1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, tự khen mình thông minh kìa, kiểu mèo khen mèo dài đuôi í ;))
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Ơ hay, sự thật nó là như thế, có sao nói vậy .
    Cơ mà thông minh mấy cũng chả lại với giời .
  3. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Uh, thông minh là tốt quá chứ còn gì nữa. Các cụ bảo cần cù bù thông ming, nhưng tớ thấy người thông minh vẫn hơn người chăm chỉ. Có ai có í kiến gì kô nhể
  4. RongVN88

    RongVN88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa ko thông minh vừa ko chăm chỉ
  5. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Bắt tay cái, chúng mình giống nhau
  6. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Chiẹp, nhớ lại hồi xưa thi Đại học cứ nghĩ học là hay lắm, giờ đi học mới thấy, cũng như cấp 3 (và các cấp trước đó) học là để thi, thi là để wên T~T
    Hờ hờ, lan man 1tí --> lộn lại chủ đề cái nào ^^ hồi thi ĐH có kỉ niệm hơi bị kinh dị là tụt huyết áp trong phòng thi --> sợ kinh hồn luôn --> thế là huyết áp nó lại càng tụt khiếp, người lạnh toát mà mồ hôi vã ra như tắm
    Mãi sau không bít sao lại ổn định tình hình --> lại làm bài típ
    May quá vẫn đỗ Đh ^^ mà đỗ 2trường nhá ^^ he he tự hào cực ý ^^ (trường thi khối B lấy có 15đ mà he he, làm gì không đỗ ^^)
    Được sweetiekl sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 07/07/2008
  7. camella2911

    camella2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong kỳ thi Đại học của mình là đêm hôm trước mình chả ngủ được gì cả, mà ôi lo lắm không biết làm thế nào ngủ nổi, mai thi 2 môn Toán và Lý rồi, ôn cả năm trời sao lỡ để một đêm không ngủ mà làm hại tất cả, nghĩ mà ức nên càng không ngủ được. Sáng hôm sau, 2 mắt thâm sì, trông đến thê thảm, vào phòng thi thì chỉ muốn díp hết cả mắt lại nhìn cái gì cũng hoa hết cả lên. Nhưng may một điều là khi cầm tờ đề thi hì hục làm quên cả buồn ngủ! May sao cả 3 môn không làm sai một kết quả nào có số! Phù phù phù, vậy là tốt rồi, thừa 5 điểm rưỡi vào NEU! =>tiếc, còn 2 đợt B và Cao Đẳng, ngủ gọi là quên cả ngày thi!
  8. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Ố, ttvn nhiều dân NEU thế . Bạn học khoa nào, K bao nhiêu thế ?
  9. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Hix, tớ thì trượt NEU, kỉ liệm đau thương :(( Trượt A, D chả học gì lại đỗ, ức xế!
  10. camella2911

    camella2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Nhiều dân NEU thật nhưng sao cái box NEU vắng teo! Mình già rồi, K 47, QTKD! Sắp bị đuổi khỏi cái trường này rùi!

Chia sẻ trang này