1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► QUÁN ĐỐI 2012 (Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ - Box ư bách nick log in tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luc_thao, 13/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Đèn đường soi sét, sấm sét bẹp đầu,
    Bói xằng, ấy quên, bói rằng:
    Tiền đầy ngòai đường, lỡ không kiếm được mà bị mốc, thì có thể đem làm tương,
    Món tương Bần ấy, càng mốc càng tuyệt diệu:)
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi! Em nói ném đá ở đây tức là thích đâm bị thóc chọc bị gạo, xỏ xiên, chơi người khác 1 cách nghịch ngợm ấy chứ quân tử không động thủ nhá Vả lại em là em chứ chẳng phải là Trương Thanh như trong Thủy Hử mặc dù em rất thích nhân vật này
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Lão chỉ bói cho chị gà mà ko bói cho em à?! Bất công thiên vị. Đề nghị xóc quẻ cho em mau
  4. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Xin lĩnh ý cụ, phen này con quyết đi buôn tương. Hehe. Nhân đây tặng quán đối, à quán bói vế đối này:
    Cô tư tương tư, lấy tư làm tương.
    Chú thích ạ: Cô tư(1) là chỉ cô con gái thư ba trong nhà ạ. (Hihi, nhà con là thứ ba ạ.)
    Tương tư (2) mọi người biết cả rồi.
    Tư (3) là gọi tắt tư thình, một cách gọi của gạo nếp ạ. Làm tương ngoài đỗ tương ra, có người còn cho thêm gạo nếp.
    Kính!
  5. TamLuoc

    TamLuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Anh ba ba hoa, đi ba(r) mua hoa.
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Bói đơi, bói đơi:
    Bói rằng chồng trong lọ tương, ấy, tương lai của cô nương có thể là "Một khúc côn" một khúc côn cô nương ạ
    Nếu chưa ưng cái bụng thì có thể làm vợ bé ngài một vũ tiễn:)
    Còn như cô nương thích đâm bị thóc, chọc bị gậy, thì sẽ dính bài thọc gậy bánh xe hoặc ném đá ao bèo đấy:) xa hơn là rải đinh xa lộ
    Cô nương nhớ đội mũ bảo hỉểm khi đi đường đấy nhé, và nhớ cảnh giác, ....tuyệt đối cảnh giác
  7. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Dư vậy là Quán Đối đã có CỔ tẩu và hai mắt mở mà nhìn không rõ... Ý tứ toàn những mù dở vào sờ soạng cục đầu nhau là chính, ờ ! chán rồi nói về tuơng lại, kể ra quá khứ.. Hay ! Kẻ mù mà tinh tuờng, kẻ sáng mà ngu ngơ
    Quán Đối Quan Đối Cổ Tẩu xem Bói
    Thầy bói mà BÓI NHẦM là Phải BÓI BÙ đấy... tội nghiệp

  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Nhà anh này sáng mắt mà nhận là Đần rồi kể cũng đúng, giơ ra cho bú là nguy lắm, có mỗi khúc côn để di chúc cho hậu thế, mà lỡ nhiệt tình là nguy lắm,
    Thí chủ cẩn thận, Bói Tùm lum còn Bắt Còi buộc bóng bay thả chơi,
    Thế này thì tội nghiệp thí chủ lắm lắm
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đọc câu trên của bạn, tui không hiểu. Nhờ bạn giải thích dùm. Đặc biệt là hai chữ bạn viết to lên ấy. Nhằm nhấn mạnh điều gì vậy?
  10. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    cái này nhẽ ra là nhờ thày bói Lục Thao phán giải , giưa chỗ đông nguời nói ra e bất tiện, bác ngẫm kĩ đi , cái này dân gian cũng nhiểu nguời biết : kiểu như muốn NGAN NẰm thì phải cho nó NĂM NGÀN ấy mà[/b][/size=3]

Chia sẻ trang này