1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ những cái ôm thật chặt của anh
  2. nammetallica

    nammetallica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm lớn nhất của A là làm mất E, rồi A mới hiểu đc rằng A yêu E nhiều ntn!
    A sẵn sàng đánh đổi mọi thứ lấy sự tha thứ của E cho lỗi lầm đó của A.

    A sẽ dõi theo con đường E đi... lâu dài, vì A yêu E vô cùng.
  3. darkbaron03

    darkbaron03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    anh...!
  4. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Anh dù cho mình chia tay em vân mong anh luôn vui vẻ,trong đầu em luôn là nhưng câu hỏi tại sao ..tại sao !!
    em luôn nghĩ về anh dù cho thế nào em cũng luôn yêu anh nhiều .chúc cho anh luôn gặp may mắn trên còn đường anh đa chọn
  5. biball

    biball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay nhau lâu rồi phải không em. Nhưng những khi có chuyện lớn nhỏ đều cho nhau biết, dù chỉ là những tin nhắn vội vàng, những lần vô tình gặp nhau. và cả 2..vẫn thấy rúng động mỗi lần gần nhau...nhưng vẫn hiểu là không phải dành cho nhau...cầu mong e hạnh phúc. Bi ạ
  6. ktxxx

    ktxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em khóc . Lần thứ 2 rùi nhỉ . Lại là anh vô tâm. Anh yêu em .
    ké các bác chút nhé
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Chồng à , mấy hôm nay nhìn chồng trằn trọc suy nghĩ .. meomeo thương chồng nhiều lắm ... meomeo chỉ ước giá mà lúc này meomeo làm đc nhiều hơn thế nữa để giúp chồng .
    Meomeo cảm thấy day dứt khó chịu khi nhìn chồng trăn trở ...meomeo thấy mình bất lực quá ... meomeo yêu chồng nhiều mà chẳng có thể nào giúp đỡ chồng .
    Chồng ôm meomeo , chồng thơm má meomeo nhưng chồng buồn ... meomeo biết chứ , meomeo cảm nhận đc nỗi buồn của chồng mà ... chồng cứ ko muốn meomeo bận tâm , chồng cứ k muốn meomeo buồn nhưng nhìn chồng như thế , meomeo còn buồn hơn gấp trăm lần .. meomeo muốn đc là chỗ chia sẻ , là chỗ dựa lúc chồng như vậy .. vì meomeo yêu chồng mà !
    Meomeo yêu chồng ngỗng nhất !
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chủ nhật mà chồng với meomeo ở bên nhau ít chồng nhỉ . Meomeo thì bận rộn với họ hàng và với mẹ nên chỉ tranh thủ đi ăn cùng chồng 1 lúc buổi trưa .. rồi tối chẳng đc gặp ... tối về thì đi đường lạnh , lại nhớ những lúc ngồi sau chồng , đc ôm , đc chồng che cho và đc tíu tít với chồng nên cũng chả thấy gió máy gì cả . Thế là meomeo nhớ chồng ! Lạ nhỉ . Nỗi nhớ đến quá đỗi đơn giản chồng nhỉ :)
    Meomeo nhận ra rằng meomeo yêu chồng nhiều quá :) ( thế mà tối qua meomeo nghĩ sẽ ghét chồng lắm lắm ... sẽ dứt khoát ra đi ... giờ meomeo nghĩ lại thấy meomeo buồn cười quá :) meomeo yêu chồng thế cơ mà )
    Chồng ơi , lúc này đây , ngồi 1 mình , meomeo buồn lắm ,chẳng có chuyện j đâu nhưng vì nhớ chồng , meomeo thấy mình buồn . Meomeo cần chồng và yêu thương chồng nhiều , meomeo ko biết chồng có hiểu điều đó ko .... meomeo lại rơm rớm nc mắt rồi ...
    Lúc này , chồng mà ôm meomeo là meomeo sẽ ghì chặt lấy chồng và khóc .
    Meomeo ngốc nhỉ , có nhớ chồng thôi mà cũng khóc chồng nhỉ :)
    Chồng à , meomeo yêu chồng , nhẹ nhàng thôi nhưng nhiều lắm chồng nhỉ :x
  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chồng ko gặp Meomeo , Chồng chỉ nhắn đúng 2 cái tin , mặc dù hnay meomeo biết chồng có việc nhưng .... vô tình chồng làm meomeo buồn .
    Giá mà chồng chủ động gọi để meomeo có thể hiểu rõ hơn việc chồng bận vì chồng biết ko , tin nhắn chỉ là những câu chữ vô cảm ....
    Giờ này chắc chồng vẫn đang vui với bạn bè ... meomeo buồn :) meomeo lại nghĩ linh tinh :)
    .... Giá mà chồng đừng quá vô tâm với meomeo :)
  10. thuyduong306

    thuyduong306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    em đi rồi đường xưa có nắng không anh ? em vẫn tự hỏi câu này hàng ngàn lần nhưng thôi, mọi chuyển qua rồi anh nhỉ ? anh quên em và em quên anh!! tất cả đã kết thúc!!

Chia sẻ trang này