1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoden254

    meoden254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy anh gầy đi mà lòng em xót xa. Em muốn làm gì đó cho anh, muốn động viên anh mà không thể. Cố gắng lên anh nhé. anh phải làm tốt với sự lựa chọn của anh chứ?
  2. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi!! những ngày qua em suy nghĩ nhìu lắm...anh nói em còn giận anh không thực sự chẳng biết nói với anh như thế nào vì em lấy cái quyền gì mà giận anh...
    Một mối quan hệ chẳng đầu chẳng cuối (như anh nói với người ta), em chỉ là người đàn bà mập mờ trong bóng tối em lấy tư cách gì giận hay tha thứ đây.
  3. lolemlunglinh

    lolemlunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hà Anh ơi, em nhớ anh lắm
  4. dearsun

    dearsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh ngồi đây, nghe bài "Only Love", tâm trạng rối bời, a cứ nghĩ rằng sau 3 năm yêu nhau, tình cảm mình sẽ vững bền hơn, nhưng có lẽ không phải như thế! Pi h a cảm thấy nhớ e lắm, cố tỏ ra sự mạnh mẽ của một đứa con trai, cố tỏ ra thật lạnh lùng, cố tỏ ra rằng không có e bên anh, anh vẫn sống tốt, nhưng sự thật thì chẳng phải thế đâu e ak! Chẳng pít tâm sự với ai, thôi thì viết vài dòng gửi gió gửi mây, và gửi người anh yêu!
  5. rnm

    rnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    m,
    Vậy là đến hẹn lại lên, cũng như birthday thì có thể gọi là deathday được không? Khi KL hát nhạc TCS “em còn nhớ hay em đã quên” cũng là lúc r mong m quên đi, chắc là thế, phải quên đi mà sống, phải không m!!!
    Khi r nhấp một ngụm rượu, r thốt lên rượu ngon, nhưng chắc chắn m không hiểu được; khi r hút một điếu thuốc, r thốt lên thuốc ngon, chắc chắn m không hiểu hết; khi r uống một ngụm cafe, một hớp trà... r thốt lên... ngon, chắc chắn m không biết được. Khi m khen một cái áo cái giầy converse đẹp, r thật chả hiểu. khi m khen một truyện ngắn hay một bộ phim ý nghĩa, r thật chả biết nó hay - ý nghĩa ở điểm gì. Thế nên, quan niệm của chúng ta khác nhau nhiều, nhiều nhiều lắm. m không hiểu, và chẳng cần hiểu, chỉ biết rằng có thứ xấu với người này nhưng lại tốt với người khác... có những thứ là thế, là như vậy... và ngày hôm nay cũng vậy, m quên đi để mình r nhớ là đúng và vừa đủ. Oan có đầu, nợ có chủ. Oan thì đến giờ r nghĩ không oan, nhưng nợ thì r sẽ đòi, chỉ mong trước khi chết r đòi được thì còn nhắm mắt được m ạ. Chúng nó đã làm những việc khốn nạn nhất cho m và chúng nó còn bình yên, vậy thì ông trời không có mắt rồi, r không cam chịu, không cam chịu được đâu.
    Có những sự việc, đến chết r chả hiểu được, vậy thì có những thứ đến chết m cũng k hiểu được đâu, đừng cố mà hiểu. Chúng ta ở hai miền, chúng ta ở hai thế hệ, chúng ta ở hai tầng lớp - địa vị - đẳng cấp, chúng ta ở hai hệ quy chiếu khác nhau thì đừng ép nhau theo những suy nghĩ cá nhân. Là con người, làm sao r vui khi ai đó liên tục chửi rủa, khơi cả những thứ thiêng liêng nhất, động chạm đến cả các bậc sinh thành, đến danh dự và nghề nghiệp. Nhưng r mỉm cười nếu m thấy đó là niềm vui, nếu m thực sự tốt hơn khi như vậy, nhưng m có tốt hơn không?
    Gia đình m (không tính m) đã làm r thay đổi suy nghĩ về người miền troung, nhưng bạn bè m, những con thú khốn khiếp ấy khiến r khinh rẻ thêm. Thời gian trôi, năm tháng qua, câu chuyện năm nào vẫn mới nguyên trong r, buồn không hẳn vì m, buồn vì bản thân chính r không làm gì được để cho nhẹ lòng, cho vơi đi sự uất nghẹn luôn trực trong ngực mỗi khi nhớ về ngày đó ngày nay.
    m ơi, sau cơn mưa trời lại sáng, bình minh đến đón chào những sự kiện mới mẻ, r chắc giờ này m sắp sinh cháu, hoặc sinh rồi (khả năng cao!!!), bằng tấm lòng chân thành nhất, r chúc gia đình m mạnh khỏe, may mắn và đón chào thành viên mới, chúc m bình an.
    P.S. Năm nay, r để ý... sinh nhật r theo lịch dương là trùng sinh nhật m theo lịch âm đấy, ở quê r tính sinh nhật theo lịch dương còn m theo lịch âm; chúng ta sinh một ngày đóa!!! Hi, cuộc sống r ổn, r tìm thấy hạnh phúc trong công việc, tìm thấy niềm vui ở cuộc sống, đầu óc chỉ còn đeo đẳng chuyện năm nảo năm nao, còn lại là ổn. Chắc m không mong vậy, nhưng m mong thế nào đâu quan trọng, r đi lên bằng nền tảng bản thân, bằng sức lao động, mồ hôi và nước mắt r, làm sao mà m điều khiển được phải không m. Cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất cho m.
    Thân yêu m,
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Đã 4 năm rồi ...
    Chị Bé Sữa .... Chị còn nhớ e k? Anh Tinh Cầu, chị Thanh proud, anh Mickey, chị Nến, anh Sơn, anh Minh Tiến , chị Nhóc, anh Thanh07set, anh Giáp ...
    Mọi người giờ sao rồi? Cuộc sống ntn ? E thật sự rất muốn biết !
    Hnay vào đây, e đọc lại hết những bài viết ngày xưa! Nhớ lại từng người, từng gương mặt, từng nụ cười... Thật sự rất nhớ !!!
    Thật lòng mong có 1 ngày mọi người sẽ gặp lại nhau !!!
  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Baby, I wish you will disappear off my life forever... with all love and hurt that made me be collapsed. I do hope when meeting by chance, we will pass each other as strangers.
  8. nhatthuvnh

    nhatthuvnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    hic... em rất nhớ anh.. Hôm nay rất là mệt mỏi :(...
  9. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Emmmmm ơi @}
  10. revivecafe01

    revivecafe01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ko cần fai sống bao lâu, tự ta đang ca3mnha65n đc cuộc đời

Chia sẻ trang này