1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại hạng Anh 2008 -2009 - Vô địch lượt đi - nhưng cuối cùng trắng tay :P

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi davidcopperfield, 10/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tqv9680

    tqv9680 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Aston Villa lởm quá
  2. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    MU trận đấy thua 0-5
  3. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Aston Villa lởm thật. Đến phút 80 tưởng thắng rồi, bị làm 1 phát, Hy vọng hoà, đang định tắt tivi đi ngủ thì thua.
  4. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    MU thắng vì Aston Villa tìm cách chơi phòng ngự với MU sau khi dẫn trước 2-1, không tận dụng cơ hội hàng thủ của MU đang có vẻ rất lúng túng. Tôi thấy tiếc vì cách chơi này của Aston Villa. Ngoài ra nếu bạn nào để ý kĩ thì thấy phương án tấn công của Villa cũng khá đơn giản, thọc sâu cánh phải và chuyền vào để tìm cơ hội đánh đầu cho hai tiền đạo cao lớn.
    Cuối trận Villa đá phòng ngự, (phòng ngự chứ không phải là phòng ngự phản công) Young cũng chạy xiên từ cánh trái lên và tìm cách vượt qua hậu vệ đối phương để đưa bóng vào giữa nhưng khả năng lừa bóng của cầu thủ này hạn chế nên bất thành. Theo tôi nếu đá phòng ngự phản công thì Aston Villa ko nên giữ bóng quá lâu như vậy và phải tận dụng nhiều đường chọc khe hoặc bật nhanh hơn. (Nếu để ý kỹ hơn, các bạn có thể thấy các cầu thủ AV luôn nhận bóng trong tư thế quay lưng lại với khung thành MU, luôn gặp khó khăn khi có một cầu thủ MU áp sát phía sau, điều này có nghĩa sức phản công kém hiệu quả rất nhiều. Nhìn cách giữ bóng này tôi lại nhớ LIV thời Gerrard Houllier) .
    MU là đội có khả năng ép sân cũng như dứt điểm tốt. Nhưng nếu bị ép sân ngược lại thì sức tấn công của MU giảm đáng kể, ví dụ điển hình là trận gặp LIV của ta, làm tốt khâu ép sân, lúc đó LIV khiến Man xoay sở cực nhọc vô cùng còn tấn công trả lại thì ko đáng kể. Thực tế là sau khi O?TNeill rút tiền vệ tấn công Milner ra khỏi sân mình đã cảm thấy có vấn đề rồi, tính từ thời điểm đó AV bị ép sân liên miên và để thua hai bàn.
    Nói chung là tiếc cho Aston Villa và O''Neill. Không biết Benitez nghĩ gì. Sao Tez không bày cách cho các đối thủ của MU cách thắng MU nhỉ, chán Tez vãi...
  5. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em buồn bỏ cả ăn. Éo thèm đọc báo nữa. Kiểu gì bọn fanMUL đang tung hô. Đúng là cực kỳ thất vọng. Mịa sao nó đá như kẹc vậy mà vẫn thắng nhỉ.
  6. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng của MU hôm qua chỉ là một tai nạn hết sức hi hữu thôi. Phân tích cả trận đấu hôm qua thì thấy rõ là MU bây giờ đã nhợt nhạt và mất hết sinh khí so với chính họ cách đây chừng hơn tháng. Giải vẫn còn đến 7 vòng nữa, không phải trận nào cũng có những sự bất ngờ quá đỗi kiểu trận này. Anh em cứ bình tĩnh và đón chờ những cú ngã đến vỡ mặt sắp tới của MU. Một khi đôi chân đã rệu rã, sức lực đã cạn kiệt đến mức này, uy lực của Thần May Mắn cũng chỉ có giới hạn thôi.
  7. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua. lúc trọng tài bàn giơ bảng báo 5 ph bù giờ, nghĩ mãi không biết 5 phút ông ấy lấy ra từ đâu, cộng với 2 phát căng việt vị sai hoàn toàn, lúc cậu King thoát xuống.
    Thôi, cuộc đấu còn dài, các bác cố gắng chờ đợi.
  8. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0

    Toàn những bàn thắng và chiến thắng ở phút cuối dành cho Liv và MU.
    Nói gì thì nói, phải công nhận bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 khá đẹp.
    Hơn 1 điểm + 1 trận chưa đấu. Xem ra cánh cửa rộng mở với MU quá rồi
  9. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    "Ferguson cười trước nỗi đau của Benitez
    "Những điều thú vị nhất mà Benitez mới đây quan tâm là trận tứ kết lượt đi Champions League đang chờ đợi phía trước và việc tranh thủ nói kháy tôi. Thật tuyệt vời, bởi tôi chẳng nghĩ bản thân mình và MU lại quan trọng đến thế đối với Liverpool", HLV Ferguson phát biểu trên Sport Mail khi nhắc lại những gì Benitez nói trước trận Liverpool thua Chelsea 1-3 giữa tuần qua.
    Trước trận đấu đó, Benitez cho rằng Ferguson đang sợ sệt khi thấy phong độ hủy diệt của Liverpool gần đây, điển hình là những thắng lợi với tỷ số đậm như 4-1 trước MU, 4-0 trước Real Madrid hay 5-0 trước Aston Villa. HLV người Tây Ban Nha cũng tin Ferguson sẽ cầu nguyện cho đội của ông vượt qua Chelsea, vì nếu khả năng này xảy ra, Liverpool sẽ bị phân tâm bởi Champions League và không có cả sự tập trung lẫn thể lực tốt nhất để truy đuổi MU ở giải Ngoại hạng.
    Chính vì thế, khi Liverpool thua đậm trên sân nhà và không còn nhiều hy vọng đi tiếp vào bán kết Champions League, Ferguson hài lòng ra mặt. Ông tranh thủ phản biện lập luận về hiệu ứng từ châu Âu đến cuộc đua ở giải Ngoại hạng của Benitez: "Đội thắng trong cặp đấu tứ kết giữa Liverpool và Chelsea mới thật sự là đối thủ nguy hiểm của MU khi về lại cuộc đua ở giải quốc nội".

    ----------------------
    Xem hai bác Beni và bác Alex nói kháy nhau tôi buồn cười quá, chợt nghĩ đến mấy cậu trong box này, Chợt nghĩ trong box này mà có hai bác này tham gia thì rôm rả biết mấy...
  10. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Cứ tỉ số này với trận gặp Chel thì hay nhỉ. Trân này Liv đá nhàn hạ quá, giữ sức cho trận lượt về gặp Chel.
    MU hoà 1-1 với Sunderland. Hy vọng hoà đến hết trận.

Chia sẻ trang này