1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. menAblue

    menAblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Này ngốc, hôm nay vì anh mà đôi lúc em ngẩn ngơ tâm hồn treo ngược ngoài cửa số, anh cứ nũng nịu, hư lắm. Bị ốm nhưng nhất định ko chịu uống thuốc, em mà ở gần là ăn tạt tai rồi đấy nhưng mà vì ở xa nên đành nín, chiều một chút mà chẳng nghe lời. Hôm nay nhìn anh em mới biết thì ra lúc nói chuyện với em anh cười nhiều thế, cười mọc cả tai xấu ơi là xấu he.
    Yêu anh và được anh yêu có phải là niềm hạnh phúc em đang kiếm tìm? Anh có một đàn gái xung quanh, em biết anh tí tớn với con nào thì chết đấy nhé, ko sống được với em đâu. Hết đứa này khen galang, đứa kia khen đẹp trai. Mà nó nói thật em chả nói, đằng này nói sock thế mà cũng tin. Mấy cái đứa lân la cưa cẩm đó mà anh xao động thì em cũng đầu hàng vô điều kiên. hehehe Dọa thế thôi chứ cái kiểu yêu của anh em sợ lắm, yêu ai trong mắt chỉ có người mình yêu. em lỡ xi xọ một chút chắc anh nhảy lên đầu em ngồi mất.
    Thấy anh, cảm giác em khác mất rồi, thời gian có sức mạnh bạo tàn quá, anh của em gày nhiều nhưng đâu đó lại có nét già già, manly, em điêu nhỉ, nhìn anh thế lại thích thích. Anh ko còn là nhóc như em vẫn chọc, em thấy nhiều thứ lạ lắm, nhiều nhất là thấy muốn yêu anh
    Được menAblue sửa chữa / chuyển vào 06:32 ngày 03/08/2008
  2. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    được mỗi mấy tháng hè thì suốt ngày đi xem thi, chấm thi rồi học chuyên đề...anh ghét em và ghét cả cái Bộ GD...
  3. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngon...
    Ngày mai nắng lại lên....Bình yên trong mắt trong....
  4. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    hôm nay delete mấy cái sms rác, vô tình chơi luôn cả cái folder của anh rồi, anh mà biết thì chít chít chít, nhưng mà thế lại may, chứ sms của anh nhiều quá, máy em chắc phải qua n95 8gb wúa
  5. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Nhắc nhở những thành viên nào thường xuyên để chữ ký trong topic này, đề nghị đọc kỹ title topic trước khi post bài.
    Lock oxoyozot9x9 !
  6. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh mệt mà em thương quá .....bao nhiêu việc phải làm ...đã vậy em còn làm nũng nữa ....cố lên nào ..anh bệnh em lo hơn đó ...ùi mới gặp hôm qua hôm nay ko gặp nên bệnh òi anh àh giữ sức khỏe ...còn chăm em nữa chứ ...nay định qua nhà nhưng lại thôi ....nhớ anh lắm ..yêu lắm .... ngoan mai mốt em thưởng
  7. muathuvang82

    muathuvang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Biet la anh dang rat buon nhung lai chang the giup do va chia se voi anh. Vi anh dau can den em . Em khong hieu la co chuyen gi dang xay ra voi anh nua. Ban than em cung cam thay met moi va thuc su be tac vi khong biet minh phai lam gi nua day. Chi mot mong muon la anh hieu la em yeu anh nhieu lam!!! Chuc anh hoan thanh tot cong viec cua minh.
  8. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    trái tim tôi ơi.......xin hãy ngủ ngon nhé....
  9. VespaTre

    VespaTre Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    11.799
    Đã được thích:
    726
    Cứ trêu ông đi , cái gì chứ cái đấy thì động một tí là ông điên lên ngay . ở xa đấy , ở gần ông mà tát cho một cái thì thuê xe ôm mà nhặt răng NHÁ ! Ngủ nghê giờ này chắc gì đã dậy , có thưỏ nào con gái hôm trước thì " 7h sáng mai anh gọi em NHA " rõ là ngon ngọt , 7h30 gọi vẫn còn " KHÔNG ! để em ngủ anh hư lắm " ....... giọng còn ngọt hơn hôm qua . Ai mà nỡ dựng dậy nữa .
    Nhưng mà nói chung là ông yêu nhất trên đời !!! Về đây ! Về nhanh lên .
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Em đã hỏi anh "liệu có iu mãi như thế nàyko nhỉ? có khi nào đến một lúc nào đó ta sẻ chán nhau?" hì hì em hỏi câu đó khi đang rất là hạnh phúc ở bên anh! e hỏi câu đó vì em bít điều đócò thể xảy ra, vì thế, chúng ta cứ phải mãi đuổi theo nhau anh nhỉ/
    Rùi anh củng hỏi nhóc 1 câu y như thế! em cười rùi nghỉ? cứ đuổi theo nhua như thế, cứ luôn làm mới và chăm sóc nhau như thế, cứ như cái sms kẹo đường hum nay của anh và như bao sms của em, rùi chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau thui ax nhỉ?
    ax hỏi em: sao mm ax lại " iu" em thía, hì hì e ko bít nhưng có lẽ vì em luôn nhìn mm, luôn cảm ơn mm đã sinh ra anh để bay giờ cho em, chăm sóc nhỏ tía lia theo cách rất dịu dàng và rất riêng của anh ...
    Em củng cám ơn gia đình anh! vì nếu ko có được sụ ủng hộ và iu mến của nhà thì em củng ko thể nào mà luôn cười tự nhiên như thế ...
    Mọi sự cố gắng rùi sẻ có kết quả tốt thui ax nhỉ?
    Đâu phải cứ ngừ nhớn mới làm cho anh cười, em thấy vì em trẻ con, vì em tía lia và nhí nhố nên làm anh cười đó chứ, còn những lúc em suy nghĩ ngừ nhớn là làm anh vui và an tâm thui!
    Anh yêu dấu của nhỏ nhìu chiện ơi! đàn ông nhớ những ngừ làm cho họ cười, anh nói thế đúng ko? hì hì em thích anh cười, em muốn anh cười, muốn làm anh cười .... cười là vui, là hạnh phúc là nhớ đến em luôn luôn nhỉ?
    Dạo nì anh bớt nghĩ và lang thang nhỉ? có lẽ một phần là vì có em, do em nhỉ? em thấy mình tự hào về mình vì được anh khen " giỏi giang", làm cho anh tự hào về em iu của mình và trên hết em tự hào về mình đã đem lại chút gì đó niềm vui, bình yên cho anh ...
    Yêu anh và luôn muốn bình yên bên anh, bi giờ là mơ về 1 gia đình be bé rùi
    CẢm ơn câu 3 chữ của anh ...

Chia sẻ trang này