1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    ***g ngực sắp vỡ tung rồi . vẫn chưa thể đối mặt dù đối với người khác điều ấy thật dễ dàng . đến khi nào chúng ta sẽ gặp nhau như những người bạn đúng nghĩa nhỉ ? giờ chỉ mong anh đừng khuấy động trái tim em , nó đã muốn ngủ ngoan rồi . anh nhé .!
  2. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình viết cái phông kiểu này. Trong tớ là nỗi buồn, chẳng biết là chỉ một, hay nhiều hơn thế nữa? Cuối cùng, giữa chúng ta cũng chẳng là gì. Tại sao tớ lại mơ tưởng đến những điều xa xôi hơn, trong khi ngay cả đến tình bạn của chúng ta tớ cũng chưa hề tin tưởng. Buồn cười thật đấy, khi HN đã thu rồi. Cậu vẫn bảo tớ gửi cho cậu mưa thu HN. Giờ, mưa không đến được NT nữa rồi.. Dù trời vẫn mưa..
    Em khóc..
  3. khiconminhon

    khiconminhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhắn cho bạn một cái tin kỉ lục như thế mà ko thấy hồi âm. Bạn định chơi trò gì với tớ vậy? Ghét tớ rồi sao mà ko nhắn tin lại. Bi giờ tớ ko nhắn tin cho bạn nữa. Có lẽ bạn cũng ghét tớ rồi. Mà tớ đã bảo bạn đừng bận lòng về tớ rồi mà nhỉ. Vậy cớ sao vẫn mong tin nhắn của bạn? Tớ có nên nháy máy bạn đòi hồi âm ko? Tớ ngại lắm, ko lẽ nào mình lại như thế nhưng mà tớ ko chịu được sự im lặng, mà tớ muốn gặp bạn quá. BẠn ơi
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay... cứ nắm thật chặt thì ko có gì, nhưng nếu buông tay ra, sẽ có tất cả...
  5. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Khóc vì bạn.
    Bạn lại làm tôi đau.
    Bạn cứ im lặng mà đi, giá tôi cứ mãi ko biết đc ttin về bạn.
    Kết thúc thật sao.
    Tôi khóc.......
  6. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    haizzz ..chảng có j` đế viết ...nhưng hok viết thì lại nhớ nhớ
    ..dạo nèy đầu óc bung biêng lém, lúc nãy măm cơm đầu óc để trên mây, thấy u mình rờ rệt gắp rău muống chậm wá mình buột miệng "u gắp khẩn trương lên, làm j` mà rờ rệt thế" ...Thế là u kêu "ơ con này mày hnay làm j` mà vội ăn thế" ...Sorri mami, những lúc thế nì con chảng cả bít mình nói cái wái j` nữa, thui trưa mai xào món mì ngon ngon bù đắp tinh thần cho u nhá ..kekek
    Dạo nì e hay đọc ling ting, thấy nhìu mảnh đời éo le và cs thật chán ...à đọc để lấy đo làm bài học cho chính mình, để phòng, để ko quá vô tư như con gà, để ko bị lừa nữa ý mà hê hê ....
    Tự nhiên thấy nhớ vn kinh khủng Nhớ ơi là nhớ í, nhớ nhất là mấy cái món tủ của e ..hie hie ...nộm Bờ Hồ nèy, chè Hàm long nèy, xôi cốm TQT?? nèy, hoa quá dầm nèy, rượu nếp cẩm sữa chua nèy, sinh tố nữa này ...aaaaaaaaa ....thèm rỏ cả rãi, thế nèy mí bít có tiền mà cũng ko mua nổi mấy thứ mình thích - thế mí gọi là nhục, nhỉ nhợn nhỉ ? SAu này có chiều em hok thế ? Em thèm mí thứ đó liệu có đáp máy bay về vn mua cho e ko thế ??? Chắc mình phải tự nằm mơ thoai, hok hi vọng jì đc ở con nhợn này đâu ..haiZzzzzzzz
    Đi học đây, vừa fát hiện ra 1 điều (khá kinh khủng) - viết sai 3 lỗi chính tả trong bài luận , mà mình đã đem bài luận đi đóng thành tập và nộp cho nhà tr` rùi mí đau chứ, nhục ơi la `nhục, bao nhiu công nắn nót ma `cuối cùng sai vẫn sai, e đi chít đây nhợn à (đập đầu vào gối )
  7. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đã bao lâu rồi nhỉ?? Sao tớ nhắn tin mà cậu không hề trả lời vậy? Cậu đã ghét tớ rồi sao?
    Nhũng ngày này trôi qua thật nặng nề..
  8. ilovemusic1410

    ilovemusic1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mưa rồi, mỗi lần mưa nấm lại nhớ đến gấu, và nấm biết gấu cũng vậy. Có lẽ là duyên số đã đưa chúng mình đến với nhau. Buổi đầu tiên gặp nhau là hôm ăn chè ở trường Ams. Nấm hỏi gấu học trường nào? Gấu bảo gấu đã đi làm lâu rồi. Về sau nấm mới biết gấu học trường Hoa sữa, trường dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, và cái nghề mà gấu gắn bó khi ra ngoài đời cũng khá đặc biệt, nghề khách sạn nhà hàng. Gấu đã từng làm bếp cho nhiều khách sạn, làm pha chế rượu cho nhiều quán bar. Gấu cũng giao du với nhiều loại người, nhiều đối tượng. Bạn bè gấu cũng đều là những người như vậy, sống theo kiểu phong trần, thoải mái. Nấm biết gấu là người luôn biết giữ mình, nhưng cách sống đó cũng đã ngấm vào gấu. Vậy mà tại sao nấm lại yêu gấu? Nấm đã trăn trở rất nhiều về sự khác biệt quá lớn giữa chúng ta, khác biệt về môi trường sống và làm việc, về trình độ học vấn(nấm đã tốt nghiệp đại học và làm cho1 cty nước ngoài), về tôn giáo(gấu là người bên lương còn nấm là người công giáo), khác biệt nhất chính là về quan điểm sống và yêu. Gấu thì nghĩ rằng nấm luôn phức tạp hoá mọi chuyện, nếu yêu nhau thì chẳng ai ngăn cản đuợc, nhưng nấm biết không đơn giản chỉ là tình yêu, mà còn là cả 1 cuộc sống phía sau đó. 1 năm yêu nhau, càng yêu gấu bao nhiêu thì nấm lại càng qtâm bấy nhiêu trên con đường học của mình. 4 tháng nưa thôi, nấm sẽ đến một nơi cách VN nửa vòng trái đất, gấu vẫn chưa biết điều đó, vì nấm còn ở đây ngày nào thì nấm càng không thể rời xa gấu, hãy tha lỗi cho nấm nhé, nấm hy vọng thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, cũng giống như những cơn mưa sẽ cuốn trôi mọi kỷ niệm của chúng ta. Yêu gấu nhiều lắm gấu ơi!
  9. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác nặng nề. Em đã vơ hết vào mình rồi. Một ngày trôi qua mà không có cả thời gian để thở. Banner, quản lí nhân sự, diễn kịch, còn gì nữa không? Mà sao em vẫn không quên được? Từng đó đủ chưa hả anh? Em phải làm thế nào mới quên được anh? Em phải làm thế nào bây giờ, anh hãy nói cho em biết đi!
    Em thật dại dột.
    Em thật giả tạo..
  10. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Anh ah, anh đang làm gì thế, sao hôm nay em nghĩ đến anh mà ko đủ làm em nguôi ngoai, em đang khóc, em đọc lại những gì người ta vừa nói với em.. em đang khóc mà ko hiểu vì sao nữa.. Anh biết không, em nói nếu ngày nào đó em biến mất thì người đó ko nhìn thấy em nữa, người ấy càng không thể được phép rơi một giọt nước mắt, e ko cho phép việc ấy xảy ra, mãi mãi không, em thù người đó...
    Anh lại thấy em trẻ con ah, hì em độc ác nữa phải ko? Nhưng như anh mới làm em đau nhất đấy, anh đến rồi đi bất chợt, anh để lại em một mình, để khi em yêu, những người khác khiến em đau nhói, hôm nay em thấy tim mình đau lắm anh biết ko... em như bị bóp nghẹt ko nói lên lời, còn nước mắt thì cứ rơi, em cứng rắn lắm mà, sao hôm nay em lại vỡ vụn yếu xìu thế này...
    Nhưng em ko sợ những lúc em thế này nữa đâu, dù sao em cũng đã sống thật với mình, rồi em sẽ đến bên anh, anh sẽ bảo vệ em đúng ko? Rồi anh sẽ ko để cho ai khiến em khóc nữa đúng ko, nhưng nếu em bị xuống địa ngục còn anh ở thiên đàng, anh có chịu bước xuống với em ko?
    Hì em ko viết được nữa rồi, em lại đau quá...anh ko mắng em nhé, em cố một chút nữa thôi rồi em sẽ nghỉ ngơi ngoan lắm...Mong anh lại đến bên em trong giấc mơ anh nhé, con người trên cõi đời này em mất niềm tin và tình yêu thật rồi...em ko cố tin vào họ được nữa...
    Được oxoyozot9x9 sửa chữa / chuyển vào 03:10 ngày 09/09/2008

Chia sẻ trang này