1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► QUÁN ĐỐI 2012 (Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ - Box ư bách nick log in tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 13/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Chúc dời tên:
    Xưa, quán đối tới đời Cổ Tẩu đã ba lần đặt tên, KBC tới nay đã dăm lần đổi biển, đâu phải Admin các đời ấy làm theo ý riêng mà tự tiện thay đổi. Làm như thế cốt để mưu sự một chữ hòa, chọn chỗ hòa nhã làm nơi nương tựa cho các member muôn vạn ngày cùng chơi cùng tiến. Trên kính admin lớn, dưới nhường member nhỏ, nếu có chỗ đại tiện thì tha hồ dời đổi.
    Thế mà vận quán đối có lúc cùng cực, nhện chăng đầy tường, bụi vương khắp chốn, Cổ Tẩu lấy làm đau đớn lắm thay, những toan dời quán.
    Huống chi, Quán có những lúc cực kỳ hưng thịnh, anh tài tới đầy ngõ, nam thanh nữ tú bậu đầy đường, lại những tao nhân mặc khách chật sân, anh hùng hào kiệt xông tới giật quán chưa tới nỗi bị đâp đổ. Tới nay, xuất hiện những nhà bói nói năng rất cẩn trọng, tuy rằng đôi lúc có điều sàm sỡ, ấy dzà quên - sàm tấu, thật là thuận tiện cho việc mở rộng quán này thành quán bói, nhân sĩ không khỏi ngậm tăm Tình thương nơi cửa miệng, mà gác bông Bạch tuyết ngòai tai.
    Ta muốn dựa vào sự thuận lợi ấy để dời tên quán, các mem nghĩ thế nào?
    Xa gần bá cáo.
    Thơ rằng:
    Quán có món đối thơ bói bịa
    Đổi món này thay thế món kia
    Một phen thay đổi ra rìa
    Bàn phím không cọ biết là về đâu...
    Đối rằng:
    Miệng thế khó đem bưng bít lại
    Quán này đâu dễ mốc cho coi
  2. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ku Thao hay chữ nhỉ! Lại còn gan to nhại Chiếu cụ Lý.
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ nó kỳ diệu thế đấy, ưng cái bụng là ra chiếu liền.
    Giờ dân đồn là mấy kụ CP nhà ta còn nhại cả đất đế vương cơ mà,
    Thấy tiện lợi nên mưu việc dời đổi thôi.
    Cũng xin các kụ đánh chữ đại xá.
    [nick][nick]
    Được luc_thao sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 09/09/2008
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Cụ Lý mà còn sống thì lão bị chém từ lâu òi nhưng giờ thời buổi tân tiến hiện đại nên chỉ khép tội ăn cắp ản quyền thôi. Mau đến lăng cụ mà khấn xin bản quyền đê
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Vẫn hay lai vãng đền miếu cụ, cụ vẫn bẩu là cứ tự nhiên như hơi thở
    :)
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Lão định rửa tay gác kiếm luôn à? Thế thì em biết ném đá ai bây giờ? Ném đá chị gà thì phải đi tầm sư học đạo vài năm nữa mới mong đủ trình để "chiến" Ai kiếm giùm em cái bị bông để "tung chưởng" đi. Hic
  7. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    - xin hỏi các cao thủ- Thong manh có nghĩa là 2 mắt mở to mà lại không nhìn thấy gì phải không ?
    - vậy còn Cổ Tẩu là nghĩa gì vậy ?
    -Bác lục thao không giải thích rõ thì Đần tôi không dám ben mảng, hoặc phải đội mũ bảo hiểm
    - nhúc nhắc đã thấy có kẻ ném đá, tìm bị để thư giãn chân tay..

  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0

    Ông Cổ Tẩu này là cái tên chung,nhưng lại được dùng như tên riêng, chỉ những người già bị mù, có con ngươi mà không nhìn thấy j. Cổ Tẩu là tên gọi các ông nhạc quan thời Xuân Thu ở Trung Quốc, số là các vị này đều là những người mù; những ông này thường đi sưu tầm thơ ca dân gian, tấu lên triều đình. Cổ Tẩu lại cũng là tên gọi chung chung, sau được hiểu là tên riêng của bố ông vua Thuấn. Và đặc biệt ông Cổ Tẩu nào cũng bói giỏi lắm. Hehe. Té ra cụ Lục đồ nổ đom đóm mắt thật rồi sao? Thiện tai thiện tai!
    Em copy lại bài của chị gà chíp. Lão đọc chưa kỹ rồi.
    Như chị gà nói thì Cổ Tẩu là cái tên mang nghĩa chung chung. Theo em biết thì danh từ Cổ Tẩu còn để chỉ những ông thầy bói (chị gà nói ở trên là ông Cổ Tẩu nào cũng bói rất giỏi). Mà phàm là thầy bói thì thường bị thong manh (tức là mắt vẫn mở ra, con ngươi vẫn còn nguyên vẹn nhưng lại không nhìn thấy gì)
    Lão đồ giờ chuyển qua làm thầy bói rồi nên mới gọi là Cổ Tẩu thong manh Hôm qua lão còn tuyên bố với em là ko thèm đối nữa mà chỉ bói thôi mà
    @Lão đồ: Lão cho em xin một quẻ xem là tài năng sao xẹt như em thì chồng em sau này phải là người thế nào mới hợp
  9. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cổ Tẩu bói cho nhà con một quẻ, xem cuối năm con có kiếm được xiền không? Đang đói quá! Mà đói là xấu, xấu là mốc. Hic hic ạ. Nhờ cụ đèn giời soi giúp.
  10. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Năm xưa có "Một vũ tiễn" - Trương Thanh" trong Thủy hử có tài ném đá tuyệt diệu, phải nói là trăm phát trăm trúng. tiếc rằng sau này Trương Thanh lại kết duyên cùng một trượng xanh, cũng học nghề ném đá, cô nương có thể làm vợ nhì:))

Chia sẻ trang này