1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự đang như thế này...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LionKingz, 18/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Em xin vote 5* cho lòng nhiệt tình giúp đỡ của bác.
    Trước hết em xin cãi gióng 1 số ý cho nó thêm phần hiểu nhau,rụt đầu rụt cổ nghe hoài nó cũng dở.
    1.Đính chính là sách bác Quark dạy ko đc tặng quà mà em lại tặng,cái này thì em thừa nhận em sai ạ.
    2.Cái màu vàng: bác nói chuẩn vì thực tế ku bạn em kua nhỏ kia (cũng cao giá lắm) nhưng mới 1 tháng dẫn vô công viên kiss ì đùng rồi.
    Tuy nhiên với trường hợp của em,khi cáo nhà em vốn đã khó và tụi em chưa có hoàn cảnh đưa đẩy,thì em nghĩ chuyện sau 3 tháng nắm tay còn dc chứ 1 sớm 1 chiều sao đc ạ.Vì lúc trước em cũng chưa xúc tiến vụ đó lắm,rủ đi còn khó nữa là..
    Tinh thần cáo nhủ với hội bạn cáo là sẽ tìm hiểu cẩn thận trong 1 năm nên em nhây luôn,được hơn 6 tháng hẵng đánh lớn chứ đánh sớm cáo lại nghi ngờ khi tình cảm chưa được thử qua thời gian..ấy là em nói nghiêm túc đấy ạ.Và hiện em cũng muốn từ từ mà tiến thôi.Mà nó cũng ko đến nỗi số 0 đâu bác,mang tiếng đi kua bạn bè biết rõ mà cáo nó vẫn chịu đi riêng với em mà.
    3.Chiêu làm anh của bác thì em deny hoàn toàn.Vì em kua trong hoàn cảnh xa lạ,nt hỏi số đt là cáo nó biết em có ý đồ mất rồi.
    Bạn cáo cũng từng khuyên em nên giả bộ làm bạn để tiếp cận,nhưng em thấy làm vậy nhục mặt sao ấy,nên bảo "dám chơi dám chịu anh cứ kua đek được thì anh chịu khổ thế thôi".Vụ đó cáo cũng nghe đc và cũng có nói là nể cái tinh thần liều chết của em.Thực sự em cũng đã tiếp cận đc,chỉ hơi khó khi cáo muốn nhờ em điều gì đó thôi.Chắc là sẽ ngại hoặc ko dám nhờ..
    Solution: theo em là cứ tiếp cận càng nhiều vào,cáo thi xong thì đi lại thật nhiều cho thật thân thiết là ok,hồi đó còn ngại ngùng gì nữa.Dạo này thi nên em thả cửa chứ đợt trước em tấn công mạnh 1 tuần là thân ngay.Với lại đến lúc này cũng đã có chút ít rồi chứ có phải ko tiếp cận đc đâu...
    Vài ý của em,nhiều cái chắc cũng hơi ngu nhưng chịu thôi...À em có 1 cái ngu lớn là hay thổ lộ khi nhớ cáo,cái đó sửa hoài mà do còn gà nên chưa kiềm chế được...
    mà càng nói thấy mình vẫn còn đang ở thế vác cưa nhỉ ,có ý nào để tiếp cận mà ko phải làm anh hay làm bạn ko các bác,giả bộ kiểu đó thấy sao sao ấy ... gặp cáo nó mình hơi lạnh và bớt vồn vã đi thì có hiệu quả thay cho cách trên ko???
    Được LionKingz sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 19/07/2008
  2. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cái ngu của chú ở đây là ko biết lùi 1 bước để tiến 3 bước chỉ biết hùng hục như con trâu húc mả mà ko có đầu óc suy nghĩ , cái ngu của chú ở đây là chỉ thích tự thẩm du tinh thần kiểu AQ. Anh hỏi chú bảo nó nể chủ vì tinh thần làm liều của chú thì ít ra nó cũng phải thể hiện tình cảm với chú chứ, đằng nay` quen nhau được 4 tháng nếu 1 khi nó đã thích chú thì chú ko chủ động cầm tay nó thì nó cũng chủ động hoắc chí ít là cũng nhắc khéo hoặc tạo điều kiện cho chú. Con gái 1 khi nó đã thích ai thì rất hay cố ý kiểu vô tình đụng chạm vào người bạn trai
    Quen nhau 4 tháng nhưng chú chưa biết cách F5 để cho nó thấy nhàm chán chú, lúc nào cũng dập khuân theo mẫu hùng hục cái kiểu hữu dụng vô mưu thì bảo sao kết quả vẫn là con số 0. Chú chưa biết được cái hay của 1 thằng anh trai nó như thế nào đâu, kinh nghiệm đã cho thấy những đôi kết nghĩa anh em nếu cả a trai và e gái đều chưa có lover thì trước sau gì cũng yêu nhau, thậm chí có cả trường hợp e gái tức cãi nhau với ngưòi yêu cũng tìm đến anh trai để giải sầu
    Anh tư vấn thì cũng là chỉ để tham khảo còn quyền lựa chọn vẫn là ở chú. Anh khuyên chỉ khuyên chú 1 câu thôi là nên động não nhiều hơn đi, con gái nó ko bao giờ thích những thằng chân thành kiểu hùng hục như chú đâu mà nó cần những người tinh tế và hiểu tâm lí nó cơ
  3. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Xác nhận và đóng dấu.
    Nhưng mà không phải ai cũng làm được
  4. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    cái này cần sự tinh tế và tâm lý mà a thấy chú chủ topic hình như là ko có thì phải, 4 tháng ... ko dài lắm nhưng chú phải có điểm trong mắt của gái mới giải quyết được, còn Cáo của chú đang thả mồi bắt bóng đấy, cứ bơ bơ đi là đc tầm này mà xúc tiến thì chỉ có xúc *** mà thôi. Sms hỏi thăm quan tâm thôi , tạo ra khoảng cách đi, cho nó ngạc nhiên là mình đã lùi rồi mình lại tiến lúc nó ko đề phòng.
    Nếu chú vẫn cứ tiếp tục thì có lẽ chỉ là bẹn thân đc thôi, hehe
  5. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đã hiểu được kinh nghiệm của các lão phu truyền dạy..
    Nhưng em với cáo bằng tuổi thì sao làm anh trai được ạ,chỉ có điều cáo học duới em 1 năm ĐH thôi.Dạo trước do ko biết bằng tuổi nên em cũng cứ xưng anh em,sau này cáo lại ko chịu,bắt xưng tên...
    Đã vote,sẽ suy nghĩ thêm từ sự chỉ dạy của các bác,tối sẽ post đối sách xem thử
  6. enigmatic

    enigmatic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ mà tiến. Khi đã có quyết định chính thức rồi thì chán lắm.
    Giai đoạn này là giai đoạn đẹp nhất nên tà tà mà gặm nhấm cái cảm giác nhớ nhớ thương thương, giận giận, tim đập loạn xì ngậu khi em í có những hành động khác người, tối về tưởng tượng xem hôm nay mình làm thế có đúng không, em ý nói vậy nghĩa là sao rồi tự sướng ....
    Chứ tới khi đổ rồi thì đêck có cái đó đâu nhé.
    Nhưng cái gì cũng có giá trị riêng của nó, khi đổ rồi thì được nắn bóp, hôn hít, phang phịch,.... Khổ bỏ mẹ
    Bác cứ kéo dài ra cho sướng. Cố gắng làm cho em ấy hiểu rằng mình đang cưa em ấy nhưng mà còn e thẹn chưa dám manh động...
  7. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Uh` chú này nói chí phải đoá
  8. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu, chọn em nào vừa vừa phai phải mà lôi sang Gia Lâm, trừ khi bố ông làm Giám Đốc Nhà Máy Xúc thì cứ đâm đầu vào kưa mấy đứa ỏng ẹo.! Thân
  9. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em tính tạo sự thoải mái cho cáo bằng cách đưa tình thế về như là bạn bè đc ko ạ,chủ yếu giảm sức ép cho cáo,tinh thần ăn chơi vui vẻ là chính..
    Có điều thấy cũng kì kì,lâu nay luôn thể hiện cái quyết tâm chinh phục cáo mà bữa nay lại lùi như thế,ko khéo cáo nó nghĩ gà này chắc đek iu thiệt lòng nên bắt đầu nản thì toi.Thực tình là cáo nó đang test thế đấy ạ,vì cáo cũng nói với em là cáo biết em ko yêu cáo như em nghĩ,nhìn chung cũng thận trọng kiểu con gái vậy..
    Chưa kể cáo với em cũng tâm sự nhiều rồi nên cáo biết tỏng,em nói làm bạn chưa chắc cáo đã tin,các cao thủ có cao kiến gì chỗ này ko.
    Mí lại cáo thi xong nghỉ vài bữa chơi bời xong sẽ về quê,nên chắc là em và cáo sẽ đi chơi nhiều,làm bạn mà rủ đi riêng hoài thì sao cáo tin ạ.Cáo truớc giờ ít đi riêng với boy,mà em thì đợt thi cũng ít gặp cáo,ko lẽ thi xong lại bơ cả tháng cho đến lúc vô học lại thì chắc "đi" luôn quá ha các bác
  10. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Update là tối nay em đã nói lời làm bạn với cáo,có lẽ cũng nên tạo cho cáo sự thoải mái nhất định,tâm lý làm người yêu bây giờ cũng khó thật.
    Em thì dek sao vì làm bạn hay jì thì mình cũng quan tâm như thế cả.
    Có điều cáo có vẻ hơi buồn,cáo tự hỏi không biết cáo đã yêu chưa?Rồi như thế cũng tốt nhưng không biết tình cảm có tiến triển sâu sắc được không?Mà có vẻ như cáo đang nghĩ là em đầu hàng thì phải,trước em cũng có nhiều gà đầu hàng trước sự khó tính của cáo lắm (toàn bị cho là chưa phải tình yêu thật sự nên lo té..)
    Ngày mai là cáo thi xong rồi,có lẽ sẽ đi chơi thoải mái tự nhiên chút,khả năng cuối tuần này có kèo đi núi Bà đen với phòng cáo nữa,có bác nào giúp em về thái độ sắp tới em sẽ thể hiện ra sao ko ạ?

Chia sẻ trang này