1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Red Cliff - Xích Bích .

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi frodo86, 13/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Coi phim để giải trí thì cần đíu gì sâu xa, thích thì xem lại, ko thích thì quên
  2. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Thích cái chí khí của Anh Hùng
  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    chú không hiểu ý anh nói à, tại vì nó đưa vào những cảnh như thế này mới thấy nó kịch bản và thô thiển quá, đâu cần phải những đoạn như thế mới toát hết được cái ý nghĩa yêu quê hương đất nước như chú.
    nói tóm lại là kịch và thô thiển, anh xem chưa hết phần 1 đã tắt đi ko xem nữa, và phần 2 ko thèm xem
  4. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.953
    Đã được thích:
    481
    Xích Bích II chán òm, coi phần 1 hay hơn !
    thậm chí còn thua phim Lưu Đức Hòa thủ vai Triệu Vân oánh với cháu Tào Tháo do Lý Mỹ Kỳ đóng !
  5. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.953
    Đã được thích:
    481
    Xích Bích II chỉ có Tào Tháo là đáng coi cho dù TT thì quá quen rồi , cái cảnh chém Sái Mạo Trương Doãn, hay là đầu độc Tưởng Cán , lừa quân lính bị thường hàn và kêu Tôn Quyền quỳ và cảnh TT bị trúng tên xổ tóc !
    còn lại chán chết ! thua xa phần I và thua cả chúa tể chiếc nhẫn.
  6. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Xem phim này thương anh Tào cực . Chả hiểu tại sao nhưng cảm giác đấy mới là anh hùng đại lục
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Tào Tháo thì lúc nào cũng là anh hùng thời loạn cả, không biết trong phim như nào nhưng trong Tam Quốc, Tháo là kẻ có chí, có khí cả độc của trượng phu nữa
  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Lại đi so sánh XB với chúa nhẫn à, đùa k vậy.
    Kêu thoát khỏi tiểu thuyết nhưng lại k đến tầm tiểu thuyết. Trận XB hay k phải chỉ là đoạn hỏa công mà là những màn đấu trí trước trận đánh, vậy mà phim dựng cứ như... trộn sạn vào cơm.
    Trường đoạn tuyển cỏ mượn tên nếu thẳng thắn mà nói tuy li kì nhưng hoang đường, quân Tào mà dùng tên lửa thì cả anh Lượng lẫn anh Lỗ cứ là... thơm phức.
    Đoạn đẩy lính chết dịch sang trại Ngô lại càng hoang đường - 2 bên đối trận đóng quân 2 bờ chứ có phải "anh ở đầu sông em cuối sông" quái đâu mà đò dọc biến thành đò ngang thế.
    Ngô quận chúa cành vàng lá ngọc nhưng xả thân làm do thám cũng được đi. Nhưng cái hài là làm do thám cho anh ...Lượng chứ k phải Ngô. Chưa kể làm do thám cứ tung tăng như chỗ k người, thính đến đâu thì đến, thích vẽ lúc nào thì vẽ. Trót sau gả cho bác Bị vừa già vừa xấu nên đền bù trước cho ả tình đầu 1 anh to cao đẹp trai đá bóng tài mỗi tội hơi... ngu. Đoạn cuối ôm xác anh khóc mếu xem cứ bò ra cười.
    Tàu thiếu 1 nhân vật như An Tư VN nên học tập dựng nên Tiểu Kiều ôm bụng bầu qua sông để câu giờ nhưng chả thấy liên hệ gì giữa đoạn rút kiếm dọa tự cắt cổ lại đột nhiên ngồi... pha trà.
    Bác Tháo dùng binh như thần k ngờ có ngày bị hạ uy tín thê thảm. Quân Ngô tập đánh hỏa công đùng đùng cũng không hay, quân bác Bị cả mấy vạn qua sông tập kết sau lưng cũng k biết, chỉ lo cho quân tập ... đá bóng, (chắc định tham gia Vi lít ). Bác chỉ hay ở 3 phút đầu phim phần 1 thôi còn sau như ... hề, nhất là cuối phim - quân tan tướng tán lại dí dao vào cổ CD kêu be be: hàng đi, tao... tha tội cho .
    Anh Lượng ngửa mặt lên trời kêu: "thiên hạ chia 3 là đây", nhưng chả thấy có vẻ gì sẽ chia 3. Bác Bị có 1 nhúm quân lại căng sức chia lửa với đồng minh hờ thế này thì còn bao nhiêu vốn mà đòi ... chia. Bác Quyền k nhân dịp đập cho 1 cú dẹp lép mới lạ. Cái hay đấu trí trong trận chiến là 2 phe nhưng 3 cánh lừa nhau thật lực, vừa liên kết vừa dí dao sau lưng nhau, trong phim làm cho nhạt toẹt.
    .....
    Nói chung, nếu so với phần 1 sạn to như bát ăn cơm thì phần 2 sạn phải to như...mũ cối. Thà cho anh Du lải nhải chuyện bó đũa với que đũa còn hơn xem đoạn anh lừa Tưởng Cán. Thà coi anh Phi viết chữ rồi la toáng khi bị giật giấy còn hơn xem anh chạy bộ để hứng tên. Thà xem anh Long dốt khi quàng Đẩu sau lưng thoát vây còn hơn thấy anh thành... vận động viên nhảy sào. Bao nhiêu công lao của Cam Ninh, Hám Trạch, Hoàng Cái... mất tiêu, chỉ còn hình tượng lỗ rún em Hương, với body em Kiều.
    Nếu trước xem Titanic chỉ để xem tàu chìm thì nay XB chỉ để xem... tàu cháy. Còn những gì còn lại nếu coi là phim... hài thì đỡ bực mình tí chút.
  9. baby_chicken

    baby_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    đoạn thuyền cỏ mượn tên là hoàn toàn giống trong nguyên tác của La Quán Trung, nếu chê thì phải chê hẳn nguyên tác chứ ko phải là do phim. Tuy vậy chi tiết này đúng là hoang đường thật bởi trong thuỷ chiến thường dùng tên lửa, chỉ cần một mũi tên trúng đích là thuyền bắt lửa, ánh sáng sẽ biến nó thành mục tiêu. Nhiều nhà sử học đã cho rằng La Quán Trung là một thư sinh chưa bao giờ biết đến chiến trận, nên viết có nhiều chỗ hoang đường.
    còn về phim thì ngồi kể cả ngày cũng ko hết sạn
  10. Hungmn

    Hungmn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Đoạn mượn tên đấy anh Lượng tính toán như Gia Cát Dự, tên bay vèo vèo mà mặt mày tỉnh bơ, bảo Túc là ko sao đâu trong khi bác Túc mà ko cầm đống rơm lên kịp thời thì ăn ngay quả tên lạc vào rồi. Chắc bác Lượng lúc đấy lại hét ''Chuẩn'' cho mà xem :))
    Tào Tháo mưu cao mà 1 chú ngơ ngơ (để em Hương thám thính chán chê mà ko biết), chỉ biết mỗi đá cầu cũng được cho lên đội ngũ chỉ huy. Xem imdb có chú bình luận, như thế nữ hoàng Anh giờ chắc phải cho Wayne Rooney làm tướng mất :))
    Em Hương đang chiến trận, tên bay vèo vèo mà vẫn bình yên ngồi ôm thằng kia khóc lóc, lính tráng cũng kệ, chả thằng nào vào chém cả.
    Mà bao nhiêu lính, thế mà lúc cuối như kiểu tất cả lính chết hết, còn mỗi mấy chú tướng đấu võ mồm với nhau

Chia sẻ trang này