1. Nó ở Geylang Street, chẹp các bác đã từng ở Sing, đang ở Sing hoặc sẽ sang Sing chắc cũng biết khu này là Red Light District. hehee, nên, e khẩn thiết kính mong các bác đang ở Sing confirm hộ e về cái KSan này phát:
    (i) Nó có an toàn cho người chỉ có nhu cầu du lịch...và muốn một đêm yên tĩnh nghỉ ngơi không ạ? :D
    (ii) Liệu có nên ở lại đây trong thời gian khoảng 10 ngày k?
    2. Chất lượng phòng và dịch vụ: Có bác nào có thể confirm được về chất lượng phòng và dịch vụ của nó thì cũng cho e biết lun mới. Vì trên web nó quảng cáo thì hoành tráng lắm, nhưng e đọc comment của khách thì thấy ...ui chao là khiếp...Các bác, giúp e phát...e cần sự thật...và chỉ sự thật mà thôi :D.
    Vô vàn cảm ơn các bác trước và đêm ngày chờ tin.
  9. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Fragrance Crystal Hotel đâu chỉ có ở mỗi Geylang, có nhiều địa điểm lắm mà, book ở chỗ nào ít nhạy cảm thôi.
    Với giá 69$ thì kiếm được Hotel là OK rồi, chẳng có cái nào rẻ hơn đâu.
    Hình như bạn cố gắng tìm đọc lại mấy cái topic trong box Sing này, có một cái nói là có phòng/nhà cho thuê ngắn hạn đấy, ở với người Việt với nhau "an toàn" hơn
    =========
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  10. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này