1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải Offline bóngnỉ.com mở rộng, , nd đơn nam, đơn nữ, diễn ra tại Hà Nội - Việt Nam

Chủ đề trong 'Tennis' bởi YMMrHaivn, 07/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    ô kìa bác mind, từ từ thôi đừng nóng, em đã nói là thôi mà, bác thuộc nhân sự "đoàn người", đi đi thôi còn ở đây làm gì!
  2. vnvirus

    vnvirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bạn mindmaker hài vãi lúa ... (sorry, em spam phát..đọc đoạn Bác Hải và mind nói chiện em cười sặc trong VP)
  3. naicon93

    naicon93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    CHÚC GIẢI ĐẤU THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP->>>>>> dù biết chắc ko thành công ->>>> xin lỗi a.
  4. sontel

    sontel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Kết quả giải sao rồi các bác hà nội, và trận đơn gì gì đó nữa..
  5. YMMrHaivn

    YMMrHaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Có cô thì chợ thêm đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui.
    Trong một cuộc họp phê và tự phê. Thủ trưởng phát biểu:
    "Tôi xin mở đầu cuộc họp. Xin các đồng chí lưu ý, đây là một cuộc họp rất mở, mọi nguời có điều gì khó chịu với bất cứ ai, xin cứ góp ý thẳng thắn, xin nói hết, thậm chí có thể nói nghiêm khắc hơn bình thường, để chúng ta cùng sửa đổi.
    Về cá nhân tôi, xin tự kiểm điểm: Bấy lâu nay tôi có một đức tính rất rất xấu mà chưa có cách nào sửa đc đó là tư tưỏng cục bộ, thù vặt và nhớ dai"
  6. vnvirus

    vnvirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Óe, quả này chú mindmaker coi như xong ...không dám đánh trận đơn với thầy Hải coi như sẽ bị nhớ đi theo suốt đời ... hô hô... hãi vãi hàng...
  7. YMMrHaivn

    YMMrHaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    to: vnvirus:
    câu chuyện vui mà mình đưa lên là để mọi người cùng cười mà, mình chưa là thủ trưởng, nếu trong tương lai là thủ trưởng thì cũng sẽ ko theo cái ông thủ trưởng ấy đâu. Mọi người góp ý, chỗ nào đúng thì ta theo, chỗ nào chưa đúng thì ta bỏ ngoài tai.
    Chỗ nào cần đấu tranh thì phải đấu tranh vì như Bác Hồ nói: "chúng ta càng nhân nhượng thì giặc Pháp càng lấn tới vì chúng có dã tâm muốn cướp nước ta một lần nữa". Còn trong tự nhiên thì có phưong châm: ở đâu có cạnh tranh lành mạnh ở đó có sự phát triển.
    Được YMMrhaivn sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 23/07/2008
  8. vnvirus

    vnvirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình hâm mộ bạn quá, bạn đang mang lại niềm vui cho box telít mà .... mình tin chắc rằng bạn sẽ là thủ trưởng ..còn giỏi nữa là khác ... bạn biết rất nhiều lý thuyết và có lý luận rất sắc bén khi nói .....cố lên tý bạn ... cố , cố tý nữa nhé ...
  9. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    ngưỡng mộ bạn Hải, quả là ý chí kiên cường, không xao động - đúng tâm thế của một nhà lãnh đạo tài ba.
    Ngẩng mẹt lên giời - hận đời vô đối
    Úp mẹt xuống gối - vô đối thật sao...
  10. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Tui ở trong Nam nhưng thời gian này cũng hay theo dõi các bài liên quan đến Chú hải !
    Tui cũng xin có vài ý kiến nhỏ nhoi !
    Chú Hải tuy hơi " Nổ " , nhưng nhìn khuôn mặt và phong cách lại là con người ngay thật thẳng thắng , cái gì đúng thì đúng và sai thì sai ! Điều này các bác nên chú ý !
    Đã phàm là con người đôi khi sẽ có nhiều suy nghĩ hơi hồ đồ tuy nhiên có một tấm lòng vì phong trào tennis chung box nói riêng và của phong trào tennis Việt Nam nói chung ! Điều này đáng trận trọng , còn hơn các Bác ngồi cao ở Liên Đoàn Quần vợt Vn , chưa đoái hoài và tổ chức các giải phong trào bao giờ cả ! " Một chim Én tuy không làm nổi một mùa xuân thì cũng làm bay một Xi Rượu " phải không các bác ! Tấm lòng của Chú Hải cũng nên coi trọng vì mấy ai dám đứng ra tổ chức một giải mà chưa biết hình thù giải đó như thế nào đâu !
    cũng như Bác Hùng số khuyên không nên để chữ "cả đời" , và Chú hải đã nghe , vậy chứng tở Chú Hải lại là con người biết Nghe những gì người ta nói và biết phân biệt được điều sai lẽ phải -> một tấm lòng đáng trân trọng .
    Còn Chú Hải biết chêm vào câu chuyện cười mà bài nay tui cũng đã đọc nhiều lần rùi ( điều này cũng không nên càng làm cho người khác hiểu lầm ) -> cũng là một tấm lòng làm sôi động lên những tiếng cười cho BoX -> cũng nên trân trọng !
    Cuối cùng thì nhưng gì đã qua thì chúng ta cho qua , người đời nói rằng " nếu chúng ta bắn vào quá khứ một viên đạn thì quá khứ bắn lại ta một viên đại bác " vậy thôi nhé , không nên nói thêm về Chú hải một lần nào nữa ! Chú đã luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu rùi !
    Hy vọng một ngày nào đó ra HN được gặp một tay cao thủ nổi tiếng của box tennis HN và được Chú chuyền đạt cho mấy chiêu .
    Trân trọng kính chào !

Chia sẻ trang này