1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Politecnico di Milano and other universities at Italy in 2008 year.

Chủ đề trong 'Italy' bởi Thesouth, 13/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thesouth

    Thesouth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hello everybody !!
    Tình hình sáng nay tui ( Vũ Phương Nam) và Ánh Tuyết đã tiếp cận mục tiêu ( Italy Embassy) để làm visa. Quả thực rất vất vả và đày chông với gai. Ánh Tuyết với bộ áo " rài" thướt tha và tôi với bộ comple đầy lịch lãm tiến bước vào ĐSQ. Sáng nay trong DSQ khá nhiều người, khi tôi và Ánh Tuyết come in, không khí phòng đợi im ắng ( đến con mosquito bay qua cũng biết ( I do not know why????). Sau khi hoàn thành xong visa form và ngồi đợi ( khát nước và đói ) thì chúng tôi đã tiếp cận được interviewer. Quả thực Italia girls are beautyful. hihihi. Chũng tôi mất khoảng 1h để phỏng vấn - cô ấy mời đi ăn cơm nữa nhé - nhưng từ chối vì không mang theo "money" mà. hihi. . Và kết quả là tui và Ánh Tuyết đã vượt qua được và họ hẹn khoảng 7 ngày nữa đến lấy visa.
    Thông tin về quá trình lấy visa của mình đấy các bạn à. Vất vả quá nhỉ. hichic !!!
  2. araleloveshth244

    araleloveshth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Ak ọp ẹp gì mà chả rủ mình
    Đề nghị cập nhật lại danh sách ngày bay, không biết có ai bay ngày 24/09 cùng mình không. Tình hình là hôm nay tớ đã lấy vé máy bay của SingaporeAirline là 820$. Bạn nào đi cùng chuyến với tớ ới tớ với để cùng chuẩn bị .
  3. araleloveshth244

    araleloveshth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Quên béng hôm trước một chị bên ISIC có tư vấn tớ đi của Qatar giá vé khoang 670$, tuy nhiên sẽ fải bay HN-SG, SG-DOHA, DOHA-MILAN. Bạn nào muốn mua vé này thì contact trực tiếp với ISIC nhé, giá này chắc là rẻ nhất rùi
  4. laneige83

    laneige83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Hello everybody !!
    Tình hình sáng nay tui ( Vũ Phương Nam) và Ánh Tuyết đã tiếp cận mục tiêu ( Italy Embassy) để làm visa. Quả thực rất vất vả và đày chông với gai. Ánh Tuyết với bộ áo " rài" thướt tha và tôi với bộ comple đầy lịch lãm tiến bước vào ĐSQ. Sáng nay trong DSQ khá nhiều người, khi tôi và Ánh Tuyết come in, không khí phòng đợi im ắng ( đến con mosquito bay qua cũng biết ( I do not know why????). Sau khi hoàn thành xong visa form và ngồi đợi ( khát nước và đói ) thì chúng tôi đã tiếp cận được interviewer. Quả thực Italia girls are beautyful. hihihi. Chũng tôi mất khoảng 1h để phỏng vấn - cô ấy mời đi ăn cơm nữa nhé - nhưng từ chối vì không mang theo "money" mà. hihi. . Và kết quả là tui và Ánh Tuyết đã vượt qua được và họ hẹn khoảng 7 ngày nữa đến lấy visa.
    Thông tin về quá trình lấy visa của mình đấy các bạn à. Vất vả quá nhỉ. hichic !!!
    [/quote]
    Em đính chính lại nhá, không cả nhà bảo em làm gì mà trang trọng dữ dội vậy, sáng nay là em mặc cái áo màu đen, cái quần cũng màu đen nốt, là vì hôm qua bác Nam bảo em là ăn mặc cho nó lịch sự vào để còn phỏng vấn. Báo hại em tìm cả sáng mà ko có cái áo sơ mi nào, may mà lôi trong góc tủ còn cái áo sơ mi màu đen ( Em đi mua cuốn sách, dong xe gần chỗ một đám ma, người ta cứ tưởng em là khách cơ, mời rối rít cả lên )
    Làm Visa Ý cũng dễ chịu thật, ko có nhiều chông gai như lời bác Nam nói đâu ạ , ai chưa làm thì cứ yên tâm nhé.
    @tới các bạn chưa nhận được thư : Mọi người bình tĩnh nhé, chắc là sẽ sớm nhận được thôi, tớ đọc cái topic cũ thấy như năm ngoái cũng có tới 4 người bị thất lạc thư mời, sau đó vẫn làm Visa như thường vì đường nào ở đsq họ cũng có danh sách của mình rồi, với là trường cũng sẽ fax cho đsq một bản nữa mà. Nhưng yên tâm chắc ko thất lạc đâu, một hai hôm nữa là tới thôi, mọi người đừng nóng ruột quá nhe(cùng lắm thì cứ viết thư sang mà tổng xỉ vả trường )
    Chúc cả nhà đều thuận buồn suôi gió
  5. Thesouth

    Thesouth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em đính chính lại nhá, không cả nhà bảo em làm gì mà trang trọng dữ dội vậy, sáng nay là em mặc cái áo màu đen, cái quần cũng màu đen nốt, là vì hôm qua bác Nam bảo em là ăn mặc cho nó lịch sự vào để còn phỏng vấn. Báo hại em tìm cả sáng mà ko có cái áo sơ mi nào, may mà lôi trong góc tủ còn cái áo sơ mi màu đen ( Em đi mua cuốn sách, dong xe gần chỗ một đám ma, người ta cứ tưởng em là khách cơ, mời rối rít cả lên )
    Làm Visa Ý cũng dễ chịu thật, ko có nhiều chông gai như lời bác Nam nói đâu ạ , ai chưa làm thì cứ yên tâm nhé.
    @tới các bạn chưa nhận được thư : Mọi người bình tĩnh nhé, chắc là sẽ sớm nhận được thôi, tớ đọc cái topic cũ thấy như năm ngoái cũng có tới 4 người bị thất lạc thư mời, sau đó vẫn làm Visa như thường vì đường nào ở đsq họ cũng có danh sách của mình rồi, với là trường cũng sẽ fax cho đsq một bản nữa mà. Nhưng yên tâm chắc ko thất lạc đâu, một hai hôm nữa là tới thôi, mọi người đừng nóng ruột quá nhe(cùng lắm thì cứ viết thư sang mà tổng xỉ vả trường )
    Chúc cả nhà đều thuận buồn suôi gió
    [/quote]
    Xin đính chính lại, Ánh Tuyết này, trông gai thế còn gì nữa mà e bảo là easy à. Mất 5'' khai form và mất 2,4 phút để phỏng vấn. 5+2,4= 7,4*1000 euro/minute=???????????????
    hichic
    Đùa mọi người thế thôi. Mọi người làm visa rất dễ như gửi xe vào DSQ.
  6. Clostridium

    Clostridium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chết!! quên mất vùng núi heo hút Bolzano! Sorry mày nhá!
    Tình hình là mọi người bên Polimi đi 2 đợt là 17/9 và 22/9.
  7. lena2909

    lena2909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    do tuan anh (8/7/2008 2:32:52 AM): e post link len ttvn i''
    do tuan anh (8/7/2008 2:32:55 AM): cho moi nguoi cung xem
    Phai trich dan cai tren ra lam bang chung
    neu co ai thay phien ha vi phai doc di doc lai nhung dong duoi thi mang anh TA nhe, dung co mang mo e
    http://blog.360.yahoo.com/blog-nYKwAnw1dK5eaqCAsg_lazTlN0yZ3TM-?cq=1 day la blog cua anh Khanh (anh Polimi tren ttvn), hoc computer engineering o Como, bai nay duoc bac'' tien boi dau tu rat cong phu (sau mot nam trai nghiem thuc te) lam mon qua dau tay tang rieng cho anh chi em minh, hihi, enjoy it
    quen mat, tac gia co dan lai la "cam tuyet doi copy bai cua anh di cho khac day nhe", chung ta nen ton trong nhe
  8. trung_zero

    trung_zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hi everybody!
    Hôm nay, sau chuỗi ngày mưa gió giông bão, trời nắng tươi nhẹ nhàng, quả thực là một ngày đẹp trời, rat thích hợp để xuất quân. Vậy nên tớ quyết định đột kích Italy Embassy 1 mình (theo ngôn ngữ của bac Nam). Quả thực trời cũng chiều lòng người, đi trên đường chẳng gap trở ngại nào, đến cái đèn đỏ nó cũng tự chuyển sang màu xanh cho mình, dốc 1 mạch đến sứ quán suôn sẻ. Vào đến sứ quán cũng được chú guard ra tiếp đón nhiệt tình, còn chúc may mắn nữa cơ đấy, , hơi kì lạ phải không, nhưng ngày đẹp trời mà, ai cũng thoải mái ^^. Vào trong phòng chờ , mừng thầm vì ít nguời, chắc đánh nhanh rút nhanh được. Sau khi submit xong hồ sơ, ngồi đợi mà thấy lòng thật thảnh thơi, gặp được chiến hữu pác Nam đến cổ động (thực ra pác ý đến đóng dấu thư nhưng thế là may rồi), mình còn ngồi cạnh 1 em gái rất dễ thương, lại còn được em ý bắt chuyện hỏi thăm nữa chứ. Vâỵ là trong lúc ngồi đợi interview, tơ ngồi tán chuyện với em gái, em học o Rome, còn mời mình có dịp xuống chỗ em choi , yeah, beautiful day, right? đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà, thế cơ mà. Thế rồi thế nào nhỉ, em vào phỏng vấn, yeah, xin visa đi ý mà, 30'' trôi qua rồi mới thấy xong, có vẻ hơi lâu. Nhưng có vẻ không ổn, xong em về luôn, ko thay quay lại chào mình, huhu, the là mất contact với em ý rồi, mình thật sơ ý khi không xin contact ngay vì nghĩ em sẽ quay lại chào mình, lúc đó xin không muộn. Nhung không sao, có duyên sẽ gặp. Thế rồi có mấy chú nguoi Ý đến , duoc ưu tiên vào gặp trước, sth became worse, lai 40'' nua troi qua. 12h minh moi được gọi vào, ngồi đợi mất gần 2 tiếng, OMG, không có gì là easy cả :). Vào interview được 2 câu chào hỏi, Embassy officer nhìn cái admission letter của mình 1 lúc rồi hỏi sao cái thư lại thiếu, không đầy đủ. Minh chép miệng, incompleted letterrr, but it''s ok, rồi mình dua cho bà xem cái mail scholarship của trường, người cán bộ nhìn 1 lúc rồi xổ 1 tràng tiếng ý với 1 bác già khác, rồi quay ra bảo mình là không được. phải có thư đầy đủ thì mới được, rồi giảng giải cho mình đời sống bên kia rất đắt đỏ, phải có exactly amount of financial aid thi moi duoc, bull**** ^^. Tiếp đó bới bèo ra bọ, she said, what''s about your family''s income or finance documents, tat nhiên là mình không có ở đấy rồi. Thế rồi lần đầu tiên mình biết làm thủ tục với nguoi ý là thế nào, mất 30'' để cãi nhau và explain với her về 2 cái chi tiết trên là không cần, là lỗi in thư của trường nhưng đã trường đã fax cho sứ quán rồi, là chứng minh tài chính de lay tiền tiêu vặt thôi v.v... but of course, i failed, bull****. Về tức đến không ngủ được buổi trưa, ^^
    Đoạn rồi là buổi tường thuật ngày đi làm visa của mình, thông báo tình hình vậy cho a e được hoc bổng ISU để chuẩn bị tâm lý mà chiến đấu nhé ^^
  9. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Sáng vừa lấy visa xong. :D
    Vé sẽ như thế này: vé của đợt đi 22/9 sẽ là 824 US (do có sự thay đổi về thuế má j đấy). Tiền việt là: 13.800.000 đ
    Ai có visa nên lấy vé trước 15/8 vì theo chị tớ bảo, tình hình giá vé có thể thay đổi.
    Khi đi lấy vé, mang bản photo hộ chiếu kèm visa.
  10. Clostridium

    Clostridium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này