1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Anh tuyệt vời trong suy nghĩ, trong mỗi giấc mơ em hằng đêm. Còn em thấy mình chỉ là một cô bé bình với ước mong lớn nhất là được mãi gần bên anh, cùng anh đi trọn cuộc đời là bến đỗ bình yên cho anh. Mình sẽ cùng nhau xây dự một gia đình hạnh phúc anh nhé
  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Sao em thấy mọi thứ jữa chúng ta mỏng manh đến thế nhỉ? Lúc nào em cũng có 1 cảm jác bất an trong lòng :( anh bảo có chuyện gì cứ nói với anh nhưng em biết nói với anh như thế nào bây jờ? Nói rằng em chới với? Em ko yên lòng?
    Em fải làm gì đây? Tự trấn an chính mình, an ủi chính mình, động viên chính mình... tim em đc tôi luyện sắp thành thép rồi...
    Cái cảm jác lo lắng sắp ngang ngửa với nỗi nhớ anh rồi
  3. xuanlochn

    xuanlochn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày thức dậy là một món quà mà thượng đế đã trao cho chúng ta.., là mỗi ngày a thấy cần và yêu em nhiều hơn, hãy mãi ở bên anh em nhé..
  4. meomit0209

    meomit0209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em đã quá vội vàng tìm đến anh khi vừa mới thất bại trong tình yêu. Anh đã nói anh sợ những gì quá vội vàng, vậy sao em ko hiểu anh. anh đã trách em vô tâm quá. Anh đã chọn im lặng để cả 2 có cách nhìn nhận đúng đắn trong quan hệ.
    Em muốn nói lời xin lỗi, vì em thực sự cần anh lúc này. Em đang chạy trốn, và em cần thực sự 1 người để em tin và em có thể chia sẻ. Một người bạn, một người anh.
    Em là cô ngốc khi em ko nhận ra em vô tình làm anh thất vọng về em, vì sự vội vàng em dành cho quan hệ của 2 đứa, anh đã trách sao em hay kể chuyện cũ. Em xin lỗi, em thực sự muốn xin lỗi. Nhưng em thực sự cần anh lúc này.
  5. Fantasy_witch

    Fantasy_witch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    yêu anh là em ko đc đỏng đảnh
    ko được hay dỗi
    ko được đòi hỏi linh tinh
    dần tự biết cách dỗ dành mình
    tự mang áo, tự hà hơi tay mình cho ấm
    phải nuốt nước mắt vào trong nhìn anh thay đổi từng ngày
    có fải thế ko hay là em đa cảm quá
    em có đang đòi hỏi nhiều quá ko?
    mà em có đòi hỏi gì đâu ngoài 1 vài lời tử tế bình thường một chút, chứ ko fải 1 tin nhắn với 1 chữ K cộc lốc
    thật buồn cười và cũng thật là buồn
    yêu anh là em yêu nỗi cô đơn
    yêu nỗi đau và thấy mình ngốc nghếch
    mà thôi, dẫu sao cũng được là chính mình
    là chính mình dẫu đau đớn cũng còn hơn
    em chẳng sợ đâu
    một ngày nào đó
    một lúc nào đó
    chúng ta chia tay chăng
    chẳng sợ đâu
    căm ghét thứ tình yêu nhợt nhạt
    chắc những gì chúng ta expect ko có giống nhau
    chẳng thể cùng đi chung hết quãng đường dài.......................
    dầu thế nào em cũng sống hết mình
    và sẽ chẳng có gì nuối tiếc
    "giá mà được chết đi một lúc, chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài"
    Được Fantasy_witch sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 25/04/2010
  6. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Haizzz.... Giống chuyện của mình quá !! Nhiều lúc mệt lắm, nản lắm. Nhưng vì thấy vẫn còn yêu nhau lắm, anh vẫn níu kéo, vẫn muốn cho 2 đứa cơ hội để hiểu nhau hơn!!! Nhưng thật sự mệt mỏi !!
  7. meomit0209

    meomit0209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em chờđợi câu trả lời sau im lặng của anh. Thời gian cứ trôi, còn anh cứ mãi im lặng như vậy. Đôi lúc ước rằng vội vàng như vậy để được là chính em, để anh có thế hiểu em nhiều hơn chứ ko phải là sự xúc phạm mà anh cảm nhđược.
    Em xin lỗi anh
  8. 0otieuthuo0

    0otieuthuo0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ấy à, hình như tớ thích ấy thật rồi đấy nhưng hình như ấy chưa thích tớ đâu, có phải vì chúng ta đến với nhau nhanh quá không.
  9. huynhphucc

    huynhphucc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    tình yêu của mình như 2 đường thẳng song song
    nên chẳng biết giao nhau tại điểm nào?
  10. nothing_2_lose

    nothing_2_lose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    L nè?,
    chf́c L bìt hay 'oàn 'c 1 phĂ?n nà?o lỳ do tài sao T hay gư?i sms cho L chứ hơ?? Sao sms nà?o cù?a T, L cùfng trà? lơ?i thẮ hơ?? Sao L cho T 'i dĂy màfi zì?
    Cứ lưfng lơ? thẮ nà?y màfi sao???
    T chơ? 1 cĂu nòi tư? L bik bao lĂu rù?i L bik k?

Chia sẻ trang này