1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sống thế này? Liệu có bệnh quá ko?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi talasieunhan, 14/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng là bác này bị chai rùi, cứ nhìn thấy các em mà như thế thì làm sao mà có cuộc sống trong lđuwợcc. Bây h cứ cho bác lên chùa tu 3 tháng, về nhìn thấy gái không còn cảm giác ấy nữa thì về không thì lên tiếp
  2. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Bệnh bình thường , Đọc cũng thấy vui vui
  3. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Bác này lối sống thế là quá lành mạnh còn rì nữa?
    Em thì ngược lại với bác. Thế mới tệ !
  4. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với ý kiến bạn này. Sống để không phải ân hận sau này mới đáng là đàn ông.
  5. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    nể đấy !
    bác tán gái gì mà 2 tuầnđã ănđưọc rồi ?cho em xin cái bí quyết
  6. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    So với lớp thanh niên thời bây giờ có những nguời như thế này tôi cũng ko thấy j ngạc nhiên. 1lớp người bản lĩnh kém + ngu ngốc tà dâm. Thà rằng đã đểu thì đểu hẳn,đừng có hối hận với những j mình đã làm. Còn loại đểu giả ko đểu thật này thì một nửa cảm thấy hơi ăn năn nhưng bản thân bản lĩnh kém ko tự dừng lại đc,nửa còn lại thì tặc lưỡi mặc kệ cứ làm thỏa mãn ham muốn. Chỉ là việc giải quyết của tự bản thân làm còn ko xong thì tự hỏi sau ra đời làm đc những j ??? đã thế ngu ngốc ở chỗ chỉ biết tự sướng bản thân ở hiện tại, còn ko hiêủ rằng làm thế này chỉ tổ mua bệnh vào người và vô tình còn truyền bệnh đi cho nhiều người khác nữa. Và cứ tiếp tục thế này thì khoảng tầm 30t là bắt đầu những dấu hiệu của các hiện tượng bất lực hoặc mệt mỏi và rất nhiều triệu chứng có hại + dở khóc dở cười khác. Lúc đó phải trả giá cho những j đã làm, có hối hận thì cũng muộn rồi.
    Được maxinh sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 15/07/2008
  7. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Mình cai CV lâu roài _ tốn tiền mệt người _ chả cảm giác giề...
    Bác chủ Topic chắc thích trồng Rau sạch
  8. vovavova1983

    vovavova1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cũng có nhiều ý kiến quá nhi? nhưng mình thì đồng cảm với bác chủ topic, ai chẳng có lúc cảm thấy tội lỗi, mình cũng vậy tội lỗi với các em ý xong chỉ muốn các em ý sau này có 1 tấm chồng tử tế chứ không phải người như mình hết em này đến em khác nghĩ cũng buồn, mà nghĩ thấy buồn lại đi tìm gái thế là lại buồn lại tìm gái...
    @: những ông dek biết gì thì đừng nó mà nói người khác bệnh hoạn, đíu chiến được thì học hỏi đê, sống là phải hưởng thụ, mịa ghét mấy thằng trọc bánh xe đíu chịu được
  9. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    bác cho iem hỏi là làm thế nào để bít ẻm con nguyên tem với
  10. dieishappy

    dieishappy Guest

    Vào box 1 thời gian tôi mới có thắc mắc không hiểu sao (hầu như) mọi người không thông cảm với nhau được ,nhất là trong nh~ chuyện tế nhị như thế này, toàn vào làm 1 câu ngắn gọn rồi ... đj ra,thật sự nó chẳng mang lại gì ngoài những suy nghĩ tiêu cực cho người đọc. Có thể các bác góp vui, nhưng em nghĩ các bác nên đặt mình vào người đưa ra cái thắc mắc ấy để mà giải quyết cùng người ta,không thì người ta vào đây làm gì???
    Chuyện của người ta có thật hay không thì các bác cũng quan tâm làm gì ? NGười ta cần những ý kiến đóng góp, những lời khuyên chân thành. Đã vào 1 box là như 1 nhà rồi, vậy mà ...
    Thật ra chuyện của bác Siêu nhân cũng không phải thuộc dạng "hiếm có khó tìm" đâu,tuy em là con gái nhưng em bjết và quen khá nhiều người như bác rồi,nói chung đó cũng là chuyện bình thường thôi,cũng như tính cách con người,đâu phải ai cũng giống ai,có người kiêu,có người tự ty,có người tham lam,có người ích kỷ,... "Tính" của bác cũng chỉ là 1 trong muôn vàn "tính cách" con người trong xã hội muôn màu muôn vẻ thôi,chẳng có gì là lạ.
    Còn về lời khuyên thì, "Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời",em chỉ biết nói mỗi câu : kệ nó,đến đâu thì đến và cái gì đến rồi cũng đến. KV cũng chỉ là 1 hình thức "giải trí",nhưng kiếm được nh~ em nhà lành thì tốt hơn,còn cái cảm giác tội lỗi ấy,may sao nó vẫn chững tỏ bác là người tốt ^^! Hối hận làm gì khi mà "mỡ đến miệng mèo" ??? Đó cũng là lý do tại sao em thjk làm con trai ^^!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này