1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá cay, Megastar mà cũng làm thế ư?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi 3daysgrace, 18/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào ở hội Gà vậy ;))
    Đi theo nhóm là hay bibô lắm :D
    Bạn toàn đi xem thứ 6, 7 hoặc chủ nhât vào buổi trưa. Chẳng bao h đi vào thứ 4 cả, chen lấn kinh khiếp.
  2. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko đi Megastar, tại phim ổn ổn thì Galaxy cũng chiếu rồi, mà Megastar ở Sài Gòn lại ở ngoài rìa nữa. Galaxy Nguyễn Trãi thứ 3,4 50 nghìn hai vé, còn Nguyễn Du thứ 3 60 nghìn hai vé. Rạp Galaxy so với Megastar thì cũng một 8 một 10.
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Làm quả CLB chuyên thứ 4 đi Mega nhỉ
  4. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Cũng lâu lâu mới quay lại MeGa ở Bà Triệu - HN xem một phát
    Phim hôm đó em xem thì hay - Vantage Point! Nhưng Mega thì tệ rồi, cụ thể có ba cái dở nhất là :
    1/ Giá vé cao - so với các rạp và TTQG - cái này sẽ trở nên tệ hơn khi phối hợp với 2 cái tệ dưới đây.
    2/ Giờ chiếu đổi tùm lum, chả thông báo thông cầy gì! Vợ chồng nhà em cầm cái tờ rơi, soi giờ tỉ mỉ, tạt xuống tầng dưới bắn mấy phát xúc xích nướng - quay lên - lỡ mother nó một ca, đành lang thang ở Vincom chờ ca sau - mất oan tiền lướt shop cho bà xã
    3/ Tưởng vào giờ là chiếu, ai dè ngồi trên ghế và thưởng thức 15 phút quảng cáo - từ rượu bia đến nước lăn hôi nách - rồi mới đến phim!
    Kết luận : Không có quay lại đó nữa!
  5. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    khổ, em chân thành chia sẻ với bác, MS nó cứ nghĩ ai cũng là tỉ phú thời gian í, đối tg của nó chỉ tập trung vào bọn lít nhít rỗi việc, cưa gái, nói thật em ác cảm, dù đôi khi vì cưa gái vẫn phải rủ gái đi xem
  6. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4 tao toàn đi chiều mà, có ai đâu.
  7. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là dốt.
    1. Giá vé cao thấp chuyện này bàn mãi rồi không nói thêm nữa. Muốn đọc thì lục lại mấy trang đầu mà xem.
    2. Giờ chiếu là cái thay đổi liên tục, trước quầy bán vé có màn hình ghi rõ lịch chiếu trong ngày, sáng mua chiều xem cũng được, cần gì phải đợi sát giờ mới mua. Không biết đường tính toán còn kêu ai.
    3. Trước khi chiếu phim có quảng cáo là chuyện thiên kinh địa nghĩa, trên thế giới rạp nào mà chẳng vậy.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 25/10/2008
  8. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Cái này buộc phải công nhận là bác Time Break thiếu kinh nghiệm. Bọn Mega luôn có kèm câu "Giờ chiếu có thể thay đổi mà không báo trước" mà. Đáng nhẽ phải xem cái bảng điện tử trên chỗ bán vé ý, giờ chuẩn.
    Quảng cáo là đúng thôi, kinh doanh mờ lị. Chính thế em toàn vào sau giờ ghi trên vé tầm 5 phút.
  9. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    15'' còn tử tế đấy, bên này có thằng golden village toàn quảng cáo đúng 30'' rồi mới chiếu cơ...
  10. Pubescent_Spider

    Pubescent_Spider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Em toàn đến đúng giờ, xem quảng cáo cũng hay mà. Nhất là xem trailer mấy film khác, sướng hơn hẳn xem ở TV

Chia sẻ trang này