1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở hai đầu nỗi nhớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Aliyah, 08/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Còn có 17 ngày nữa à...
    Hum ni em thấy giống như mùa xuân đang về á, vui ơi là vui, anh ơi là anh.
    Hé hé!
  2. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn thân của em lại chia tay người yêu.
    Em cảm thấy chống chếnh, em cảm thấy lạc lối giùm cho người bạn của em.
    Hai người ấy ở bên nhau, rất gần, gần lắm anh ạ, thế rồi xa nhau cũng chỉ vì có 1 anh chàng cũng ở rất gần chen vô làm người thứ 3.
    Bỗng nhiên em lo sợ, lo sợ gì thì chính em cũng chẳng hiểu nổi mình, sợ mất anh, sợ tình cảm phai nhạt, người ta ở gần mà còn thế kia mà.
    Zịt nói với em: haizzz, tui mà ở gần nhà pà chắc tui xách thùng bia qua nhậu với pà miết lun. Tui bùn quá rồi.
    Em hiểu cho nỗi buồn của bạn ấy, đã theo dõi bạn ấy từ lúc còn làm bạn, đến lúc tìm hiểu nhau và cho đến lúc bạn ấy biết bạn ấy bị phản bội.
    Một đêm SG mưa rất lớn, những lời đối thoại của em và bạn Zịt cứ loãng đi dưới sự gào thét của mưa.
    Rồi mọi chuyện sẽ qua, phải ko anh?
  3. phuongtimHN

    phuongtimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    em nhớ...
  4. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Còn 2 tuần nữa [tức là 14 ngày nữa].
    Ngày em gặp anh sẽ như thế nào anh nhỉ?
    Em còn nhớ cái hồi tháng 6, em mệt mỏi đi ra thì thấy anh trông đứng trông ngồi, anh nhìn em mà ngỡ ngàng vì thấy em sao mà ốm thế.
    Lần này thì anh sẽ thấy em tay xách tay mang: 1 cái valy, 1 cái túi xách nhỏ và 1 cái laptop.
    Anh vẫn hay nói em mang ít đồ thôi, đem nhiều thì mệt cho em, nhưng cái tính cứ thích mang nhiều thì ko chừa đc, để đến nỗi anh cứ nhìn là thấy xót: người thì nhỏ bé mà đồ đạc cứ mang cho nhiều vô.
    Rồi mình sẽ gặp nhau, anh hen.
  5. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ còn 11 ngày nữa là em ra HN rồi.
    Em suy nghĩ, em buồn, em tự mang những nỗi buồn cho mình.
    Đôi khi em tự hỏi: sao mình ko yêu 1 trong số những người con trai ở quanh mình, như thế có lẽ cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Người yêu của em sẽ chờ em mỗi khi em đi làm về, sẽ cùng em dạo phố Sg, nói cùng 1 giọng địa phương,.... Ôi, em lại lảm nhảm nữa rồi.
    Sao em lại yêu anh nhỉ? Sao lại là anh chứ ko phải thằng bạn vẫn ở bên em suốt thời cao đẳng, sao lại là anh chứ ko phải anh A em vô tình gặp ở lớp tiếng Hàn, anh B làm chung cty cũ, anh C .....
    1 ngày lảm nhảm....
  6. soapberry1

    soapberry1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hi! Cuối tuần này mình cũng ngược nắng, ngược gió, ngược đường bay với bạn để vào với người yêu mình. Cũng có lần tự hỏi những câu hỏi của bạn. Cũng ko tìm ra câu trả lời cố gắng vậy phải không bạn. Chúc bạn hạnh phúc nhé, Ah! Hà Nội mùa này đang đẹp lắm đó.
  7. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhé. Với mình thì SG lúc nào cũng dễ thương hết. Mong là bạn cũng sẽ nghĩ vậy nhe.
    Mình cũng nghe mọi ng nói Hn mùa này đẹp lắm, thế nên mới cố ý đi vào mùa này mừ.
  8. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    ở 1 đầu nỗi nhớ
  9. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày 23 rồi.
    Vậy là thứ 6 tuần sau là anh và em gặp nhau rồi.
    Thứ 6 tuần sau cũng là ngày mà chị ấy tổ chức Farewell party. Em ko đi dự đc. Chị hơi buồn. Chị vẫn luôn mong em sẽ đi dự vì em và chị là 2 người vào cty này cùng 1 lúc và đã 1 năm trôi qua rồi.
    Em đành hẹn chị ngày khác vì em bay chuyến 15h, chẳng cách nào có thể take part in that party.
    Giờ thì em bắt đầu lo mua sắm để đi Hn , chờ đợi ngày gặp anh lâu lắm rồi.
  10. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ lại cái ngày đầu tiên em gặp anh.
    Anh ko đẹp trai, nếu như ko muốn nói là xấu [theo như cái nhìn khó chịu mà hồi đó em dành cho anh], đc mỗi cái cao. Chấm hết.
    Ngày đó em cũng chẳng nghĩ sẽ yêu anh. Yêu làm chi một người hết sức khô khan, khờ khạo [trong tình yêu] và chẳng biết lấy 1 câu lãng mạn là gì.
    Anh làm cái ngành nghiêng về tự nhiên, em thì ngành xã hội. Lúc hai đứa còn làm bạn, em thường hay nghĩ trong lòng: " hèn gì đến giờ vẫn chưa có người yêu..."
    Thế rồi cuối cùng anh lại là người yêu của em.
    Anh khô khan, ko lãng mạn, nhưng lại là người vô cùng hiểu và thông cảm cho tất cả những gì em trải qua: hoàn cảnh gia đình, tính tình, bạn bè, người thân .......
    Hồi đó lúc còn làm bạn, mỗi lần ntin cho anh, phải đến nửa ngày sau anh mới nhắn lại, lúc thì vì bận quá, bận 1 hồi rồi quên, lúc thì vì anh ntin chậm lắm [vì ít khi nhắn].
    Quen nhau rồi, anh ntin "pro" hơn hẳn, nhanh hơn và chẳng bao giờ để em chờ.
    Quen nhau rồi, anh mới biết thế nào là viết mail cho em hàng ngày, ntin cho em hàng ngày, biết thế nào là ghen khi em và anh ở xa nhau.
    Quen nhau rồi em mới biết tình yêu kì diệu đến mức nào. Anh từ 1 con người khô khan trở thành bớt khô hơn, đã biết nói với em những lời yêu thương [mặc dù đôi khi anh nói ra nghe cũng còn rất buồn cười ].
    Quen nhau rồi, em mới biết anh cũng còn nhí nhảnh đến chừng nào, dù anh hơn em cũng nhiều tuổi. Lúc đó em mới biết tình yêu anh dành cho em thật đến như thế nào.
    Dù anh của em ko đẹp trai, ko giàu có, nhưng em tin vào tình cảm của anh và em, tin vào những điều tuy giản đơn nhưng với em thì vô cùng ý nghĩa.

Chia sẻ trang này