1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunglinh09

    tunglinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu
    ............................
    Nếu những màu sắc nhạt dần, em sẽ vẽ anh với màu nỗi nhớ!
    Nếu... và nếu.... Em sẽ chẳng bao giờ hồi hận vì đã yêu anh. Mặc dù cuộc đời em từ đây và mãi mãi về sau sẽ chìm trong nước mắt.
    Chỉ ước có anh bên cạnh để dìu em đi, đưa em đi nốt những tháng ngày khó khăn này.
    Mà thôi, anh ra đi cũng là một cách giải thoát trọn vẹn nhất cho anh. Chúc anh ở nơi ấy bình yên!
  2. nothing_2_lose

    nothing_2_lose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngoại mất... ng đâ?u tiên T nhắn tin la? L... L có bik tại sao k? tại vi? khi ta gặp 1 vấn đê? gi? đó thi? ng đâ?u tiên ta mún chia se? la? ng ta lun nghif tới môfi sáng thức dậy & trước khi đi ngu? đó!
    Thế ma?... đáp lại T nhận đc gi?... va?i do?ng an u?i, chân tha?nh nhưng ngắn ngu?i... ca?m giác như thơ?i gian qua giưfa chúng ta chi? la? 1 mối liên hệ rơ?i rạc, k hơn k kém. Có lef đối với L, T cufng như nhưfng ng khác ru?i. L tốt với tất ca? mọi ng & giưf khoa?ng cách với tất ca?. Ca? với T sao???
    Thơ?i gian qua T tự cho mi?nh đu dây quá lâu ru?i... cufg fa?i trơ? vê? với mặt đất thui... Haizz...
    Được nothing_2_lose sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 20/05/2010
  3. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Những tưởng tình yêu của gấu dành cho mình la to lớn....mình cũng đã từng yêu và từng đợi chờ gấu ...thế nhưng có lẽ tình cảm ấy đã không đủ lớn.......Đến bây h mình vẫn có cảm giác tâm hồn lãng mạn của mình. Nhưng h đây trong đầu mình cái lãng mạn đã không còn nữa...chỉ còn lao vào kế hoạch này ...kế hoạch nọ..................
    đôi khi mình cảm thấy gấu như một người anh lớn..............nhưng mọi chuyện đã qua hết rồi...có lẽ gấu cũng không nhận ra tình cảm mình dành cho gấu...và khi gấu về nước mình đã không gặp................nhưng mình sợ lúc mình gặp mình sẽ không ..........................
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Ngày hôm qua lang thang đất khách, chợt nhớ tới Gà. Hình như sắp đến ngày giỗ anh! em xin lỗi, em không nhớ cụ thể ngày nào nữa, em chỉ nhớ ngày anh đi thôi!
    Nhanh thế, phải không anh?
    Ngày xưa, em hay vào TTVN lắm! Ngày xưa, đông vui lắm. Ngày xưa.....Anh mãi xa rồi! Vẫn còn trong em nỗi đau dịu nhẹ!
    Anh bình yên nhé! Em không biết có điều kiện về thăm anh không. Em không muốn vì em mà Bình phải về cùng em.
    Gà ơi, Nhọ Nhem muốn đi theo Gà quá. Sống trong cuộc đời này, cô quạnh thế! Em sống lặng lẽ. Lặng đến câm nín. Sống hờ hững.......
    Em chả biết bấu víu vào ai nữa, chẳng có ai tốt cả!
    Sao anh không đưa em đi cùng?????
    Chợt nhớ anh- lặng thầm!
    Mong anh bình yên!
  5. hoangtutrongmua

    hoangtutrongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, nhưng quả thật nhiều lúc đến bây h anh vẫn ko thể hiểu đc em.
    "Em thấy chán, bây giờ em chả biết làm gì!!!"
    Hay thật, 1 cô sinh viên như em mà lại nói như vậy...
  6. iloveetz

    iloveetz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Anh: Kưng ơi em đã ngủ chưa. Ngủ ngon em nhé. Anh yêu em nhiều lắm kưng ạ. Khi ở bên em sao mà thời gian lại trôi nhanh đến thế cơ chứ, chỉ mong thời gian trôi thật chậm để anh được ở bên em nhiều hơn.
    Em: Anh ơi. càng yêu anh thì em càng thấy buồn thôi, vì yêu là muốn sở hữu mà em lại không muốn anh là sở hữu của en vì điều đó là không thể. Từ mai em sẽ bớt yêu anh kưng nhé.
  7. nhim0285

    nhim0285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nếu có 1 khoảng khắc muốn được làm lại nhất, có lẽ tớ sẽ quay lại cái thời điểm nói tạm dừng với cậu. Tớ nên kiên nhẫn hơn, biết đợi chờ và ko nóng vội? có thể như thế sẽ tốt hơn. Có thể, như thế tớ sẽ ko có những cảm xúc như lúc này tớ đang có. Tuy nhiên, tình cảm là bài học suốt đời của chúng ta, nên biết đâu, ở 1 thời điểm nào đó trong tương lai, tớ lại nói lời cảm ơn vì khoảnh khắc đó tớ đã hành động như thế? Cuộc sống chỉ có 1, thời gian cũng chỉ có 1 lần và ko thể quay trở lại? có là sai ko nếu như mình đã hành động đúng theo những cảm xúc của mình, tình cảm của mình? Dám đối diện với nó chứ ko trốn chạy nó hay cố để chung sống có vẻ là hòa bình với nó nhưng thực sự bên trong lại vô cùng bức bách và khó chịu???? ?" và vì thế, tớ ko mong muốn sẽ hành động khác ở khoảnh khắc đó nữa? Mà có lẽ, cái lúc nhận lời yêu cậu, cái lúc chúng ta chính thức yêu nhau? tớ nên cân nhắc và muốn làm lại cái khoảnh khắc ấy hơn. Mọi thứ, hình như diễn ra quá nhanh và vội vàng? tât cả đã ko hề như tớ tưởng tượng. Chỉ 2 cái phi tiêu được ném đi, và thế là tớ thuộc về cậu? Dễ dãi 1 cách ngu xuẩn!
    Và, hôm qua khi đọc ?o Nắm tay và ********? tớ mới thực sự ngộ ra? Nhưng tớ lại ko muốn tin là cậu lại yêu tớ như thế? Tớ ko muốn tin là cậu sẽ giống như 1 vài người vẫn luôn nhận xét về cậu? Cũng như muốn những lời can ngăn tớ đến với cậu là sai? Tuy nhiên, đến lúc tớ cần phải tỉnh táo nhìn nhận lại mọi thứ. 1 người, ngay đến cả tình yêu của mình cũng ko tự quyết định được, 1 người, ko quyết liệt/ ko dám quyết liệt với chính người mình yêu và tình yêu của mình? 1 người đàn ông như thế, tớ có thể trông đợi được j???? 1 là cậu hèn, ko thể tự mình quyết định được mọi chuyện của chính mình. 2 là cậu đã hết yêu. Nghĩ cậu hèn thì thất vọng quá. Vì như thế tớ sẽ thất vọng với cả chính tớ nữa. Tớ đã yêu 1 người như thế, đã có 1 tình yêu ngớ ngẩn như thế? Và cũng ko muốn nghĩ xấu về cậu? Ko muốn có những ý nghĩ ko hay về cậu? Vì thế, tớ nghĩ theo cách thứ 2: Cậu chả yêu dek gì tớ cả. Cái mà cậu gọi là tình yêu thầm lặng trước đó nọ kia ko dám thổ lộ, ko đủ tự tin để nói ra? Thực ra, nó rất nực cười và giống như 1 trò con nít? Còn tớ, thật ngớ ngẩn để cậu dắt mũi theo cái trò chơi ấy. Bây h, thì tớ đã thực sự hiểu cái gọi là tình yêu của cậu là như thế nào rồi? Tầm thường hết sức. Và, tớ cũng là 1 con đàn bà tầm thường khi nhận lời yêu cậu, khi đã nói chia tay rồi vẫn còn nhắn tin liên lạc? Nhưng, ko phải vì muốn níu kéo cậu, cần có cậu? mà, chỉ là tớ tò mò về con người thực sự của cậu thôi. Thực sự thì cậu là người như thế nào??? Thực sự thì tình cảm của cậu ra sao??? Là 1 thằng con trai mà luôn khiến người yêu của mình phải băn khoăn về tình cảm của mình dành cho họ, ko làm cho họ cảm nhận được tình yêu của mình dành cho họ? Như thế, có đáng mặt ko??? Sau tất cả, tớ thấy, cái mà cậu nỗ lực nhất trong tình yêu đã qua của chúng ta là: Cậu đã luôn nỗ lực và cố gắng để có thể đưa được tớ lên giường. Còn lại, cậu tưng tửng? Khi đi cùng tớ ngoài phố, tớ có thể ngồi sau xe, ôm cậu thật chặt? Nhưng, cậu chưa từng nắm tay tớ khi đi đường, khi ngồi trong quán nước, khi trong rạp chiếu phim? Cậu cũng để cho tớ tự đứng xếp hàng mua vé xem phim, khi đi đạp vịt, cậu lên trước, cũng ko đưa tay ra cho tớ nắm để lên bờ? Trong khi, những người bạn của tớ, họ luôn bước lên bờ trước, đưa tay ra cho tớ nắm và cẩn thận để tớ vào bờ? Bạn tớ, đã rất bức xúc khi nghe tớ kể, lần đầu tiên tớ đứng xếp hàng mua vé xem phim ở rạp là khi đi với cậu. Tớ cũng đã nói điều này với cậu, cậu bảo? Sướng thế!? ?" Còn bạn tớ, nó nói với tớ: ?o Cho dù tao có là 1 thằng què thì tao cũng sẽ ko bao h để cho mày đứng xếp hàng mua vé xem phim! Thằng nào nó để mày phải đứng xếp hàng mua vé xem phim thì đích thị thằng đó là 1 thằng khốn nạn!? ?" bạn tớ đã nói với tớ như thế đấy! Tớ ko đang so sánh về sự đối xử với nhau ở đây, mà tớ chỉ muốn nói, bạn tớ nói về người tớ yêu như thế - trong lúc tớ đang rất hạnh phúc về tình yêu của mình ?" Thật đáng buồn nhiều hơn là vui vẻ. Tớ thấy, những lời nói đó cũng dành cho cả tớ nữa ?" chứ ko chỉ cho riêng mình cậu.
    Tớ nhớ lại lúc tớ và cậu ngồi cf, tớ đã ko thể nhìn đi đâu khác ?" ngoài ?" cậu! Nhưng hình như, điều đó làm cậu bối rối. Ko phải vì bị tớ soi đến mòn cả hàng, ko phải vì ánh mắt của tớ đang chăm chăm ngắm nhìn cậu mà cậu bối rối vì cậu đang ngồi trong 1 quán cà phê, nơi có nhiều người qua lại, và có thể vô tình cậu sẽ gặp người quen.
    Tối nay, tớ đã đọc trên mạng 1 bức thư của 1 người bộ đội gửi cho vợ. Họ đã kết hôn được 3 năm nhưng vẫn ở xa nhau? Ngày vợ sinh con, là ngày anh chồng còn đang phải lo giúp bà con cứu lúa vì mưa bão? Sau đó, anh ta cũng ko thể lien lạc được với vợ của mình để hỏi han xem vợ mình đã vượt cạn ra sao, đứa con được sinh ra như thế nào, nó nặng bao nhiêu Kg? Và tớ nghĩ tới cậu. Cậu cùng nghề với người chồng kia, cũng đang công tác ở 1 nơi ko có internet, điện thoại thì sóng sánh chập chờn? Tớ đã nghĩ là tớ thật là tệ khi chia tay với cậu chỉ vì chúng ta liên lạc với nhau mong manh quá. Mấy ngày liền ko 1 tin nhắn, ko 1 cuộc gọi, cậu làm j, sống ra sao ? tớ hoàn toàn ko biết? Sau mấy ngày như thế, cậu nhắn cho tớ những cái tin: Đã ăn chưa? Ăn gì? Đang làm gì? Chỉ quanh quẩn những tin nhắn với nội dung như thế? Những lần cậu nói nhớ tớ là rất hiếm hoi? Còn nói yêu tớ, chỉ duy nhất có 1 lần thôi ?" Lần đó, tớ giận cậu! Chấm hết! Tớ đã giận cậu vì thế, chia tay cậu cũng vì thế? Vì sự nhạt nhẽo trong tình yêu của chúng ta, vì cậu ko nồng nàn, ko quan tâm đến tớ ? Tớ nhận ra cậu ko yêu tớ.
    Chỉ thế thôi cũng đủ để tớ chấm dứt tất cả. Tớ vẫn yêu cậu, nhưng tớ ko cố gắng để có được cậu ?" Người mà tớ luôn phải băn khoăn về tình cảm của cậu dành cho tớ. Tớ cũng ko muốn có được cậu, khi mà, tớ vừa nói chia tay ?" cậu chấp nhận ko 1 lần níu kéo và quyết liệt để có được tớ quay về.
    Sau tất cả, thì cậu ko hề yêu tớ. Cậu chỉ cố gắng để đưa được tớ lên giường thôi. Đó là điều tớ cảm nhận được, điều còn đọng lại sau khi tình yêu của chúng ta chấm dứt và kết thúc.
    Có thể, cậu cố gắng đưa được tớ lên giường để tớ ngoan ngoãn làm đám cưới. 1 đám cưới như cậu đã dự định sẵn trong đầu vào cuối năm nay. Nhưng hình như, cái việc sẽ diễn ra đám cưới giữa tớ và cậu nó giống như 1 việc làm cho qua ?" Đến tuổi thì phải cưới vợ, gả chồng. Rồi tớ ngoan ngoãn ở nhà làm dâu, sinh con? và cậu thì mải miết với công việc ở tận nơi xa xôi, cả tháng trời ko được gặp nhau, còn công việc của cậu như thế nào, cậu sống ra sao, quan hệ với ai thì có Trời mới biết được? Tớ có khác gì 1 con ô sin và 1 con đẻ thuê ko? Vì tình yêu mà cưới tớ, thì tớ hơi bị nghi ngờ. Tớ ko còn tin vào tình cảm của cậu nữa. ( Tớ lại đang cười cái kiểu cười nhếch mép đầy mỉa mai khi nghĩ về cậu).
    Thôi, bái bai cậu nhé!
  8. meoxjnh288

    meoxjnh288 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Thế là mình xa nhau được 5 tháng rồi đấy... Nhanh qua'' phải không anh?
    Em cũng quen càm giác không có anh bên cạnh em rồi đấy. Yêu anh, em thấy mình mạnh mẽ lên nhiêu, bởi vì phải chống chọi với đủ mọi cám dỗ khi không có anh ở bên ( mà kể cho anh nghe thì anh cứ nhăn nhở, ccứ như chả sợ bố con thằng nào cướp mất ny mình ý, thế mà cũng có lúc biết ghen rồi dỗi, ko thèm nc với em cơ đấy già rôi mà như xì tin ), lại còn miệng lưỡi người đời nữa chứ, rồi nhiều khi thấy ghen tỵ khi bạn bè có ny bên cạnh, còn em thì lủi thủi 1 mình....
    Nhưng được cái anh yêu của em làm cho hơi bị nhiều đứa phải ghen tỵ với em, ghét em lắm mà ko làm gì được đấy Có mấy người có người yêu thành đạt giỏi giang, lại còn đẹp zai, tâm lý, lúc nào cũng người yêu là nhất như em đâu anh nhờ Thế nên em cũng biết thân biết phận, ngoan ngoãn và chăm chỉ, chờ anh về rước... ( mà tình hình còn lâu anh mới về nên em phải tự tìm đường mà sang )
    Nhưng mà nhiều khi em ghét anh lắm, rất hay đùa dai, làm em sợ, đồ đáng ghét những lúc đấy anh mà ở cạnh em xem, biết tay nhau ngay, chết là cái chắc
    Em nhớ anh nhiều lắm anh ah.... Nhưng anh đừng lo cho em anh nhé. Em tin là em đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để tự lo cho mình được, em sẽ không làm anh thất vọng đâu!
    Sắp sinh nhật em rồi... Trước khi đi anh hứa với em, khi nào sinh nhật em anh sẽ về, anh sẽ tổ chức sinh nhật cho em thật to, rồi mình sẽ tung tăng đi Nha Trang 1 tuần... Chả biết anh còn nhớ không nữa... Anh book ticket rồi nhưng chưa xác định thời gian mà anh thì hay quên nữa chứ. Lần này em sẽ không nhắc anh đâu, mặc kệ anh. Muốn làm thế nào thì làm. Hứa rồi mà không làm thì biết tay em
    Dù sao thì anh yêu àh, em vẫn muốn anh biết, em thấy mình thật may mắn khi có anh. Cảm ơn anh đã đến với em và đã yêu em!
    Em yêu anh nhiều lắm
  9. ylang3112

    ylang3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ah, nếu bây h em nói em vẫn ko biết yêu là ji thì anh có tin ko? Từ khi chấp nhận lời yêu của anh là em tự biết mình trc sau ji cũng gây ra tội lỗi. Em muốn dc ở bên anh nhưng e ko biết làm sao để mang lại cho anh hạnh phúc. Khó hiểu lắm phải ko anh?
  10. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Di
    Đội tuyển quốc gia của anh đá chán lắm. Em chưa và không bao giờ thích lối đá của họ. Vài tháng trước em sợ rằng em sẽ phải thoả hiệp mà đi thích họ mất vì em vẫn quan tâmđến anh đến những vui buồn của anh - ít nhất thì là những vui buồn bóng đá nhưng bây giờ may quá em vẫn không thích họ. Em vẫn luôn luôn mãi mãi là fan trung thành của lối đá đẹp, ngẫu hứng và fairplay. Ba điều đó đội tuyển của anh không có.
    Em chỉ còn quan tâm đến anh một chút xíu xíu nữa thôi. Và em phải nói rằng việc đội tuyển của anh bị dân tình ở đây chỉ trích bởi lối chơi xấu làm em mừng - cheating thì phải bị lên án là đúng rồi.
    Dont take me wrong. Nothing personal. Thuần tuý chỉ là chuyện bóng đá. Em còn yêu đâu.

Chia sẻ trang này