1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự gái già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi annuma, 13/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cố không nổi, nhất định phải kiếm người khác cố hộ. Nghĩ thì lạc quan thế đấy. Nhưng gặp ai cũng thấy chán. Cũng thấy mình chẳng biết nảy sinh tình cảm. Tại mình già. Có lẽ.
    Hay hôm nào hội này off đi, để ngồi nhìn nhau... thở dài
  2. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Kiếm đứa con nuôi, rồi ai thích thế nào thì làm thế bác ạ.
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Quan điểm của em yêu tiếp nếu chán quá không thể cứu vãn được thì đi yêu người khác, thời buổi gì rồi mà còn cố. Thế hệ mới rồi thay đổi dần suy nghĩ đi
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 17/07/2008
  4. UglyWolf

    UglyWolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Có một chiều nước mắt hóa thành thơ,
    Khi em một mình,
    Công viên đầy gió?
    Không phải mùa thu,
    sao lá vàng ủ rũ!
    Tao tác rơi?
  5. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Haiz!
    Chuyện nhà tớ bây giờ như một mớ bòng bong, vốn tớ là một đứa quá được chiều chuộng nên luôn nghĩ mình làm gì cũng được, vậy mà bây giờ tớ thấy vô phương!
    Haizz!!
    Lúc này tớ còn tâm trí nào mà nghĩ đến chồng với con nữa cơ chứ! Vẫn biết nếu có vai gánh đỡ, chuyện có thể nhẹ hơn, nhưng tớ lại cứ nghĩ đến lúc đó, tớ cũng phải gánh thêm một cơ số người khác và một gia đình khác, tớ thấy oải quá!
    Haizzz!!!
    Sốt đùng đùng, giật mình tỉnh dậy trong đêm, một mình trong căn nhà cấp 4 nhỏ nhắn xinh xắn, nơi mình sống từ lúc được 5 ngày tuổi, và lần xa lâu nhất chỉ hơn 2 tháng, sao thấy tủi thân quá vậy! Rồi mọi chuyện cũng qua! Về nhà không bật TV, ko nghe nhạc, suốt ngày chỉ online, mục tiêu đặt ra chắc phải lùi lại, mọi chuyện chẳng ra sao!
    Haizzzz!!!!
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tâm sự mình cảm thấy rất đồng cảm. Còn rất nhiều nơi tớ muốn đến, những nhiều nơi tôi muốn qua, nhưng tại sao vẫn phải sống theo cách nghĩ của người khác, của mọi người, của gia đình, phải làm việc cật lực, phải có vị trí địa vị, phải lấy vợ, phải thế này, phải thế kia.... Nhiều khi tự hỏi, mình đang sống vì ai đây ?
    Nhớ những con đường quanh co, những phút giây đổ đèo, cảm giác như được bay, những câu chuyện trên đường, sự quan tâm của mọi người dành cho nhau trong các chuyến đi....
  7. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Già thật rồi, vậy mà suy nghĩ vẫn còn nông nổi quá!
    Già thật rồi, quyết định sao phải ngại ngần!
    Mọi thứ đều rõ ràng, như đen và trắng, sao không ra đen và trắng???
    Buông tay để mọi chuyện buông xuôi, đến đâu thì đến, biến thành mụ phù thuỷ già xấu xí khó chiều và lắm chuyện!
    oài!!!
  8. Red_Cross

    Red_Cross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hàng ngày cứ tiếp diễn, vui có, buồn có, nói chung là cái gì cũng có thế mà bất chợt một ngày mà chả phải một ngày mà phải là thời kì mới phải- thời kì bị cho là ế.
    Tớ vui vẻ, tớ vô lo, tớ nhí nhố, thôi thì cũng đủ nhưng mỗi tội chả nghĩ đến chuyện lấy chồng dù là cũng chơi vơi hai lần rồi đấy. Thế nhưng, lại cái nhưng là tớ thật là ghét khi sử dụng nó, mọi chuyện chả như mình mong muốn bao giờ. Niềm tin khi đặt không đúng chỗ thì cũng như bát nước hắt toẹt đi mất zồi, cho nên là cứ tưng tửng. Có thể vì lẽ đó, trong nhà ngoài ngõ thấy tớ lông bông cho nên là khi thấy qua cái tuổi cập kê zồi mà chả thấy gì, là bắt đầu chuyển sang thời kì thăm hỏi và í tứ bóng gió xa gần về chuyện " thành lập gia đình". Mà chưa hết, còn phả kể đến chuyện mai mối,giới thiệu giới thiếc nữa, hài.
    Tớ cũng vẫn còn thích tung tăng bay nhảy nhiều, tớ còn chưa muốn bị gò vào 1 khuôn khổ nhất định, tớ còn muốn.... , nhiều thế có phải là ích kỉ quá không?
    Ngoảnh đi ngoảnh lại đã sắp "băm" rồi, không khéo giờ ai hỏi tuổi lại thẽ thột " em mới hăm "
  9. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    già là do ng khác nghĩ hộ chúng ta chứ bản thân chúng ta đã thấy mình già đâu. ai cũng phơi phới yêu đời, gặp nhau chỉ thấy hỏi tuần này đi đâu, năm nay đi đâu, có thấy hỏi bao h lấy chồng đâu.
    mình vẫn luôn thấy các bậc cha mẹ ko muốn con gái lấy chồng xa, rằng là gả con xa thì khác nào mất con. thế mà bố mẹ mình lại tình nguyện mất con chỉ vì sợ con ế, vì bằng tuổi bố mẹ ng ta lên ông lên bà hết rồi còn bố mẹ thì...huhu
  10. annuma

    annuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng rồi tình yêu ạ, già rồi thì còn lăn tăn gì mà fải ngại ngần khi quyết định. Chỉ là choáng váng khi bị thời gian đẩy đến cái mốc chênh vênh giữa tuổi trẻ tự do và một bà nội trợ nheo nhóc con cái thôi, hi` hi`. Nhưng dù sao thì việc gắn bó cuộc đời mình với một ai đó cũng là một quyết định thật sự dũng cảm, mà em thì vẫn còn nhát gan quá, các tình yêu ạ. Trời nóng thế này, đi chơi thôi các tình yêu, ra biễn tránh nắng nào..ì oạp...ì oạp

Chia sẻ trang này