1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dty2102

    dty2102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    em à, anh không biết sẽ nói dối được đến bao giờ nữa. Mọi thứ với anh cứ như một vòng luẩn quẩn, không lối thoát.
    Đến bao giờ anh thôi tự huyễn hoặc, lừa dối chính mình? anh không biết nữa, mọi người đều nói anh có một cuộc sống tốt nhưng anh thấy nó chẳng tốt tẹo nào.
    Lặng có là bình yên hay chỉ là vẻ ngoài của bình yên?
  2. rnm

    rnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    m,
    Thời tiết hà nội đỏng đảnh hay thời tiết đỏng đảnh mà mưa gió thất thường, khiến r bao lần vất vả. Đúng là thói đỏng đảnh dù ở hà nội hay bất kỳ địa phương nào cũng làm người khác mệt, m cũng biết thế đúng không... r biết m biết thời tiết, biết để làm gì!?

    Mấy hôm trời nóng, đi mua cái điều hòa đến vất vả, chạy loạn lên cuối cùng vẫn về media mart, mới nhớ ngày xưa r cũng đã từng mua ở đó cái tivi về xem world cup, giờ là mùa euro, sao nhanh thật.

    Dạo này r nhàn hơn, công việc bớt hơn, béo lên nhiều, ra dáng bụng to, chả dám uống bia nữa vì dạ dày vẫn âm ỉ mỗi khi r đói, cũng như câu chuyện chúng mình vẫn thi thoảng hiện về dai dẳng dù cho r nào có muốn.

    Hè đến, cầu chúc m mạnh khỏe, cầu chúc m hạnh phúc, bình an bình an cho cả 2 vợ chồng m.
  3. boom.like.britney

    boom.like.britney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    anh đã thức nhiều đêm liền, tất nhiên là ngày anh vẫn có ngủ nhưng cũng ko thấm vào đâu...em có biết vì sao anh thức không...vì những lời em đã nói với anh...nó như liều thuốc độc giết chết anh từ từ, từng ngày một. Nếu bây giờ trông thấy anh, có lẽ em sẽ không thể thảo nhận ra anh được đâu. Nhưng có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy anh nữa đâu nhỉ. Hoặc là em đã đi đến một nơi rất xa, hoặc là anh sẽ không thể trụ vững đến lúc được gặp lại em. Nếu như ở nơi nào đó em có đọc được những dòng này, thì cũng đừng quá lo lắng nhé, anh sẽ cố không gục ngã đâu, vì anh vẫn còn 1 niềm hi vọng, anh sẽ được gặp lại em, dù niềm hi vọng đó quá nhỏ nhoi. Có lẽ không cần phải nói lại câu này, vì em đã biết, chỉ là em cố tình quên đi thôi, anh yêu em.
  4. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Lại mưa rồi em ạ; mưa làm anh nhớ nhiều kỷ niệm, mưa làm anh buồn, hãy sống vui vẻ và quên đi quá khứ em nhé.
  5. meokiddy

    meokiddy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    You 're here, there 's nothing I fear,
    And I know that my heart will go on
    We 'll stay forever this way
    You are safe in my heart
    And my heart will go on and on

    <3 I miss & love you so much <3
  6. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Hey baby, I'm sorry for being so emotional last night. But it was so hard to control my feeling when I looked through our pictures. I thought I had moved on. But just by one hit, everything has come back. I miss you like crazy. I miss your smile, I miss your happy face when you ate my food, I miss how you jumped around when you won an argument with me and how you said "whatever". I miss calling you my baby, hugging you and rubbing my face into your chest. This is madness baby, I feel weak than ever. I feel so lost right now and I can't even tell you all these.

    [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=kPBzTxZQG5Q[/YOUTUBE]
  7. rnm

    rnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Trời đổ mưa m ạh, đúng 12h sét làm đánh đẹt cái, như kiểu báo hiệu chúc mừng hay là bomb nổ ở Hiroshima nhở?!
    ngày qua ngày, thời gian nối thời gian, năm này nối năm nọ... thấm thoắt cũng là vài năm, cuộc sống thay đổi, con người đổi thay, biết còn gì giữ lại m nhỉ?
    m ơi, cuộc sống r ổn, mọi thứ tạm gọi bình thường, lại sắp hết hè, lại sắp bizi rồi, năm nay bận hơn năm trước, năm nay tuổi nhiều hơn năm trước, năm nay hứa hẹn nhiều điều hơn năm trước, chắc chắn rồi, m cũng thế nhớ!!!
    Một bài toán đố cho học sinh tiểu học, r giải mãi mà không nổi, nay đem đố m nhé: "một số có hai chữ số (tạm gọi là ab), nhìn kiểu không gian 3D thấy hiện chữ thác loạn. Biết rằng nếu trừ mỗi số hàng chục và hàng đơn vị đi 1 đơn vị, sẽ được một số mới (gọi là a'b'). Đem đốt a'b' cây nến, rồi nhắm mắt lại, rồi cầu... vạn sự an lành cho người của bài toán này, bình an và hạnh phúc", m nhé!!!.
  8. rnm

    rnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    my,
    mấy hôm nay sinh nhật nhiều quá, uống đã quá hạn rồi, lại còn bạn bè ở các tỉnh về kêu đi nhậu, không đi thì bảo coi thường nhau, mà đi thì cứ bung biêng hết cả đầu, bia bọt ở HN toàn hàng lởm thì phải, uống vào đau muốn chết luôn. Hôm rồi, sn b uống hẳn blue, dạo này đội của r ăn chơi vì mưa cứ rơi đấy. Lại còn quả họp lớp nữa chứ, lại còn off chuồng... blah blah.
    mưa lại rơi, chiều nay lần đầu tiên con xe ghẻ của r bị chết máy vì ngập... tệ thật, xe cũ người già thời tiết xấu sk yếu... chắc chỉ còn m là ổn!!?
    Đi đường, thấy biển xe "th.l" thấy ghét, thấy bực, thấy muốn đập. Có một khoảng thời gian dài, r đã từng nghĩ người ở đâu cũng có người tốt người chưa tốt, nhưng ngẫm nghĩ lại... cái thế hệ ấy già rồi, cái thế hệ thân sinh ra m chắc chỉ có vài người tử tế; không hiểu sao, r quá hãi m, quá sợ m mà sao vẫn kính trọng bố mẹ m, họ làm r thay đổi nhiều về người miền trung, nhưng giờ còn ý nghĩa gì đâu.
    r vẫn vậy, ngày có thể uống bét nhè, đêm về nếu say thì ngủ, tỉnh thì lọ mọ, cuộc đời chả bắt buộc r phải khổ, chỉ có r bắt r khổ phải không. Còn m, r chả thể đoán nổi hiện nay m ra sao, cuộc sống thế nào... thôi thì dù nơi nào, dù r có thế nào, cũng mãi mãi cầu mong, cầu chúc, cầu cho m bình an và hạnh phúc. Như đã nói, trong cuộc đời này r sẽ k nói lại m nữa, mặc cho m muốn chửi rủa, thêm thắt, thậm chí huyễn hoặc một điều gì đó khiến m sung sướng, r không nói lại nữa, miễn m vui. Khi nào mỏi miệng, chắc m sẽ thôi, lúc ấy biết làm gì hả m?
    Bình an cho m, cho gia đình m.
  9. tinh_dau_kho_quen

    tinh_dau_kho_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em,
    Sao cứ lúc anh quyết định mở lòng với một cô gái khác thì em lại xuất hiện. Em ích kỷ lắm em biết không.
  10. tinh_dau_kho_quen

    tinh_dau_kho_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em,
    Sao cứ lúc anh quyết định mở lòng với một cô gái khác thì em lại xuất hiện. Em ích kỷ lắm em biết không.

Chia sẻ trang này