1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    sáng nay nhận được tin nhắn của em:"em mệt mỏi lắm anh ơi..chuyện gia đình nhà chồng em.." Anh bỗng thấy buồn đến lạ thường. Cũng lâu rồi mình ko nói chuyện với nhau em nhỉ, hai đứa ở gần nhau mà như là xa nhau lắm mải mê với bao chuyện gia đình con cái t/c của chúng mình giờ chỉ còn là kỷ niệm.
    anh biết phải làm sao đây.
  2. mirise

    mirise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người ta đành phải nói lời chia tay dù không muốn,và đôi khi người ra đi là người đau nhiều hơn. Chia tay anh, em chỉ còn khoảng lặng trong tâm hồn. Nhưng không sao cả, vì em đã nói được lời chia tay và làm cho anh thôi không tìm em nữa. Điềm mà em nghĩ trước đây mình không làm được. Chia tay để nhìn lại chặng đường đã qua, khép lại mãi mãi quá khứ đau buồn để thôi day dứt và tiếp bước trên con đường thênh thang, suy ngẩm và cảm nhận cuộc sống muôn màu muôn vẻ, hỉ nộ ái ố...
  3. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Em yêu!
    Đây là lần cuối cùng anh dùng hai từ đó để gọi em, ngốc của anh.
    Hai tháng rồi em nhỉ, quãng thời gian quá ngắn để quên một người, nhưng cũng đủ để cho anh suy nghĩ về nhiều điều em ạ. Ba năm bên nhau, sau tất cả những khó khăn mà mình cũng trải qua (mà có những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua được), anh đã mơ mộng và thực sự nghĩ rằng mình sinh ra là để dành cho nhau. Anh đã quá tự tin vào bản thân mình, quá tự tin vào tình yêu của mình mà quên đi mất rằng em là một người tham vọng, một tính cách cả thèm chóng chán, để rồi anh quá sốc khi em nói lời chia tay. Anh không tin vào tai mình nữa, anh không tin, không tin đó là sự thật. Anh cũng không biết mình đã làm sai điều gì nữa. Anh vẫn nghĩ chỉ cần anh thực sự yêu em, yêu thương em nhiều, chiều em nhiều, như vậy là đủ. Nhưng anh đã nhầm phải không? Em nói, em sợ sau này anh không thể làm chỗ dựa cho em. Đó là suy nghĩ của em, anh tôn trọng điều đó, nhưng anh vẫn không hiểu em ạ. Anh đã từng xin em một cơ hội, em cười và nói rằng một cơ hội nữa để làm gì. Đúng thế, để làm gì chứ, có gì đảm bảo được đâu.
    Mấy hôm nay em nhắn cho anh, dù nội dung chẳng có gì, nhưng anh biết em đang căng thẳng, anh biết bên trong cái vẻ bề ngoài hồn nhiên và vô tư của em là cả một tâm hồn rộng, hay lo và hay nghĩ, em đang cần một người để tâm sự, cần một chỗ dựa. Em ra người đưa ra quyết định, em cũng không hứa thêm với anh điều gì cả. Anh đã chờ và đã hi vọng. Nhưng em ạ, giờ nếu em có thay đổi quyết định đó thì anh cũng không đủ dũng cảm để đến bên em nữa. Anh là người luôn thất bại trong tình yêu, vì thế anh sợ lại thất bại, sợ lại rơi vào tâm trạng mà anh đã phải trải qua, đau lắm. Không có gì có thể đảm bảo được điều đó đúng không em?
    Em đã chọn lối đi riêng, cứ tự tin vào lựa chọn của mình em nhé.
    À, anh rất muốn nói với em điều này : "Cảm ơn em vì tất cả!"
    Bình yên em nhé!
    Anh luôn là một người bạn bên em!


    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Yeu-Lai-Tu-Dau-Khac-Viet.1968830.4.html
  4. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra những ngày em đi anh có gọi điện cho em à? Haha. Rùi tự ngẫm ra là em ko có ở VN hay là nhớ ra có lúc em đã từng nói em sẽ đi?
    Trưa nay nhận điện thoại mà thật tình em không thể nhận ra tiếng ai nói. Cho đến khi anh gắt lên thì em nhận ra ngay. Vì chỉ có mình anh mới dám nổi nóng với em thôi. =))
    Thế là thông tin em sắp lấy chồng đã đến tai anh như em mong đợi :)>-
    Thế mà xui em bỏ chồng cơ đấy. Mà em có bỏ chồng thì cũng hông đến lượt anh đâu cưng. Anh làm em quá thất vọng rồi cưng à. :-"
    Tiếp tục làm bạn tốt nhé. :x
    Nice day cưng[r2)]
  5. haha54

    haha54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào thằng bạn thân,
    Thằng bạn thân, thân mến của tớ. Tớ bảo cậu là tớ và cậu là hai thằng bạn thân mà. Hii, tớ cũng chẳng muốn là thằng bạn thân, nhưng vì tớ không phải là người cậu chọn, cậu thích tuổi 8X, còn tớ lại là 8P, hix, nói chung tớ quý cậu, vì thế tớ luôn muốn bên cậu cho dù cho tớ có là thằng bạn cũng được. Tớ chẳng biết nữa, thà là 1 thằng bạn để có thể bên cạnh cậu còn hơn là phải xa cậu. Cậu hỏi tớ có thích cậu không? nhưng tớ cãi bay cãi biến rằng làm gì có, hix, trong lòng tớ muốn trả lời là có, nhưng tớ sợ trả lời có, tớ sẽ mất cậu, thôi làm thằng bạn thân còn hơn. Tớ k xinh đẹp, k trẻ tuổi nhưng cậu may mắn quen được tớ đấy, vì tớ rất chân thành. tớ lúc nào cũng mong cậu gặp tất cả những điều tốt đẹp, cậu gặp được một người chân thành như tớ, vô hại và luôn mong cậu hạnh phúc,tất nhiên người đó trẻ đẹp và đúng độ tuổi mà cậu thích. Cậu cũng sẽ chúc tớ hạnh phúc chứ. Tớ: thằng bạn thân của cậu- một đứa con gái.
  6. baobinh8

    baobinh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    D ơi anh nhớ em nhiều lắm,nhiều lắm em ạ.
  7. bonmua078

    bonmua078 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    *-:)Thú thực với các bác là cuộc đời tôi mà không có con chó ngao ([r37)]cái tên mà cả phòng tôi thống nhất gọi người yêu =))của mình) bên cạnh mình thì cuộc thật vô nghĩa vì khi bên nó tôi luôn tràn đầy cảm xúc, có nó thì cái lãnh lẽo của mùa đông cũng như được sưởi ấm, thời gian ở bên nó giường như trôi nhanh hơn y như ta xem một trận bóng hay vậy@} Làm sao quên được cái miệng của em nói chuyện sao mà ngon - ngọt như món tiết canh buổi sáng quện với chén rượu quê:-*Làm sao quên được những cái ôm ấm áp, những điệu bộ cử chỉ làm bất cư cái gì cũng phải mềm như con chi chi:">Làm sao quên những cuộc nấu cháo điện thoại xong mà vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, làm sao quên được cái cảm giác thăng hoa khi có em. Tại sao ta xa nhau? chắc chỉ em mới đủ tỉnh táo để trả lời vì đừng hỏi anh một kẻ si tình thì chỉ biết yêu thôi. Chắc là suốt cuộc đời này tôi vẫn không quên được nụ cười của em, nếu thời gian của tôi thêm 50 5 nữa thì tôi vẫn nói tôi yêu em
  8. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đừng giận nhau tn nữa Ngốc nhé. Anh buồn lắm
  9. waytogo

    waytogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ban ơi, bạn gái mình đôi khi cũng nói như vậy với mình, mình nên nói lại như thế nào để cô nàng cảm nhận được tình cảm của mình và vui vậy ???
  10. tocvanghoe06

    tocvanghoe06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em yêu thương. A đã bắt đầu đủ tự tin nói lời yêu em vì tưởng rằng có thể bắt đầu mang đến hp trọn đời cho một người phụ nữ. Nhưng tất cả là lỗi của anh..Chỉ vì một phút thương người, cả nể để rồi không còn tự tin là anh chỉ dành cho mình em như mình vẫn tâm niệm nữa.
    Tại sao trên đời có những người phụ nữ kinh tởm như người đó? Anh ghê tởm cô ta và ghê tởm cả bản thân mình
    Anh biêt nói sao với em đây? Nếu em biết chắc cả đời anh chẳng thể ngẩng mặt nhìn đôi mắt tròn và buồn nhưng thất quyến rũ của em Ng. ạ
    Dù sao anh vẫn yêu em. chỉ một mình em thôi và chỉ muốn chăm sóc yêu thương những đứa con của chúng ta mà thôi :-(

Chia sẻ trang này