1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu + Được Yêu = Hạnh Phúc ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi MsAries, 12/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DamSan9X

    DamSan9X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em sinh năm 92 xưng chị em là hợp rồi. Em sẽ đợi! Cho dù chuyện gi` xảy ra, em cũng mong chị hạnh phúc. Chúc tình yêu của chị đẹp như bông hoa này
  2. DamSan9X

    DamSan9X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Yêu + được yêu + nắm bắt thời cơ + ... = hạnh phúc. http://www10.ttvnol.com/forum/lovekingdom/1081907/trang-1.ttvn
    vào ủng hộ em nhé! Em lập topic lần đầu! Chị nhớ trả lời nhé! + vote 5 sao cho em càng tốt.
  3. MsAries

    MsAries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm rồi, anh vẫn là thằng An rụt rè của ngày xưa ....
    Anh kể em nghe cuộc sống của anh trong 6 năm qua ..... em vẫn chưa thể nào tin được đó lại là chuyện của anh ..... tính cách nhân vật trong câu chuyện đó thật xa lạ quá .... bất ngờ quá, em vẫn chưa thể nào dám chấp nhận đó là sự thật ....
    Anh vẫn là An!!! Nhưng '' thằng An '' của H ngày xưa và của bây giờ khác xa '' anh An'' của Như 6 năm qua ....
    '' Thằng An '' H quen ngày xưa rụt rè lắm , nhút nhát lắm và thận trọng lắm, thích người ta cũng không dám nói, yêu người ta cũng không dám ngỏ lời, đưa người ta về cũng chẳng dám nắm tay, lén lén đi theo người ta về .....
    '' Thằng An '' H gặp lại bây giờ vẫn rụt rè lắm .... đi chơi với nhau, muốn nắm tay cũng không dám nắm .....29t rồi, đâu còn là trẻ con ....
    '' Anh An '' của Như sao đa tình thế .... sao yêu vội thế .... sau vài giờ trò chuyện qua phone, đi chơi với nhau 1 đêm thôi mà đã yêu Như rồi ..... Sao dễ dàng vậy An ??? Lý do gì khiến anh yêu cô ấy nhanh như vậy ??? Was it love at first sight? Or was it lust ? Was it physical attraction ? Was it intimate arousal ? Or was it simply just your stupi***y ?
    Em bắt đầu cảm thấy tủi thân và mặc cảm .... cô ấy chắc hẳn là người rất xinh đẹp, dịu dàng và duyên dáng lắm .... chắc hơn em nhiều điểm lắm nên mới quyến rũ được anh chỉ sau 1 lần gặp mặt ..... Em bắt đầu tự nhủ rằng : ừ thì mình thua kém cô ấy nên ở bên cạnh nhau 2 năm trời mà vẫn không được anh yêu, ừ thì mình không được như người ta, phải biết chấp nhận sự thật .... buồn riêng mình thôi .... ghen chi ? trách chi ?
  4. DamSan9X

    DamSan9X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ...

Chia sẻ trang này