1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại hạng Anh 2008 -2009 - Vô địch lượt đi - nhưng cuối cùng trắng tay :P

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi davidcopperfield, 10/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_gold

    Mr_gold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nói rồi mà,chel mới là đối thủ đáng ngại
  2. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh. Thế ước mơ vươn tới ngôi sao đã đi toi
    Đành hy vọng ... kiếp sau vậy
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    quá chuẩn luôn
  4. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Các bác đang buồn thì em có cái này giúp vui tý được không?
    15 khác biệt độc đáo giữa văn hóa bóng đá Anh và Italy
    Với ba cặp Chelsea - Juve, Arsenal - Roma và MU - Inter, cuộc đấu giữa Anh và Italy sẵp diễn ra tại vòng 1/8 Champions League. Hai nền bóng đá có điểm chung về bề dày truyền thống, nhưng khó hòa hợp nhau do tồn tại nhiều trái ngược.
    Ở Italy, vào ngày chủ nhật, địa chỉ quen thuộc đối với CĐV là nhà thờ, sân bóng và gia đình. Ở Anh là quán rượu, sân bóng và... quán rượu.
    Tại Italy, mỳ ống, thịt băm viên và một ly rượu vang đỏ là suất ăn quen thuộc trước mỗi trận đấu. Ở Anh, đó là bánh mì kẹp, khoai tây chiên và một vại bia.
    Ở Italy, cánh sát có thể cho phép bạn ném cam vào xe buýt chở đội bóng, Ở Anh, nếu làm vậy bạn có thể bị tống giam.
    Các fan Italy cư xử nhã nhặn khi ra nước ngoài nhưng hay cáu khi trở về sân nhà. Fan Anh thì thường nhã nhặn ở nhà và dữ dằn tại các Cup châu Âu.
    Ở Anh, các fan sử dụng ghế để ngồi. Ở Italy, ghế tại SVĐ có thể trở thành vũ khí.
    Ở Anh, cảnh sát thường đưa mắt dõi theo các CĐV ngồi trên khán đài. Ở Italy, không ít nhân viên an ninh ngoảnh lại xem diễn biến trận đấu.
    Ở Anh, nếu bạn muốn mua một chút gì đó để ăn trong khi các cầu thủ đang thi đấu, bạn phải chạy khỏi chỗ ngồi và tới cửa hàng trong SVĐ. Tại Italy, bạn chỉ cần hét ''A Bibitaro'' về phía người bán cách đó khoảng 20 m, sau đó, đưa tiền qua một loạt fan rồi nhận lại món hàng theo cách tương tự.
    Ở Anh, nếu bạn thực sự nhanh nhẹn, có thể hình, thể lực tốt và chạy được liên tục trong 90 phút, bạn sẽ là một cầu thủ lớn, kể cả khi khả năng chạm bóng và kỹ thuật của bạn không hơn một chú lừa. Ở Italy, nếu bạn có tư duy chiến thuật và kỹ thuật cá nhân tuyệt vời, bạn sẽ là một cầu thủ giỏi, bất chấp tốc độ và khả năng di chuyển của bạn chẳng khác nào một con sên.
    Ở Anh, nếu kênh truyền hình SKY Sports nói Peter Crouch là cầu thủ hay nhất thế giới, cả đất nước sẽ tin tưởng và không ngừng thuyết giảng về điều đó. Ở Italy, nếu kênh SKY Italia nói Simone Loria là hậu vệ hay nhất hành tinh, cả quốc gia sẽ hủy ngay kết nối.
    Ở Italy, những hành động kéo áo đối phương, ngã vờ, phạm lỗi thô bạo và biến trọng tài trở thành anh chàng ngớ ngẩn có thể được xem là một phần quan trọng của cuộc chơi. Tại Anh, những điều như vậy bị coi là lừa gạt, còn tinh thần fair-play được đề cao hơn cả chiến thắng.
    Ở Italy, phòng ngự trở thành một nghệ thuật. Ở Anh, phòng ngự là một điều gì đó mang tính chất phản bóng đá.
    Ở Italy, nếu đội bóng bị dẫn 3-0, các cầu thủ sẽ bỏ cuộc, CĐV la ó, sau đó, tấn công xe hơi của cầu thủ chơi tệ nhất và chế giễu trong buổi tập ngày hôm sau. Ở Anh, ngay cả khi đội bị dẫn 8-0, các cầu thủ vẫn thi đấu nhiệt tình và đuổi theo bóng cho tới phút cuối cùng, trong khi các CĐV tiếp tục ca hát và cổ vũ những người hùng trong lòng họ.
    Ở Anh, một trọng tài tồi chỉ được xem là một người kém năng lực. Ở Italy, trọng tài tồi bị xem là kẻ thối nát.
    Ở Anh, chương trình bóng đá cuối tuần gồm: 99% là điểm lại diễn biến các trận đấu và 1% phân tích. Ở Italy, chỉ có 1% điểm lại diễn biến, thời lượng còn lại dành cho phân tích.
    Ở Anh, hiếm khi bạn nghe được phát biểu từ chủ tịch đội bóng, những người thường dành sự tập trung cho công việc và đặt mình bên ngoài giới báo chí thể thao. Ở Italy, các ông chủ tịch thường xuyên phát biểu gây sốc, kiểu như Maurizio Zamparini của Palermo.
  5. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Nói cứ như đúng rồi ấy .Ai bảo trong bóng đá ko có so sánh cá nhân ,so sánh đội hình 2 đội hình chính là mang các cá nhân ra so sánh chứ còn gì nữa .Và cũng đừng nói là chả ai so sánh đội hình 2 đội nhé .Người ta so sánh kết quả đạt được , vậy ngoài trận đầu mùa vừa rồi ông thử xem lại kết quả khoảng 3 năm gần đây giữa Liv và MU là có cái nhìn tổng quát nhất ngay thôi ấy mà . Liv có quá ít cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện trận đấu như Chels nên tôi vẫn nghĩ Chels sẽ thắng Liv trong giai đoạn nước rút này .
  6. Mr_gold

    Mr_gold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    He he có người bảo mình không am hiểu MU và Liver, có thể là ko nắm rõ về quá khứ về lịch sử nhưng hiện tại thì lại quá rõ. Tầm hiểu biết về 2 đội này của tôi cũng có hạn thôi mà, nhưng tôi vẫn đánh giá thực lực được 2 đội và khẳng định liver mua fản lực về mà đuổi theo MU.Không hiểu mà tôi vẫn nói được liver sẽ đá tốt khi ntn và đá dở khi ntn,chắc tôi đoán mò ý mà còn ông hiểu liver nên ông tâng bốc liver là nhất nhỉ
    Nghe giọng văn thì biết là fan liver rồi đúng ko,nhìn vào thực tế đi ông bạn. Liver ở giải ngoại hạng chưa đủ tuổi VĐ, vị trí thứ nhì mùa này chắc gì đã giữ được mà đòi vô với địch.
  7. goldeneye218

    goldeneye218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thằng phạm quốc tuỳ về bên AC nhà mày mà hót,sang đây làm gì để người ta bảo ko hiểu biết bóng đá
    Đang muốn bán mấy cái fản lực cho ai có nhu cầu đuổi theo MU đây,ai mua liên hệ mình nhé,discout cho 20%
  8. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
  9. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Hờ ,cơ sở nào bạn khẳng định tới 70% Liv có thể thắng trên sân OT . Nếu chỉ dựa trên cảm tính thì tớ cũng có thể khẳng định 90% Liv phơi xác .Mà đã dựa trên cảm tính thì chẳng cần phân tích thêm làm gì cho mệt , vì nó đek có cơ sở thực tế nào dựa dẫm cả .Bạn nói đúng ở chỗ clb nào cũng có giai đoạn đá tốt đá giở . Nhưng bạn biết tại sao mấy năm vừa rồi MU đá chuyệch choạc đầu mùa nhưng cuối mùa vẫn vô địch còn Liv ngược lại ko ? Liv là clb đẳng cấp , có nhiều cá nhân tốt , ko ai phủ nhận . Nhưng cái bạn phân tích dài dòng cuối cùng tớ vẫn chưa hiểu ý bạn định nêu bật lên vấn đề gì cả
  10. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    Ở Italy, nếu đội bóng bị dẫn 3-0, các cầu thủ sẽ bỏ cuộc, CĐV la ó, sau đó, tấn công xe hơi của cầu thủ chơi tệ nhất và chế giễu trong buổi tập ngày hôm sau. Ở Anh, ngay cả khi đội bị dẫn 3-0
    ------------------------------------- mượn tý nhá
    trong hiệp 1 thì hiệp 2 gỡ lại 3-3 và thắng bằng Penalty để giành C.L và điều đó chỉ có ở Liverpool.
    Nếu Liv không vô địch được ngoại hạng mùa này thì trận làm khách trên sân OldTraford tới đây cứ chén được MU là đã mãn nguyện của LFC rồi.

Chia sẻ trang này