1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phần 1 - Những phong cách chia tay.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Miracle, 16/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125

    Dạ thưa anh, hình ảnh của anh anh còn chả coi ra dek gì thì em cũng hết lời để nói với anh rồi ạ.
    Em mà gặp những thằng như anh thì có níu kéo đấy ạ. Vì em cho rằng, đã yêu nhau rồi thì phải có tí trách nhiệm với nhau. Tự nhiên anh im lặng biến mất, em thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh? anh nghĩ thế nào? Tại sao anh làm thế? Nhưng khi hiểu ra thế này rồi. Thì em chỉ trách mình, chẳng ra làm sao, có mắt như mù, yêu phải cái loại người như anh. Còn với anh thì chỉ có một từ thôi, là ?okhinh? anh ạ. Anh chẳng đáng để em nghĩ thêm lần nữa đâu. Thôi chào anh.
  2. Partforever

    Partforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    fog cák đâu??
    các a để im cho b í viết tiếp!
    cứ đag stác thì vài 3 cục.. chặn họg thì tụt hết cả cảm súc còn z!
    khổ thân b Mir
    Được partforever sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 29/09/2008
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Các bạn viết bài làm ơn để ý nội dung bài viết, tôn trọng lẫn nhau!
    Trả lời topic: Tại sao con trai lúc nào cũng mơ tưởng người ta nặng tình, người ta níu kéo.... rõ là ăn dưa bở. Tớ thấy con gái bọn tớ chỉ tức vì yêu phải những thằng sở khanh (cặp kè với con khác trong khi chưa nói chia tay với mình) và những thàng hèn hạ (trốn biến mất vì ko dám nói chia tay trực tiếp). Chứ những người biết lòng tự trọng ấy, họ sẽ thẳng thắn nói chia tay nếu ko còn tình cảm và người kia hiểu biết, sẽ chấp nhận thôi. Tất nhiên yêu rồi chia tay thì ai cũng buồn hết, nhất là những người ở thế bị động. Cho nên là dù gì thì 2 người từng có t/c với nhau, tại sao chia tay rồi lại chọn cách để người ta khinh bỉ mình nhỉ?? Nếu bf tớ chia tay, tớ vẫn muốn anh ấy cử xử làm sao để tớ tôn trọng như từ lúc mới yêu. Còn nếu tớ là người nói chia tay, tớ vẫn muón người ex của tớ tôn trọng tớ. Cuộc sống còn dài, đời người biết đâu sau này sẽ gặp lại... hãy cư xử đúng mực trong mọi hoàn cảnh.
  4. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Đúng là Mod có khác, Gà con nói năng nhẹ nhàng mà rất rõ ràng.
    Đáng nhẽ tớ không nên nổi nóng thế mới phải, anh casanova thấy tớ giận anh ý lại mừng.
    Xin lỗi vì làm loãng topic của anh Miracle.
  5. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    "Có yêu thì nói rằng yêu, chẳng yêu thì nói 1 điêu cho xong, để khi dở đục dở trong, lờ đờ nước hến cho lòng tương tư..." Sao phải xoắn, các em(anh) ý sẽ tự hiểu ra thôi
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ha, lâu lâu mới ghé vô cái box nì lại rất lâu mới đọc bài do lão lão miracle. Vẫn nhớ hội nghị anh em nhậu nhẹt ở Quang Truờng. Nói chung là đề tài cưa gà dụ cáo thì xưa rồi và có nhiều topic đã đề cập đến nhưng đúng là về hậu kỳ của vụ yêu đương thì ít được đưa ra bàn. Có khi nta k còn muốn thuộc về nhau nhưng k hẳn là chia tay nhẹ nhàng được nên cần 1 số động tác bước đệm để câu chia tay nghe nó đỡ gấp đỡ nặng mà mềm hơn, dễ chịu hơn. Nhu cầu này cũng khá là chính đáng=> ai có ý kiến thì cứ nêu ra nhưng với ngôn từ nghe nó dễ nhìn 1 tí.. từ đầu topic thấy văng hơi nhiều=> cũng chẳng thấy cái văn hoá nó ở đâu hết
  7. jun_jie_de_jun

    jun_jie_de_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    em cũng thấy là chia tay theo kiểu "ko nghe ko thấy ko biết " là ko đáng mặt đàn ông .Dưng mà e thấy đây là chiêu hay dc dùng nhất {e cũng đã từng dùng }bác nào có chiêu nào hay post lên cho anh e học tập cãi nhau làm jề ?chứ e thấy giả làm Hi-fi hay "anh nghiện rùi e ah"....... có nhiều phản ứng phụ lắm .
  8. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Anh quyết định chia tay với em? Em có ý kiến j ko?
  9. Red_Cross

    Red_Cross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chả may mà gặp em nào da mặt nó dày, nó bảo: chả ý kiến gì ạ, cứ yêu tiếp đi anh thì thế nào hả em?
    Miracle: lâu chả thấy anh xuất hiện từ cái dạo topic thất tình ( hay đại loại thế, em chả nhớ rõ lắm ), giờ văn phong vẫn thế Tranh thủ vào đây trêu anh tý nhá
  10. tinhyeulagi3

    tinhyeulagi3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    EM cũng ghét nhất thể loại ko nghe , ko thay , ko biết.Em cũng gặp phải thể loại đấy rồi, nó bảo với E là một thời gian mà ko thấy nó liên lạc thì hãy quên nó di ,bựa thế.E goi điện bảo với nó là nếu muốn chia tay thì nói hẳn ra thì lại đâu A chỉ muốn có thời gian suy nghĩ lại về tình cảm của mình thui mà. Đúng là vừa bựa vừa hèn.

Chia sẻ trang này