1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 8!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimxucon

    nhimxucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    @ Bè Ong: Đang ơ? HẶi An hà? em, cò ra ĐN ko, hihi ra thì? ới chì, 'i off mini 2 chì em cà? phĂ cà? phào hà?ng quàn chi 'ò cho vui
    @ Chì Bà? già?: Chì cùfng ra Lfng CĂ ah, cùfng cò và?o ĐN thì? ới em nghe, em dĂfn 'i fn bành tràng 'Ặp, chìu hĂng
    Mòi ngươ?i nhà? mì?nh ra ĐN cĂ?n gì? (chĂf mua quà? 'f̣c sà?n hay mẮy chĂf fn uẮng, 'i chơi,,...) cứ ới mè Nhìm nha, ham chơi nĂn mẮy vù nà?y hơi bì nhiẶt tì?nh luĂn
    SẮ phone mè Nhìm nè?, cò gì? gòi mè nhìm nha bè ong, chì Bà? già? (0905.174740)
  2. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    ơ, e confỉm ở chị lâu rồi mà, feb ráng kiếm cái son lancome trogn set cho e đi, huhuhu
    @ chị khongcogi: e biết quán bún bò chị ăn rồi, nó ở đường Lý Thương Kiệt, quán đó chuyen dành cho khác du lịch, nấu khác hoàn toàn với bún bù chuẩn của Huế, Huế ăn bún bò ngon nhất là qua Vĩ Dạ hoặc ăn ở mấy cái hẻm.
    Gì chứ nói về Huế là tủ e rồi, ai càn đi ăn gì, chơi gì e chỉ chỗ cho,
  3. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    BG giờ lày đang vi vu ở Huế rồi . Ước gì...
  4. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ tự nhiên lại có 540k ăn chơi rùi :D
  5. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    2/9 nĂy e vĂ ĐN, ko biết cĂ gặp 'ựoc ch< nhĂm ko nữa
  6. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Lăng cô chỉ được cái non nước hữu tình, tắm biển và ăn hải sản thôi chứ làm sao mà có nhiều món ngon nnhư trong nội thành được hả chị. Bún bò Huế chuẩn là thịt tái và nước lèo trong, cọng bún nhỏ( to nhất cả tỉnh thừa thiên hùi xưa á), chỗ nào cũng rứa cả.
    Bánh chị nói ở Nha Trang là bánh căn chị à, còn có nhân là trứng cút, thịt bằm, tôm, hải sản. Có chỗ làm cái khuôn nhỏ hơn, ăn với nước mắm xoài ngon mà đỡ ngán. Món này thực ra xuất phát là ở Phan Thiết.
    Huế là nơi em sinh ra và trải qua thời thơ ấu, nghe mọi người nói mà nhớ ghê. Mọi người ra Huế tranh thủ đi hết lăng tẩm nha, mai mốt nó xuống cấp nữa thì tiếc, mỗi lần em ra là em thấy nó càng tệ, nhiều cái bị thay đồ mới rồi
    Qua vài trận lụt nữa chắc ...
  7. khongcogilamaimai

    khongcogilamaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là bánh căn. Chị ăn hồi năm một ngàn chín trăm lâu lắm rồi nên cũng không nhớ kỹ.
    Còn Huế năm 2000 chị đi 1 lần theo tour, sau đó năm 2005 đi bụi thấy một số lăng tẩm đã làm khác rồi.HÌnh như người ta trùng tu quá hay sao ấy.
  8. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    Em cũng công nhận mỗi lần đi Huế lại 1 khác, hồi đầu em vào là năm 2000 j đấy thấy còn cổ kính này nọ, chứ về sau thì zZzzz....
  9. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    3 năm trước Babi cũng đi tour miền Trung, Hà Nội vào thời điểm này. Nóng dã man cảm giác như là mình thành thịt người nướng. Nóng không thể tả. Nhớ đi cái động Phong Nha leo bậc thang lên cái động khô, tới nơi muốn xỉu, thở không ra hơi luôn. Về nhà bệnh 1 tuần vì cảm nắng.
    Ở nơi lạnh lẽo riết quen. Thà chịu lạnh cỡ nào cũng xong, nhưng nóng là bệnh lên bệnh xuống.
  10. khongcogilamaimai

    khongcogilamaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Quê chị cũng ở Quảng Bình nè, nhưng mà sinh ra ở Bắc, lớn lên ở Nam. Thế nên năm 2005 đi bụi đúng mùa hè, trời ơi nằm ở nhà ông nội đúng đợt gió lào, nằm không nằm được, ngồi không ngồi được. Ở có 1 ngày rồi chuồn vô Huế. Mọi khi về quê toàn về mùa tết lạnh mặc 5,6 lớp áo (mấy bạn ở Bắc đừng cười nha, tớ là con ma chết rét, chừng 19,20o thôi là chịu không nổi rồi.
    Nói chuyện động khô, nó tên chính thức là động Tiên Sơn, chị leo tới nơi xong thở hổn hển, nói đúng là động tiên, nhưng mà là tiên mắc đọa, leo tới nơi thấy muốn chết (cũng do mình không vận động bao giờ nên mới vậy). Đợt đó đi có bà già 8 mấy tuổi leo núi phăm phăm, ui trời mình mắc cỡ muốn chết. Nhưng mà chứng nào tật nấy nên mắc cỡ xong rồi thì....thôi, chả tập tành gì cả.
    Còn chuyện buồn cưòi là trái đất tròn. Leo gần tới nơi, tự nhiên có người la toáng lên :Tiên sư thằng MD (là tên ba). Mình lơ lơ láo láo nhìn coi ai mà vô duyên, té ra ông bạn học hồi phổ thông với ba mình. :(( Hai cụ tay bắt mặt mừng quá chừng vì lâu lắm không gặp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này