1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1981.4 - Tân Dậu: !!! Gà zà mà vẫn xinh tươi. Chào đón anh em gần xa về tụ hội

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 1thoidenho, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitmup24

    vitmup24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    @hoaidk1976: Chả biết mod để mắt ở cái chỗ lào bác ạ. Có khi để ở chỗ... đè lên cái ghế, nên chẳng nhìn ra.
    Bài từ tám đời nào rồi, nếu cần cảnh cáo và nhắc nhở thì phải làm luôn từ lúc đấy, để các thành viên biết đường mà điều chỉnh cho phù hợp và có chút nội dung hữu ích với chủ đề. Đằng này đến tận... cả tỷ năm sau, khi người ta đã viết đầy ra rồi, không nhắc nhở gì tưởng vẫn được viết, nên lại cứ viết mới nhắc nhở. Rồi ụp phát khóa nick luôn.
    Chả hiểu làm ăn cái kiểu quái gì nữa.
    Không hiểu não có vết nhăn nào không nhờ, chắc ít qua sử dụng, nên không có nếp nhăn. Thích thế!!!
    @Vietgreat: Hic, tớ lại thích cái nhà cũ, toàn đồ quý, đồ hiếm thì bị chuột tha, chuột gặm hết cả roài.
    Biết bao h tớ mới được đi "thị sát" miền nam nhể. Nhớ bạn quá (viết thế nài, lão 1thoidamdo lại bảo tớ... điêu)
  2. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Gặp một chuyện ức chế đến không thể tả nổi.
    Sao mình căm thù cái bọn Osin chân đất mắt toét, mũi hột vịn lộn, đầu đất, ngu độn, xuẩn ngốc, mốc óc, tóc mọc đến đuôi thế không biết.
    Tối hôm qua mình về nhà thì nó cuỗm của mình một đống đồ đạc, vòng vàng, rồi biến mất. Hỏi ông bà thì các cụ kêu bận đi thăm hàng xóm không để ý, về nhà mới biết đồ đạc đã khăn gói, đội nón ra đi.
    Mà các cụ cũng chả biết cái bọn Osin ấy quê quán nơi nào, giờ đành đi báo công an, hy vọng đòi được đồ.
    Ối zai ơi là zai ơi! Sao anh đi biền biệt không về, để em gặp bi kịch thế này hở zai ơi là zai ơi!
  3. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Bác bán nước vẫn bán, góc ngồi gần ATM ANZ vẫn còn, trà đá, hạt dưa vẫn còn...
    Không gian vẫn ngột ngạt..
    Chỉ có người vắng đi, và nụ cười dần mai một...
  4. Darkmaster81

    Darkmaster81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, chúc mừng nhà Gà sau khi đc các chuyên viên về vệ sinh dọn dẹp, giặt giũ , ngâm tẩm, khử trùng, phun thuốc nay đã sạch sẽ hẳn , và được mở cửa đón chủ nhà về spam à quên về để post những bài có nội dung hữu ích mang tính xây dựng như phát triển nhà Gà, ăn chơi đàn đúm .... hihi . Nâng ly nào
  5. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Các thành viên chủ lực nhà Mình bị xử bắn hết òi, thương các đồng chí quá. Góp tay xây lại nhà cái nào...1..2..3lên nào...
  6. trucquyen07

    trucquyen07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Xấy xướng gì nữa, về chuồng bên Hn đê...Lang bang ở đây, vớ vẩn lại có đứa đốc chứng nó lock cho thì lại khổ...ban tổ chức
  7. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống bộn bề mệt mỏi cứ cuốn người ta đi, chẳng có thời gian để đàn đúm như xưa. Tiếc wa nhưng tớ cũng đành, thỉnh thoảng ghé thăm cả nhà vậy.
    Nhìn nhà Gà vẫn phong độ mà thèm, chúc các bạn tớ luôn xinh tươi trẻ đẹp mãi nhá:
    [​IMG]
    Hỏi thì được biết bí quyết của các bạn ý là nhờ những thực phẩm bổ dưỡng mang tên P/S I love you của Vịt
    [​IMG]
    Quạ tưng bừng với món giải khát mang tên *** to ***y or ***y on the beach
    [​IMG]
    Ko kém phần long trọng là nàng Cá chuối với món bikini Toilet
    [​IMG]
    Và món tráng miệng cuối cùng của cuộc thác loạn này hình như là món WC sạch sẽ của nàng Sâu đo
    [​IMG]
    Thật wa tuyệt,,,,,
    Tớ thì giờ già rồi chẳng còn thần dược gì có ích nữa, chuẩn bị tinh thần lên chùa làm ni nên thôi thì đành ngắm từ xa
  8. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Già rồi, chẳng dùng được thần dược kiểu bọn tôi, thì dùng thần dược kiểu khác , ví dụ như kiểu nài, ... phê chết luôn
    Sâu: Mài nhìn cái giè đới?
    [​IMG]
    Gà mái: Tao có nhìn cái gì đâu, mài nhìn chỗ kia kìa, buồn cười quá
    [​IMG]
    Sâu: Cha nhà nóa, lừa miềng, có... giai đằng sau, thẻo nèo... lé hết cả mắt
    [​IMG]
     

    được songtunu sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 21/05/2009
  9. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Được thả roài, tranh thủ vào... "xì pam" nói chuyện phải quấy với một số kẻ làm việc bữa đực bữa cái. Bữa thì làm việc hùng hục như trâu điên, cứ cắm đầu cắm cổ mà húc bừa, gặp cái gì cũng húc, chẳng cần biết cái gì cũng húc, bữa thì chả thấy cái mẹt đâu, để rác bừa ra đấy, cũng chả thèm hót. Làm việc kiểu giè ngu thế không biết. Kiếm mãi chả ra kẻ nào khác, vẫn phải mướn cái bọn ngu ấy à?
    Nhà mèng kiếm chỗ nào khác có đứa làm việc được thì sa thải cái lũ ngu nài lun nhá. Bực xế!!! Mà vữn ứ sa thải được vì không kím được kẻ khác.
  10. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chửi thì phải chửi có văn hoá chứ.
    Chửi thế nó mà không khoá đến tháng 11 thì lại bảo nó mù.
    Ngu.

Chia sẻ trang này